1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai học Lê Quí Đôn (Công Nghiệp A) thì vào đây!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi nvinhlong, 15/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvinhlong

    nvinhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mình hiện đang làm việc tại Sài Gòn, chỉ muốn hỏi xem tin tức của thầy thế nào thôi chứ chắc không có điều kiện đến thăm được!
    Nhớ trường quá! Nhớ cô bé bí thư lớp nhỏ nhắn, đáng yêu, giờ lấy chồng còn nhớ mình không?
    Nhớ cây phượng vĩ (ngay cạnh nhà vệ sinh) mà chúng mình ném pháo xác xơ, mỗi dịp tết đến!
    Nhớ quán ông Trọng (bảo vệ), ngày xưa, mỗi lần trốn tiết!
    ...
    Chỉ còn là kỷ niệm!...
    Mà cô bé huongxinhdep ở Sơn Tây sao lại học trường này?
  2. biahatay

    biahatay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Trường mình hồi đó tôi còn nhớ có 1 dãy nhà nằm sát sườn sở giáo giục Hà tây làm kí túc xá cho các bạn ở xa về học, chắc huongxinhdep nằm trong số này ha? Còn nhớ lớp tôi học ngay phía trước khu KTX, buổi trưa các bạn nhóm bếp thôi cơm khói cứ nhằm lớp tôi mà bay vào cứ như là hun chuột vậy. He he, giờ chỉ còn là kỷ niệm, các dãy nhà đó hinh như là đã phá đi để quy hoạch lại trường ( tôi chưa trở lại trường từ năm 1996 năm đó họp lớp kỷ niệm 5 năm ra trường). Giờ chẳng biết trường thay đỏi thế nào rồi.
  3. biahatay

    biahatay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Trường mình hồi đó tôi còn nhớ có 1 dãy nhà nằm sát sườn sở giáo giục Hà tây làm kí túc xá cho các bạn ở xa về học, chắc huongxinhdep nằm trong số này ha? Còn nhớ lớp tôi học ngay phía trước khu KTX, buổi trưa các bạn nhóm bếp thôi cơm khói cứ nhằm lớp tôi mà bay vào cứ như là hun chuột vậy. He he, giờ chỉ còn là kỷ niệm, các dãy nhà đó hinh như là đã phá đi để quy hoạch lại trường ( tôi chưa trở lại trường từ năm 1996 năm đó họp lớp kỷ niệm 5 năm ra trường). Giờ chẳng biết trường thay đỏi thế nào rồi.
  4. huongxinhdep

    huongxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ trường mình đã khác xưa lắm rồi ,rất đẹp và hiện đại .Thầy Thống thì đã về nghỉ từ mấy năm trước ,còn thầy Hoàng thì vẫn tiếp tục là hiệu trưởng của trường ,chỉ có một điều hơi buồn một chút là học sinh của trường bây giờ không được ...chất lượng như ngày xưa nữa .Hôm trước ,khi Bố mình ngồi ở quán nước ,thấy có một em nói rằng :Trường Lê Quý Đôn sướng nhất lúc thi ,"quay"thoải mái ...
    Nhưng không sao ,trường mình vẫn là ...number one phải không mọi người ?
  5. huongxinhdep

    huongxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ trường mình đã khác xưa lắm rồi ,rất đẹp và hiện đại .Thầy Thống thì đã về nghỉ từ mấy năm trước ,còn thầy Hoàng thì vẫn tiếp tục là hiệu trưởng của trường ,chỉ có một điều hơi buồn một chút là học sinh của trường bây giờ không được ...chất lượng như ngày xưa nữa .Hôm trước ,khi Bố mình ngồi ở quán nước ,thấy có một em nói rằng :Trường Lê Quý Đôn sướng nhất lúc thi ,"quay"thoải mái ...
    Nhưng không sao ,trường mình vẫn là ...number one phải không mọi người ?
  6. nvinhlong

    nvinhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng đến lúc phải về thôi! "Ông" Thống này ngày xưa bị mình cho một trái pháo to = cài fích từ tầng 3 chạy xuống tầng 1 đấy! Em ghét "ông" này vì có cái chữ kí ngoằn nghèo!
    Anh biahatay có nhớ chị Ngọc Anh không nhỉ? Ngày xưa em mê chị này lắm! Thế mà hôm lâu nhìn thấy trên truyền hình xuống mã quá!
    Hà hà! Nói đến trường cũ không thể nào không nói đến vụ hai cô bé trèo cổng rách toạc tà áo dài nữa chứ! Mấy chú con trai đang chào cờ được phen bổ mắt (xin lỗi huongxinhdep nhe!).
    Lại còn cafe Tưởng nữa chứ! Hồi mê cô bé bí thư, toàn ngồi đây rình cô bé đi học về!
  7. nvinhlong

    nvinhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng đến lúc phải về thôi! "Ông" Thống này ngày xưa bị mình cho một trái pháo to = cài fích từ tầng 3 chạy xuống tầng 1 đấy! Em ghét "ông" này vì có cái chữ kí ngoằn nghèo!
    Anh biahatay có nhớ chị Ngọc Anh không nhỉ? Ngày xưa em mê chị này lắm! Thế mà hôm lâu nhìn thấy trên truyền hình xuống mã quá!
    Hà hà! Nói đến trường cũ không thể nào không nói đến vụ hai cô bé trèo cổng rách toạc tà áo dài nữa chứ! Mấy chú con trai đang chào cờ được phen bổ mắt (xin lỗi huongxinhdep nhe!).
    Lại còn cafe Tưởng nữa chứ! Hồi mê cô bé bí thư, toàn ngồi đây rình cô bé đi học về!
  8. biahatay

    biahatay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ngọc anh hồi đó trẻ, khoẻ và đẹp còn hát hay nữa. Bây giờ hát vẫn hay nhưng đã 30 tuổi rồi còn gì. Anh được biết giờ Ngọc anh đã có 2 cháu gái rùi. Ngày xưa cũng là fan của Ngọc anh mà.
  9. biahatay

    biahatay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ngọc anh hồi đó trẻ, khoẻ và đẹp còn hát hay nữa. Bây giờ hát vẫn hay nhưng đã 30 tuổi rồi còn gì. Anh được biết giờ Ngọc anh đã có 2 cháu gái rùi. Ngày xưa cũng là fan của Ngọc anh mà.
  10. huongxinhdep

    huongxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà thầy Thống dạy văn rất hay đúng không ?

Chia sẻ trang này