1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai học Nguyễn Huệ thì vào đây nào

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi uptown_girl, 16/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. damgia

    damgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Úi chà! Đã chuẩn bị kỷ niệm 60 năm kể từ ngày ở làng Sêu rùi à? Ngày tớ vào trường là kỷ niệm 40 năm, thoắt cái đã 20 năm trôi. Khi nào thì tổ chức hả bé queen? Để anh bán đàn gà mới nở xuôi về Hà Đông phó hội!
  2. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    "Pé" Leo xin được giả nhời là Khai Giảng năm nay ạ. Mà theo truyền thống thì khai giảng thường vào ngay f5 tháng 9.
    Hế hế, hoàn cảnh như mình vẫn được gọi là bé, sướng dã man!
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    5.9 vào thứ 3 chị ơi, liệu có đi được o?
  4. hacamlan

    hacamlan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mới thấy trường mình hay thiệt. Hai năm về trước em cũng là nhân của ngôi trường nay. Các bác cho em hỏi chut với :có ai học khóa 2000 - 2004 ko ạ? Em học chuyên văn, học cô Nương. Hân hạnh làm quen với mọi người.
  5. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Chị không học cùng em, nhưng chị có học văn cô Nương và chỉ có duy nhất 1 nhận xét: cô là người được sinh ra để truyền những rung cảm về văn cho học trò. CHỉ có điều, khi học văn của cô, mọi người cần thật tỉnh táo nếu không sẽ bị văn cô lấn át hết và khhó có thể sáng tạo thêm trên cái nền quá hoàn hảo ấy. Còn con người cô thì khỏi nói rồi. Chị rất quý cô Nương!
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Nếu không bận chị sẽ xin nghỉ buổi sáng vào thăm thầy cô. 5 năm rồi:D
  7. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Bạn học cô Nương khoá nào? Còn tôi học khoá chuyên Văn đầu tiên của cô tại trường Nguyễn Huệ, cho đến bây giờ, với không chỉ riêng tôi mà hầu hết các bạn cùng lớp, đó là một điều may mắn hiếm hoi của cuộc sống
    Tôi không biết các lớp khác, các khoá khác thế nào, riêng với chúng tôi, phương pháp dạy của cô (mà tôi cho là ít người dám làm), là cho học sinh phát huy tối đa khả năng cảm nhận cũng như những nhận xét đánh giá riêng, cũng như trong những bài viết, chúng tôi hầu như chỉ viết về những tác phẩm, những trích đoạn không có trong sách giáo khoa, thậm chí là chưa đọc bao giờ, để khả năng tự cảm nhận được phát huy tối đa. Còn nhớ có lần trong buổi thi loại năm lớp 11, cô đã cho chúng tôi phân tích, bình giảng bài thơ "Chim hải âu" của Bauderlaie...tóm lại, cô thường là người đưa ra ý kiến cuối cùng. Chúng tôi thường có chúng cái cảm giác lúc ấy: sự đam mê len lỏi...
  8. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết các lớp khác, các khoá khác thế nào, riêng với chúng tôi, phương pháp dạy của cô (mà tôi cho là ít người dám làm), là cho học sinh phát huy tối đa khả năng cảm nhận cũng như những nhận xét đánh giá riêng, cũng như trong những bài viết, chúng tôi hầu như chỉ viết về những tác phẩm, những trích đoạn không có trong sách giáo khoa, thậm chí là chưa đọc bao giờ, để khả năng tự cảm nhận được phát huy tối đa. Còn nhớ có lần trong buổi thi loại năm lớp 11, cô đã cho chúng tôi phân tích, bình giảng bài thơ "Chim hải âu" của Bauderlaie...tóm lại, cô thường là người đưa ra ý kiến cuối cùng. Chúng tôi thường có chúng cái cảm giác lúc ấy: sự đam mê len lỏi...
    [/QUOTE]
    Khổ quá không khéo lại hiểu nhầm ý em, Em công nhận tất cả những gì chị nói, Nhưng mà ý của em ở cái chỗ chị quote lại ý, là văn của cô quá hay, quá hoàn hảo, và những người kém bản lĩnh như em bị choáng ngợp trước cái hay và truyền cảm đó. Giống như cảm giác bị khớp trước một cái gì quá hoàn hảo (chỉ có mỗi từ này để diễn tả). và em không thể đủ sức mạnh để thắng lại cái cảm giác choáng ngợp đó thế thôi. Còn thì em cũng vô cùng ngưỡng mộ mọi thứ ở cô.
  9. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể, bạn học khoá nào vậy? Lớp nào?
  10. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Em học lớp Văn thầy Thiều, khoá 98-01 ạ. Còn chị?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này