1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai học Nguyễn Huệ thì vào đây nào

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi uptown_girl, 16/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Mới vắng nhà mấy hôm mà cái topic này đã bị bọn nó đè bẹp xuống dưới rùi, tức thật. Đã thế thì mình phải vưc nó dậy chứ.
    Cứ mỗi người một câu chuyện chẳng thể góp thành một cái topic hay được. Mọi người kể những kỉ niệm vui đi.
    Tớ có nhiều chuyện cực kì hay luôn.
    Nhưng hôm khac mới kể, hì hì
    Chúc mọi người một ti thứ bảy vui vẻ.
    I love u more than yesterday but less than tomorow
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đấy,chủ xị mà cứ như thế này thì sao mà anh em học tập và noi theo được...
    .............................................xxx...................................................
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đấy,chủ xị mà cứ như thế này thì sao mà anh em học tập và noi theo được...
    .............................................xxx...................................................
  4. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Sao m toàn thấy mấy bác cựu chiến binh thế ? Chẳng có nhân nào trẻ tuổi cả ???
    Mà toàn nói chuyện lung tung thôi , chán chết ! Nguyễn huệ đâu có thế này ?
    Các bác làm cái gì để giúp nhau co phải tốt ko ? NHuệ anh hùng cơ mà
    Em học khoá 99-02
  5. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Sao m toàn thấy mấy bác cựu chiến binh thế ? Chẳng có nhân nào trẻ tuổi cả ???
    Mà toàn nói chuyện lung tung thôi , chán chết ! Nguyễn huệ đâu có thế này ?
    Các bác làm cái gì để giúp nhau co phải tốt ko ? NHuệ anh hùng cơ mà
    Em học khoá 99-02
  6. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên rồi! nhưng làm gì thì con từ từ....!
    »(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«»{?}«****?WWW.TTVNONLINE.NET?****»{?}«»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«
  7. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên rồi! nhưng làm gì thì con từ từ....!
    »(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«»{?}«****?WWW.TTVNONLINE.NET?****»{?}«»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«
  8. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không vào box HT được, nhớ quá.Forum Nguyễn Huệ dạo này buồn quá, mọi người đi đâu hết rồi vậy?
    Loking for a downtown man!
  9. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không vào box HT được, nhớ quá.Forum Nguyễn Huệ dạo này buồn quá, mọi người đi đâu hết rồi vậy?
    Loking for a downtown man!
  10. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Tớ kể mọi người nghe chuyện của tớ vậy không lại bảo là không nhiệt tình với anh chị em. Chuyện buồn cười nhất của tớ và chắc là của nhiều người trong nội trú khác nữa.
    Mọi người có nhớ ông Sơn dạy Sử không(của đáng tội , nói trộm vía chứ thầy mà không bị cái răng thì cũng khá đẹp trai).Ông ý ở trong nội trú ấy. Cái hồi tớ ở nội trú, bên ông bà Thất Đức( cả nội trú gọi thế vì ông bà đấy bán caí qoái gì cũng đắt dã man) chiếu Hoàn Châu Cách Cách , thu 200 một đứa. Thế mà ông Sơn dã man khôn cho bọn tớ xem. Ông ấy cầm đầu đội quân bảo vệ sang chặn cửa nhà ông bà TĐ, ghi tên từng đứa một để mai ghi lên bảng tin kí túc. Tớ phải nhảy từ trên tàng hai nhà ông bà TĐ xuống mơid thoát được đấy. thế mà thế nào ông đấy cũng biết tớ có đi. thế là biết không, ông ấy sang tận phòng tớ(lúc tớ đã đi ngủ rồi mà ông ấy còn sang lôi tớ dậy mới kinh chứ), cho tớ tiền, bảo là để đi xm phm cho thích. hinh như là ông đấy đưa cho mình 10 khìn, xong thấy thế nào( chắc tại thấy con bé bươnbgs quá nên tức) lại còn đưa mọtt tờ 50 khìn nưa chứ. Con bé cầm luôn, lại còn ngoan ngoãn:"Vâng , em xin ạ" nữa chứ. Hôm sau thế nào lại là sinh nhật ông đấy. Thế là các chị bên phòng 11 xui tớ mua quà cho thầy bằng tiền đấy. Các chị ấy đi mua hộ mình một cái album ảnh cưới( đau lòng, chắc bây giờ thầy vẫn chưa dùng được) 55 khìn, nhưng lại dán cái giá(ở một vị trí rất chi là vừa dễ vừa khó nhìn) la 65khìn. Chuyện chỉ có thế thôi mà cho đến giờ thầy trò gặp nhau thầy Sơn vẫn không thể nào zui zẻ với tớ cho được. Đau lòng lắm chứ 60 khìn chứ có phải ít đâu hè hè
    Chỉ có thế. Thế còn pà kon thì sao ạ?
    I love u more than yesterday but less than tomorow
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này