1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai học Lê Quí Đôn (Công Nghiệp A) thì vào đây!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi nvinhlong, 15/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvinhlong

    nvinhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thầy Khiêm cũng hay phết! Ngoài là một người thầy tận tuỵ ra thì thầy còn là một người bạn tốt. Ra khỏi cổng trường thì Thầy lại là một tay buôn có hạng. Hồi lâu lâu đến thăm thầy cũng thấy xây được nhà, tậu xe mới mà nghe đâu lên Hiệu phó mấy năm nay rồi nhỉ?
    Lại nói về chuyện giáo dục. Ngày xưa, khi nói học CNA mình cũng dám vênh mặt với bọn chuyên Tổng Hợp, Sư Phạm. Nhưng bi giờ thì ...
    Mình có biết ông Bùi văn Nhung, nguyên vụ trưởng Vụ QHQT - Bộ GDĐT, sau khi dính chưởng với trường ĐH Châu Á và trường Đông Đô thì được khiển trách về làm ... Thứ trưởng. ==> Thế thì nền giáo dục VN bao giờ mới khá được.
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn buồn cười thật! Thầy đi buôn giỏi thì tốt chứ sao, chẳng có lẽ giáo viên thì không được phép đi buôn? Miễn là các hành vi nằm trong khuôn khổ của HP & PL thì việc gì mà chẳng làm được. Mà thôi, chuyện này không bàn làm gì, phải không nvinhlong?
    Quay trở về chuyện trường cũ:
    Xin giới thiệu với các bạn, tui học CNA - ra trường năm 1990. Cô Ngà chủ nhiệm, thầy Khiêm dạy toán. Nhắc đến trường lại nhớ bạn bè, thầy cô và những năm tháng học trò không thể quên được. Chắc mọi người cũng vậy thôi. Đó là những ngày tháng vô tư, trong sáng, tình bạn và... 1 chút gì đó của tình yêu len lỏi vào tâm hồn của mỗi người. Có nhiều niềm vui và nỗi buồn. Trong lớp cũng có người này ghét người kia nhưng sao cái ghét đó lại đáng yêu đến thế !
    Bây giờ trở lại trường, thầy cô là những người mới, lạ lẫm và trẻ trung hơn trước. Học sinh thì đông hơn trước nhiều. Chẳng biết các bạn đó có vui như bọn tui ngày trước không, nhưng nét hồn nhiên vẫn hiển hiện trên những khuôn mặt đó. Họ là những người đang sung sướng!
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn buồn cười thật! Thầy đi buôn giỏi thì tốt chứ sao, chẳng có lẽ giáo viên thì không được phép đi buôn? Miễn là các hành vi nằm trong khuôn khổ của HP & PL thì việc gì mà chẳng làm được. Mà thôi, chuyện này không bàn làm gì, phải không nvinhlong?
    Quay trở về chuyện trường cũ:
    Xin giới thiệu với các bạn, tui học CNA - ra trường năm 1990. Cô Ngà chủ nhiệm, thầy Khiêm dạy toán. Nhắc đến trường lại nhớ bạn bè, thầy cô và những năm tháng học trò không thể quên được. Chắc mọi người cũng vậy thôi. Đó là những ngày tháng vô tư, trong sáng, tình bạn và... 1 chút gì đó của tình yêu len lỏi vào tâm hồn của mỗi người. Có nhiều niềm vui và nỗi buồn. Trong lớp cũng có người này ghét người kia nhưng sao cái ghét đó lại đáng yêu đến thế !
    Bây giờ trở lại trường, thầy cô là những người mới, lạ lẫm và trẻ trung hơn trước. Học sinh thì đông hơn trước nhiều. Chẳng biết các bạn đó có vui như bọn tui ngày trước không, nhưng nét hồn nhiên vẫn hiển hiện trên những khuôn mặt đó. Họ là những người đang sung sướng!
  4. nvinhlong

    nvinhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Trời pác ảnh yếu này già wá ta!
    Em có nói là đi buôn không tốt đâu, em khen thầy của em đấy chứ!
    Bác con trai mà tuổi "con Tru" là sướng lắm đấy!
  5. nvinhlong

    nvinhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Trời pác ảnh yếu này già wá ta!
    Em có nói là đi buôn không tốt đâu, em khen thầy của em đấy chứ!
    Bác con trai mà tuổi "con Tru" là sướng lắm đấy!
  6. biahatay

    biahatay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nói tới CNA, lại nhớ tới 1 kỷ niệm khó quên. Các bạn có nhớ cô Bình '' Bọ'' (hồi đó mọi người gọi cô như vậy) dạy sinh vật. Phải nói là cô rất nghiêm khắc nhưng cô dạy cũng rất hay. Chuyện là hôm đó trong giờ của cô, cậu bạn ngồi cạnh cứ hồn nhiên tóp tép kẹo cao su, đột nhiên bị cô phát hiện bắt đứng dậy ra khỏi lớp nhổ kẹo đi rồi vào học, khổ thân chú bạn nhổ xong kẹo rồi xin vào lớp thì cô nói: '' Cậu xuống xúc miệng đi rồi vào lớp'' ( hồi đó lớp học trên tầng 2mà) cả lớp được phen cười vỡ bụng.
  7. biahatay

    biahatay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nói tới CNA, lại nhớ tới 1 kỷ niệm khó quên. Các bạn có nhớ cô Bình '' Bọ'' (hồi đó mọi người gọi cô như vậy) dạy sinh vật. Phải nói là cô rất nghiêm khắc nhưng cô dạy cũng rất hay. Chuyện là hôm đó trong giờ của cô, cậu bạn ngồi cạnh cứ hồn nhiên tóp tép kẹo cao su, đột nhiên bị cô phát hiện bắt đứng dậy ra khỏi lớp nhổ kẹo đi rồi vào học, khổ thân chú bạn nhổ xong kẹo rồi xin vào lớp thì cô nói: '' Cậu xuống xúc miệng đi rồi vào lớp'' ( hồi đó lớp học trên tầng 2mà) cả lớp được phen cười vỡ bụng.
  8. huongxinhdep

    huongxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Em ở gần nhà cô Bình ..."Bọ"đấy ,hôm nào đi chợ mà chẳng gặp cô ,cô vẫn thế - gầy gò ốm yếu ,vẫn đi cái xe đạp cũ ngày xưa !
    Em còn nhớ hồi năm lớp 10 ,cô dạy em môn sinh vật ,hồi đo cô ghê lắm ,kiểm tra thì không cho ...kê bất cứ thứ gì đâu ,kể cả giấy trắng .Bọn trong lớp em sợ quá ,kiểm tra xong là đến nhà cô ngay .Một lần mấy đứa bạn em đến nhà cô sau bài kiểm tra không lấy gì làm tốt lắm ,chúng nó mua một gói bánh và một gói mì chính ,sau khi qua phần ...chào hỏi và ...trình bày hoàn cảnh ,cô nói :Mấy cậu cầm gói mì chính này về đi ,ăn mì chính là bị ung thư đấy !
    Về sau bọn lớp em gọi cô là BÌnh ....mì chính !
    Thế mà năm đó điểm tổng kết của em môn Sinh vẫn được 9.2 đấy - giỏi không ?
  9. huongxinhdep

    huongxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Em ở gần nhà cô Bình ..."Bọ"đấy ,hôm nào đi chợ mà chẳng gặp cô ,cô vẫn thế - gầy gò ốm yếu ,vẫn đi cái xe đạp cũ ngày xưa !
    Em còn nhớ hồi năm lớp 10 ,cô dạy em môn sinh vật ,hồi đo cô ghê lắm ,kiểm tra thì không cho ...kê bất cứ thứ gì đâu ,kể cả giấy trắng .Bọn trong lớp em sợ quá ,kiểm tra xong là đến nhà cô ngay .Một lần mấy đứa bạn em đến nhà cô sau bài kiểm tra không lấy gì làm tốt lắm ,chúng nó mua một gói bánh và một gói mì chính ,sau khi qua phần ...chào hỏi và ...trình bày hoàn cảnh ,cô nói :Mấy cậu cầm gói mì chính này về đi ,ăn mì chính là bị ung thư đấy !
    Về sau bọn lớp em gọi cô là BÌnh ....mì chính !
    Thế mà năm đó điểm tổng kết của em môn Sinh vẫn được 9.2 đấy - giỏi không ?
  10. huongxinhdep

    huongxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    To anh biahatay ,em biết ngay là anh sẽ trả lời em như thế mà !

Chia sẻ trang này