1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai học Nguyễn Huệ thì vào đây nào

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi uptown_girl, 16/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Anh chơi khó nhau thế ạ? Em thì làm sao mà có sáng kiến gì được. Nếu có cũng chỉ là tối kiến thôi anh ạ. Nếu đi ăn chè mà nkhông được nữa thì anh em ta biết làm gì đây? thân thì chưa thân, mới chỉ được bít mỗi cái nick của nhau thui ạ. Vậy mà nếy đi hát thì cũng khôngt hể vui được. anh em mình cần nghĩ ra cái gì đó kéo mọi người lại gần nhau hơn được thì tút. Ví dụ như liên hoan chẳng hạn. Nhưng liên hoan thì ở đâu cũng lại là vấn đề cần suy nghĩ nữa. Anh cho ý kiến ah.
  2. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Đấy, topic của nhà mình lại bị tụt rồi. bà con đâu, mau góp ý kiến cho vụ off trước hè nào
  3. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Đấy, topic của nhà mình lại bị tụt rồi. bà con đâu, mau góp ý kiến cho vụ off trước hè nào
  4. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Đãy , đã bảo là làm một buổi off hoành tráng thì kô nghe !!!
  5. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Đãy , đã bảo là làm một buổi off hoành tráng thì kô nghe !!!
  6. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Bây gời thế này đi: Chỉ một người nghĩ thì khôngthể bằng mấy chục cái đầu nghĩ được, chúng ta cùng đưa ra các ý tưởng cho vụ off line lần này.
    Tôi đưa ý trước: Chuẩn bị đến ngày bế giảng rồi đúng không? Chúng mình tổ chức một bữa về chơi với trường cũ. Nhưng quan trọng là phải có một ai đó liên hệ được với các thầy cô trong Đoàn trường để việc vào trường được dễ dàng. Với lại nếu vào được trường rồi thì sẽ nói gì, làm gì cũng là điều quan trọng. Thế thì bà con phải suy nghĩ mình sẽ đống góp gì cho buổi bế giảng đó, để các em "đời sau" biết đến các anh chị đi trước, cũng như biét đên cái topic này luôn thể.
    Sau buổi bế giảng thì chúng ta sẽ đi liên hoan tại nhà một nhân vật nào đó. Kêu gọi mãi chẳng thấy ai có ý kiến gì cả, chán thật. Nếu không thể bố trí được nhà của ai thì không liên hoan mặn nữa mà sẽ tổ chức liên hoan ngọt trong.....vườn hoa trẻ con. Mọi người thây thế nào? Đóng góp ý kiến đi chứ. Cũng chuẩn bị đến rồi còn gì.
  7. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Bây gời thế này đi: Chỉ một người nghĩ thì khôngthể bằng mấy chục cái đầu nghĩ được, chúng ta cùng đưa ra các ý tưởng cho vụ off line lần này.
    Tôi đưa ý trước: Chuẩn bị đến ngày bế giảng rồi đúng không? Chúng mình tổ chức một bữa về chơi với trường cũ. Nhưng quan trọng là phải có một ai đó liên hệ được với các thầy cô trong Đoàn trường để việc vào trường được dễ dàng. Với lại nếu vào được trường rồi thì sẽ nói gì, làm gì cũng là điều quan trọng. Thế thì bà con phải suy nghĩ mình sẽ đống góp gì cho buổi bế giảng đó, để các em "đời sau" biết đến các anh chị đi trước, cũng như biét đên cái topic này luôn thể.
    Sau buổi bế giảng thì chúng ta sẽ đi liên hoan tại nhà một nhân vật nào đó. Kêu gọi mãi chẳng thấy ai có ý kiến gì cả, chán thật. Nếu không thể bố trí được nhà của ai thì không liên hoan mặn nữa mà sẽ tổ chức liên hoan ngọt trong.....vườn hoa trẻ con. Mọi người thây thế nào? Đóng góp ý kiến đi chứ. Cũng chuẩn bị đến rồi còn gì.
  8. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại vào trang của cựu học sinh NH..Chỉ còn lại em Cantocnau vẫn nhiệt tình hăng hái.Một số thành viên quen thuộc cũ đi đâu mất.Tự nhiên cảm thấy mình thật buồn vì mình đã "bỏ cuộc chơi".Nhưng biết làm sao đây???
    There''s no other way than to say goodbye ( To everyone)....
  9. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại vào trang của cựu học sinh NH..Chỉ còn lại em Cantocnau vẫn nhiệt tình hăng hái.Một số thành viên quen thuộc cũ đi đâu mất.Tự nhiên cảm thấy mình thật buồn vì mình đã "bỏ cuộc chơi".Nhưng biết làm sao đây???
    There''s no other way than to say goodbye ( To everyone)....
  10. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    As we go on, we remember all the time we had together.And as our life changes, come whatever, we will still be friends forever...
    I''ll be home, I''ll be home soon..
    Don''t forget me
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này