1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai học Lê Quí Đôn (Công Nghiệp A) thì vào đây!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi nvinhlong, 15/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuoitre_25

    tuoitre_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    có ai ở đây từng được học qua cô Thảo và thầy Hùng dạy sinh,
    thầy Hùng dạy chúng mình vài bữa thôi, còn cô Thảo thường hay đứng lớp:
    hai thầy cô dạy rất hay và thú vị nữa, nhưng bây giờ nhắc lại chỉ nhớ chuyện của cô kể, chứ bài học thì (lúc ấy cũng có hiểu gì đâu)
    thấy có người kể tên thầy Chủng, mình xin góp chuyện cho vui,
    thầy dạy ko biết hay ko, lớp cũng chẳng ai hiểu được cái kiểu của thầy : thế mà một lần mình được 10 điểm đấy, nghe lạ thật
    hôm đó thầy kiểm tra bài cũ, thầy chẳng cần danh sách lớp, gọi lần lượt mấy đứa bàn đầu( ngu, ngồi đó mới đen chứ)
    thằng đầu tiên, nghe câu hỏi xong, giả vờ suy nghĩ xong tịt
    đứa tiếp theo cũng tình hình giống bác kia
    thế là mỗi chú xơi 1 gậy
    thằng ku thứ 3 chính là mình đây
    thầy bảo trả lời đúng câu hỏi mà 2 đồng chí kia đã gục ngã
    thế nào mình cứ nói thôi, được 1lúc thì thầy bảo ok
    ( may cho chú ngồi thứ 4 cạnh mình quá, mà thật ra thì mình có hiểu cái khỉ gì đâu, các bạn trong lớp có lẽ cũng đang ngồi nhăn trán mà chờ chết chắc vậy)
    điều đấy cũng bình thường thôi, quan trọng là ở chỗ, bài kiểm tra nào thầy cũng chấm cả lớp 5 điểm, nhưng đến khi tổng kết thì ai cũng 6,5 như ai( thiệt cho mình quá, mình được 1 chú 10 cơ mà)
  2. tuoitre_25

    tuoitre_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    xét một cách khách quan thì thầy Thống và thầy Hiển( thi sỹ) đựợc dân 98 - 01 ghét nhất, lên chào cờ bị mấy ông này câu thời gian kinh khủng toàn giảng đạo đức giáo điều và đọc thơ nghe chả khoái tẹo nào.
    ở đây có bạn nào học cùng khóa, hoặc trên dưới 1 chút chắc cũng có cảm nghĩ giống mình vậy
    Được tuoitre_25 sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 11/07/2006
  3. madzat

    madzat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hichic sai rùi mấy bạn ơi, riêng thầy Hiển thì dân 88-91 mới ghét cay ghét đắng cái thầy Hiển ''xếch" đó, bọn mình là dân CL (thầy Ngô Thái chủ nhiệm) thầy Hiển "xếch" CN lớn CV bên cạnh, ông ấy dạy như múa , hay dạy thông giờ ra chơi hichic bọn mình toàn đứng ngoài bắt chiếc rùi ông ấy sang chửi cả lớp mình như hát hay, ông ấy là người đàn ông nỏ mồm nhất Hàđông, suốt ngày làm thơ con cóc hichic, chẳng được như thầy Ngô Thái của bọn mình-người thầy giản dị và chân thành nhất Việt Nam, lớp mình là lớp đầu tiên thầy chủ nhiệm và là lớp duy nhất - thầy hứa với bọn mình là chỉ chủ nhiệm lớp mình thôi, ko chủ nhiệm lớp nào nữa, hichic bọn mình hơi ích kỷ mong các bạn khoá sau thông cảm nhá.
    Còn Mr.Hoàng hiệu trưởng có lần chào cờ đã gọi mình lên trước toàn trường vì tội trèo tường thấy ấy bảo thằng này dân chuyên lý nó học điện nhiều nên bị điên+nặng hichic thầy Hoàng còn có sổ đen, hic hic, và cũng chua ngoa lúm.
    Trường trước đây tên Công nghiệp A, sau đổi thành Lê Quý Đôn, hichic nghe phát chán, mình muốn mấy ông mấy bà đừng có đổi lung tung, giữ gìn giá trị truyền thống chứ.
    Tâm sự riêng tư tý bà con nhá: Có đứa nào cùng lớp mình ở đây ko? Dạo này ở nhà thế nào, thầy Thái khoẻ không? Hihi tết này mình về nước sẽ đến thăm thầy mới được.
    Nhớ lắm công nghiệp A
    Nhớ hàng cây già sân trước
    Nhớ phượng vĩ sân sau
    Nhớ khu nội trú nam-nữ hay cãi nhau
    Nhớ lớp mình từ cái bàn đến cửa sổ
    Nhớ sân trường hình bóng rổ
    Nhớ thằng K lớp mình phi từ tầng 3 xuống mà ko sao hichic
    (Bà con thông củm nhứ, ngẫu hứng làm thơ, nhiễm thơ thầy Hiển, cóc dạo này có giá lắm, đặc sản đấy).
    Thân ái các bạn cùng trường
    MHD
  4. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Đứa này không cùng lớp, nhưng tâm sự riêng tư post ra đây thì nó trả lời cũng được nhỉ: Thầy Thái dạo này không còn phong độ như trước đâu, thầy già yếu hơn nhiều nhưng vẫn thường trực nụ cười hiền lành, vẫn ánh mắt quan tâm dành cho các trò. Tháng trước, gia đình thầy vừa có chuyện buồn, nếu anh có điều kiện thăm thầy thì hoan nghênh, còn không có thể gọi điện thoại mà.
  5. longv_icic

    longv_icic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào anh MHD, em là khoá sau của anh đây, he, có nhận ra em không?
    Anh bây giờ ở đâu thế? tháng trước vợ thầy Thái mất,anh ko biết tin à? bọn em đến viếng, sau lớp anh một chút.
  6. madzat

    madzat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
  7. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Nó là Vũ Long
    Dạo này các cựu học sinh Lê Quý Đôn không vào
    Em Chảnh cùng các đương kim học trò LQĐ cũng không vào
    ắp tô phích này lên để nhắc nhở mọi người cái nhể
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không có ai ở Lê Quý Đôn lảng vảng quanh đây nhở?
  9. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Dạo này các học sinh trường Lê Quý Đôn bận hết rồi .
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thế còn các cựu học sinh? Họ cũng bận hết à Tít?

Chia sẻ trang này