1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai học Nguyễn Huệ thì vào đây nào

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi uptown_girl, 16/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonitvnn

    sonitvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Keo mút của các bé ngày xưa đó !!.. Yên tâm đảm bảo không đau bụng đâu .. hồi nhỏ chẳng hay thích ăn kẹo mút tôn ngộ không là gì .. măm măm nhỉ vậy cô lên heng có kẹo rồi này thi xong cho liền à .. ! Lại chẳng chạy lon ton đến xin chứ lại nhỉ ha ha ha
  2. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    he he cu Sơn xít. Tưởng ai. Thế bao giờ định cho chị ăn cỗ đấy hử? Đang học hay làm ở đâu rồi?
  3. sonitvnn

    sonitvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bà khốt .. hiện tui vẫn vừa học vừa làm .. hoàn cảnh khó khăn nghèo đói nên vẫn chưa có đủ tiền để tán gái .. hẹn 1 ngày nào đó mời bà khốt cùng gia đình với mấy nhóc tì đến ăn kẹo ha ( đang thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất chẳng biết bao giờ xong )
  4. smilegirl8x

    smilegirl8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Oái, hôm nay vừa thi xong Logic mờ, suớng quá, làm dc hết mới giỏi chứ. Đúng là năm nay thầy cho đề thoải mái hơn năm ngoái nhìu quá. Thi xong nhảy nhót khắp trừong với con bạn thân như 2 con dở hơi ý, sướng ko sao tả xiết!!!!
  5. smilegirl8x

    smilegirl8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mà mọi ng có thấy là số ng vào topic này quá ít ko?? Chán quá, chẳng mún post bài ý chứ!
  6. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    He he, vất vả nhỉ. Chị nói thật chứ bây giờ không có tiền trong tay thì tiếng nói mất luôn trọng lượng em ạ. Chẳng ai thèm nghe chứ đừng nói đến chuyện .... gái. Thôi nếu thấy vất vả quá thì chịu khó thực hiện kế hoạch 18 năm đi chờ con gái chị lớn chị cho không, chỉ lấy mỗi cái thủ lợn thắp hương thôi. Giờ đang ở đâu đấy ku.
  7. sonitvnn

    sonitvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Oạch .. già đời rồi nên nghe giọng điệu sặc mùi tiền nong quá .. ghê thật .. Thôi cảm ơn ý tốt của bà chị mấy tăm được mấy đứa bên nhà hàng xóm rồi .. dạo này ko có việc thì đưa chúng nó đi ăn kem suốt .. đứa nào cũng quý chú sơn ( thôi chú trước anh sau vậy tạm thế đã ) Coi bộ thực hiện kế hoạch 15 năm cũng tạm ổn .. Học tập ông cậu vừa mới cưới ( cưới cô năm 85 kém tới 15 tuổi ) xinh cực kỳ luôn lại hiền nữa .. trước đến nhà toàn trêu bắt gọi bằng anh .. giờ thì phải gọi bằng mợ roài . Xem ra kén trọn cũng có cái hay của nó .. thế nên chẳng phải lo chăm trước mấy em học lớp 6 vậy ..
    To smilegirl8x : Có cái chuyện đi chơi linh tinh thế cũng khoe .. bó tay. Cũng công nhận bảo thi tốt cho ăn kẹo cái .. là thi tốt ngay mình nói chẳng sai chút nào nhưng lại mất 100đ mua kẹo rồi tiếc quá ..
    Được sonitvnn sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 14/04/2006
  8. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0

    He he, vất vả nhỉ. Chị nói thật chứ bây giờ không có tiền trong tay thì tiếng nói mất luôn trọng lượng em ạ. Chẳng ai thèm nghe chứ đừng nói đến chuyện .... gái. Thôi nếu thấy vất vả quá thì chịu khó thực hiện kế hoạch 18 năm đi chờ con gái chị lớn chị cho không, chỉ lấy mỗi cái thủ lợn thắp hương thôi. Giờ đang ở đâu đấy ku.
    [/quote]
    Đời này bạc thật .Cũng đã có người nói với tôi thế này :"thằng có tiền nói phét thì chúng nó bảo Bác vui tính . Còn thằng không có tiền nói phét thì nó bảo Bác nói láo" .Thế gian này thay đổi hết rồi , các giá trị đảo lộn không biết đâu mà lần.Không ngờ con gái ở thời đại này chỉ nghĩ đến chuyện tiền bạc .Thế thì anh em ít xiềng như chúng tôi chỉ biết vừa làm việc như trâu, như bò vừa há miệng chờ sung hay sao ?
    to Lan Hương : các cụ ngày xưa bảo :"trên đời có 4 cái ngu là: Làm mai,gánh nợ ,gác cu ,cầm chầu". heeeeeeeee biết đâu Sơn xít nó tưởng bà nói thật dài cổ đợi . Đến khi con bà lớn nó chê anh già đêk thèm ngó thì làm thía nào . Lúc đó nó lại bắt bà đền ...... đạn thì sao . Lúc đó ohô chắc biết ai gặp may ?biết đâu lại có người vớ bở hiiiiiii
    NT
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hôm nay em gái xuống gần trường mình ăn ốc, từ khi ra trường vẫn xuống thường xuyên vì mê ốc ở đó rùi, qua trường mình thấy vắng tanh, buồn buồn.
    chợ Hà Đông cũng đang giải toả để làm lại quây 1 vòng xanh ngắt. nhớ hàng cháo lòng cô Dung quá.
  10. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Có ai hoc khoá 95-98 ko nhỉ ? Lâu lắm ko về thăm trường cũ . CHắc giờ thay đổi khá nhìu rồi .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này