1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai học Lê Quí Đôn (Công Nghiệp A) thì vào đây!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi nvinhlong, 15/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongxinhdep

    huongxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    To anh biahatay ,em biết ngay là anh sẽ trả lời em như thế mà !
  2. nvinhlong

    nvinhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    9,2 Sinh hả? Bá chấy đó!
    Hình như tổng kết Sinh mình 9,21!
    Hà hà!
  3. nvinhlong

    nvinhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    9,2 Sinh hả? Bá chấy đó!
    Hình như tổng kết Sinh mình 9,21!
    Hà hà!
  4. nammetallica

    nammetallica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    thấy các bác kể về kỷ niệm CNA em xin góp vui
    nhưng em la LÊ QUÝ ĐÔN thui.
    một lần trong giờ chào cờ nhưng lớp em sỹ số la 52 thì tầm 30 ở trong lớp, dúng lúc đó nghe tin thầy Hoàng vào chúng no chạy hết, em hết cách liền chui ngay xuống gầm bàn ôm vội cái cặp rải ra nằm im giả vờ ngu? ( lúc đó em ngồi cuối )
    tưởng thoát nào ngờ.........
    thầy xuống tận nơi gọi nhưng vì giả vờ ngủ nên không thưa, thầy bảo " A thàng này ngủ say đây" nghĩ bụng thoát rồi nào ngờ nghe thầy nói tao sẽ có cách hix rật hết cả mình( chết rồi)thầy tiến hành công việc của thầy đó là tháo dép của em ra rất nhẹ nhàng, rồi thầy đi mất hút, (biết nhưng đành im) .
    các bác co biết thế nào em lại co dép để di về không?..............
  5. nammetallica

    nammetallica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    thấy các bác kể về kỷ niệm CNA em xin góp vui
    nhưng em la LÊ QUÝ ĐÔN thui.
    một lần trong giờ chào cờ nhưng lớp em sỹ số la 52 thì tầm 30 ở trong lớp, dúng lúc đó nghe tin thầy Hoàng vào chúng no chạy hết, em hết cách liền chui ngay xuống gầm bàn ôm vội cái cặp rải ra nằm im giả vờ ngu? ( lúc đó em ngồi cuối )
    tưởng thoát nào ngờ.........
    thầy xuống tận nơi gọi nhưng vì giả vờ ngủ nên không thưa, thầy bảo " A thàng này ngủ say đây" nghĩ bụng thoát rồi nào ngờ nghe thầy nói tao sẽ có cách hix rật hết cả mình( chết rồi)thầy tiến hành công việc của thầy đó là tháo dép của em ra rất nhẹ nhàng, rồi thầy đi mất hút, (biết nhưng đành im) .
    các bác co biết thế nào em lại co dép để di về không?..............
  6. huongxinhdep

    huongxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hihi...chắc là bạn phải đi mua đôi dép mới hoặc là mượn tạm bạn nào đó đúng không ?Nói vậy thôi chứ Hương biết là không phải vậy rồi ,thế nào hả bạn ?
  7. huongxinhdep

    huongxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hihi...chắc là bạn phải đi mua đôi dép mới hoặc là mượn tạm bạn nào đó đúng không ?Nói vậy thôi chứ Hương biết là không phải vậy rồi ,thế nào hả bạn ?
  8. nova100_aus

    nova100_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hehe có ai học ban c lớp cô Đoan dạy địa chu nhiêm không?
  9. nova100_aus

    nova100_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hehe có ai học ban c lớp cô Đoan dạy địa chu nhiêm không?
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Mình học CNA nên chắc hồi đó cô Đoan chưa vào trường. Chỉ biết mỗi thầy Khiêm và Thầy Hoàng. Híc... Mình già quá rồi.

Chia sẻ trang này