1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai học Lê Quí Đôn (Công Nghiệp A) thì vào đây!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi nvinhlong, 15/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoi_khoc

    cuoi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Ra trường rồi, thằng đi đạp xích lô vì trượt đại học, thằng thì đi du học vì cũng trượt đại học, thằng thi đi học nước ngoài vì học giỏi, thằng thì học xong đi làm cơ quan nhà nước, thằng làm ngoài, nói chung làm đủ nghề trong xã hội, miễn là kiếm tiền để sống.....
  2. korobushka

    korobushka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    oái, Lê Quý Đôn, ngày xưa toàn hơn 60 người một lớp, một 1 khối không ít hơn 20 lớp, từ A0->A22, chơi cả A không sao. Mà sao ít người tham gia thế?
    Ai học Lê Quý Đôn, Tham gia cho sum nhẩy.
  3. hoantt

    hoantt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đúng là fải có khoảng 20 lớp 1 khối, nhưng làm gì có A22 chứ. chỉ đến A7, A8 thui, rùi là A0*, 1*...rùi đến khối C, khối chuyên nữa. Hình như lúc mình học kô có khối B thì fảikô nhớ.
    Học khóa 96-99 mừ, ra trường cũng đuợc 7 năm rùi chứ có ít đâu. Mà trường mình bi h tiếng tăm kô ổn lắm. Kô hỉu các em ý học hành ra sao nữa.
  4. korobushka

    korobushka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em học khóa 99-01, đúng là có từng đó lớp đó. Lần đầu tiên vào trường, ấn tượng nhất, thầy phụ trách (hay cô nhỉ - không nhớ), gọi tên lớp a không sao, hài hước không thể tả.
    Nhưng đó cũng là lớp A0* cuối cùng, sau này, có từ A0-A22
  5. thanhtung12388

    thanhtung12388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    AN THUA GI` , NAM NGOAI'' LOP'' EM HOC CON` LA` 12A31 CO MA` , MOI LOP'' 60 DUA'' , TRUONG THI BE'' NHU CAI'' TĂM , LOP'' DONG HOA'' VUI
  6. phamhonga

    phamhonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mới thấy ai ra trường cũng nhớ lại trường xưa nhưng hình như nhiều người đã lâu lắm chưa về trường để thấy rõ sự thay đổi đó!!!
    Trường mình giờ đẹp lắm mọi người ah, toàn những nhà cao tầng khang trang, những căn nhà Pháp và nhà cótep đã trở thành kỷ niệm! Mình vẫn nhớ dãy nhà Pháp đó, tuy đã pha mùa thời gian nhưng cảm gian học đường thì hơn hẳn những fòng học mới có lẽ đó chỉ là cảm nhận của mình !
    Thỉnh thoảng qua trường thấy nhiều sự đổi thay, giờ cả một sân trường rộng rãi cây xanh thoáng mát các em chẳng phải chịu cảnh chào cờ 2 sân nữa và nghe giọng thầy Khiêm cũng rõ hơn!
    Hồi còn học thì thầy Hoàng vẫn là hiệu trưởng, giờ thầy đã về hưu rồi nhưng nghe bảo giờ thầy làm hiệu trưởng trường dân lập LQĐ một trường nhỏ xinh nằm trong lòng ngôi trường thân yêu của chúng ta! Thầy Khiêm vẫn vậy, một thầy hiệu trưởng nhỏ bé nhưng thực sự tâm huyết với nghề, chưa thấy thầy hiệu trưởng nào nói nhiều như thế!
    4 năm trước chia tay trường xưa giờ lại chia tay mái trường đại học nhưng sao cảm giác lạ thế không thể nào quên: có lẽ tình thầy trò cấp 3 gẫn gũi hơn! Mình học hoá thầy Khải mặc dù thầy hiền nhưng thỉnh thoảng thầy lại dí dỏm nói một câu làm học trò giật mình thon thót như bạn mình ấy gặp thầy thì bao giờ thầy cũng nhắc món chuối chấm đường: ngượng ghê, thầy Thái lý giờ về hưu rồi nhưng học trò chẳng thể nào quên thầy thầy giản dị vô cùng thương học trò hết mực, mình đã từng biết thầy không nhận tiền học phí và còn giúp những bạn nghèo có tiền học thêm, thầy bảo chỉ cần các em đỗ là thầy mừng lắm rồi.
    Năm mình học cô Hiền dạy Anh chủ nhiệm nhờ cô mà lớp mình có tỷ lệ đỗ đại học cao ngất nhìn thành tích này thì dân a26 tự hào lắm chứ, nếu mọi người có dịp đến nhà cô đi nhà cô có vườn lan cực đẹp Hà Đông tìm được hơi hiếm!
    Mọi người ơi, trường mình thay đổi từng ngày ngày càng đẹp hơn khang trang hơn nhưng các thầy cô thì vẫn thế, vì học sinh thân yêu của mình!
    Đã xa rồi tuổi học trò, nhưng trò nghịch dại nhưng nghĩ suy vẩn vơ và cả dấu ấn của tình cảm chưa biết gọi là gì! Tớ yêu mái trường LQĐ nơi tớ đã có những kỷ niệm tuyệt vời, nơi tớ có nhưng người bạn hồn nhiên xinh tươi! hihi
  7. thanhtung12388

    thanhtung12388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    cô HIEN cung day. E minh` ^____^
  8. tuoitre_25

    tuoitre_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị và các bạn cùng học chung mái trường Lê Quý Đôn. Tuoitre_25 học khóa 98-01, được học văn cô Bùi Phương( chủ nhiệm), mình thường bảo với các bạn ngồi cạnh rằng : kỹ thuật giảng vòng vèo
    mà đúng thật vậy, cô đang giảng văn, rồi lại có cảm xúc về đời sống, thời tiết ... bất kể điều gì đến trong đầu.
    cô hay mắng bọn mình vì những cớ không đâu, nhưng cả lớp đều biết rằng khi ra khỏi lớp cô tự hào với các giáo viên khác về lớp mình lắm...
  9. tuoitre_25

    tuoitre_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    dường như với mỗi thế hệ học trò có sự nhìn nhận, đánh giá về các thầy cô khác nhau quá, mà cũng chỉ với 1 người thầy, cô đó thôi.
    mình học khối A, bộ dạy là thầy Đệ toán, thầy Lâm lý và thầy Khải hóa
    cảm tình của cả lớp mình, nhất là mình và một số bạn )đồng cảnh ngộ) đối với thầy Đệ không được tốt lắm, viết ra đây chủ quan của mình nhé: thầy ko quan tâm lắm đến việc dạy và học của chúng mình, bài kiểm tra thầy cho thật khó, nhưng tìm trong sách của Phan Như Khải thì có ngay( may quá) và bỏ đi chơi cho tụi mình tự giải quyết
    Đến khi chấm bài thì còn nhộn hơn nữa, nghe tin rằng mấy anh con zai thầy chấm hộ bài.
    và tuyệt nhất là thầy ko tự cho điểm, trả bài ktra rồi thầy cho cả lớp đọc điểm để thầy ghi,
    bọn mình đành cứ 9 mà đọc thôi( điểm cao nhất của thầy)
    hơi cá nhân 1 chút thì mình cũng bị véo tai vài phát, và còn lên bảng ăn vài con 0 nữa (sau cũng gỡ đựợc)
  10. tuoitre_25

    tuoitre_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thầy Lâm thì mình ko có gì để nói nhiều, chỉ ấn tượng một lần thầy phê vào sổ đầu bài: L . ồn
    mọi người dịch được chứ
    mình là đệ tử của thầy Khải vì học hoá cũng được, đối với mình thầy hiền nhưng chẳng lành đâu, biết hết đấy nhưng xử lý nhẹ nhàng thôi. ai học thầy chắc đều công nhận rằng thầy có trí nhớ quá tốt, nhớ được rất nhiều tên học trò. và các câu chuyện nhẹ nhàng dí dỏm của thầy giúp nhớ bài tốt hơn nữa......
    Đang hứng, tuổi trẻ điểm danh tiếp các thầy cô đã từng truyền công lực cho vậy

Chia sẻ trang này