1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai học Nguyễn Huệ thì vào đây nào

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi uptown_girl, 16/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Thế cho mình biết nick Yahoo của bạn Dung đấy đi . Trước hỏi rồi mà chẳng thấy cậu trả lời . PM cho mình cũng được . Thanks
  2. T610T

    T610T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Híc cho anh thì không khó nhưng em chưa biết anh thế nào, nếu có chuyện gì không hay với bạn em thì không được mà.
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện của Em gái làm anh nhớ thời cấp 3 của mình quá!!! hị hị hị... Qua rồi những ngày tươi đẹp nhất 15 năm rồi chứ ít à
  4. huongthanh235

    huongthanh235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh, các chị, các bạn và các em,
    Tui là thành viên của lớp chuyên văn, Nguyễn Huệ, khoá 1997-2000 do cô Nương làm chủ nhiệm. Đây là kháo chuyên văn đầu tiên đó!!! Ba năm học ở NH là những năm tháng đẹp của tui vì rất rất nhiều lý do, mà trong đó phải kể đến lý do tui được học cô Nương.
    HIện tại thì đã học xong đại học và đi làm rồi. Nếu có dịp nào cả nhà họp mặt thì cho tui tham gia với nhé.
    Chúc cả nhà luôn vui vẻ.
  5. damgia

    damgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Các sư đệ, sư muội yêu quái, đẹp zai, và tươi gái wí mến,
    Hôm nay tình cờ bị cái "mạng nhền nhện" nó dúi già vào đúng cái box của "Nguyễn Huệ Văn minh Tuyệt đỉnh Cấp 3 Trường" của Ha Tày wê hương, trước hết già xin được chúc tất cả các các sư huynh, đệ, tỷ, muội cùng quý quyến luôn Hạnh phúc, An khang, Vui, Trẻ, Khỏe, May. 
    Chào hỏi chúc chiếc xong rồi...bi giờ vui lòng cho già tranh thủ hỏi thăm dăm câu.
    Có ai có những tấm hình của Nguyễn Huệ trường ta qua các thời kỳ, thì chịu khó pót lên cho già ngắm cái. Xin được cảm ơn trước. Chả là nghe lỏm các sư đệ, muội trao đổi thì trường mình nay đã khác xa. Già chợt wondering...cây đa bên cạnh mái đá bến sông ngày nào, nơi ôi thôi thì là nhiều lần già đã trót dại...không mặc quần tắm nước sông quê, và rồi một lần bị bọn Hà Trì dã man như ngan và ác như tê giác...trấn mứt cái thắt lưng da đẹp ôi là đẹp...chẳng biết bi giờ còn có như xưa?
    Ấy...các sư đệ, muội chưa cần phải căm thù, nếu không thì tội nghiệp chúng nó. Tứt nhiên là nếu bọn Hà Trì quề nha và đáng thương ngày ấy mà lon ton lên phố Bách hóa trung tâm thuộc Khối 2 gần nhà già thì những người anh em đó thường lại bị tụi già bắt tụt quần đứng chào cờ hoặc vừa chào cờ vừa hát quốc ca.[​IMG]
    Già người Hà Đông chính tông, học Chuyên Toán khoá 86-89 (lớp cô Bùi Thị Tý chủ nhiệm). Hồi xa xưa ấy thầy Vũ Tích làm hiệu trưởng, còn tay Bình Lùn nhí nhảnh đánh bóng bàn nhoay nhoáy và rứt hay ăn gian thì mới vừa thoát chức trợ giảng. [​IMG]
    Xa nhà nay đã...khá lâu, hôm nay bước chân lên tàu điện thế quái nào bị vấp, rụng cả hàm răng giả trắng xỉn, già nhìn về phương Nam đoán biết có sự chẳng lành. Y như rằng tối về gặp phải box đồng môn. [​IMG] Rất mong nhận được hồi âm của các quý huynh, đệ, tỷ, muội.
    Cheers,
    Damgia
     
  6. T610T

    T610T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
  7. damgia

    damgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn T610T đã mau mắn reply.
    Nói cậu đừng cười nhé, từ lúc tớ pót cái message này, cứ vài phút tớ lại tới lui quay về thắc thỏm như...thằng dở, để ngó xem có ai trả lời không. Bảo tớ "cheng" đi, thôi thì cũng được! Nhưng xin đừng cười tớ.
    Bên xứ Phù Tang này, bi giờ đã là 6:00am, đã định xoa chân đi ngủ, nhưng nhìn thấy reply của  cậu, lại muốn viết cho cậu mấy dòng.
    Hồi tụi tớ học, thì Nguyễn Huệ vẫn là trường...PTTH Nguyễn Huệ, tức là gồm cả hệ chuyên một thứ (Toán hoặc Hóa), lẫn với các lớp chuyên tất cả các thứ, các loại hình chuyên khác thì hoặc đang trách "tớ rất buồn khi thấy cậu đi với thằng Hùng lớp 3B", hoặc đang còn chinh chiến ở các nhà trẻ Măng Non, Hoa Hồng gì đó, hay là "hên" hơn thì đang thích chí tè ra chăn ở các mẫu giáo nhớn.
    Hệ chuyên và khu nội trú ở riêng biệt và nằm sâu phía trong, gần khu tập thể giáo viên, bên trong cánh cổng thép có hoa văn kiểu Pháp. Còn khu nhà 3 tầng (cũng do CP Pháp giúp xây dựng) thì là các lớp A, B, C, D. Trong đó, lớp A là lớp chọn, ở đó có mấy nường xinh lém. Hmm...đó là theo tiêu chuẩn của chúng tớ hồi đó thôi. Chứ với các cậu bi giờ thì những phạm trù đó hơi...dẹt. Vì thông cảm đi...năm 86-89 là những năm khủng hoảng kinh tế, tụi bạn tớ phần nhiều đều thuộc hạng suy dinh dưỡng độ 3.
    Hệ chuyên Toán lúc đó đã được 25 năm, ký hiệu là 10E, 11E, và 12E. Còn chuyên Hóa thì bắt đầu có từ năm 1986 tớ vào (bạn nào không biết định lý Coshi thì chuyển sang lớp Hoá làm trùm).[​IMG]
    Chủ nhiệm lớp tớ 3 năm là cô Bùi Thị Tý (Nhà giáo Ưu tú, Giải thưởng Kovalepxkaia, nguyên Đại biểu quốc hội khóa nào đó, mẹ của anh Phạm Ngọc Anh Cương, một trong những học sinh Việt Nam đầu tiên giành giải nhất Toán Quốc tế ở Anh Quốc).
    Thầy Bình khi đó vẫn còn trẻ, ở cùng bà thân sinh ra thầy ở phố Quang Trung, gần hiệu thuốc Y học Tông Dật, à quên...Dân Tộc. Lúc đó, tuy tớ mới chớm nhớn, nhưng cũng đã lờ mờ hiểu là thầy đang rất quý cô Hương, một cô giáo trẻ, mảnh mai, cũng dạy Toán. Nhưng tiếc thay cho gã trai tơ Bình Lùn, với chiều cao 1.55m (kể cả guốc), cô Hương cũng vẫn...khá cao so với thầy. [​IMG]
    Thầy Bình hồi đó thích đánh bóng bàn. Tại sao? Đơn giản là vì cô Hương hay chơi môn bóng thể hiện và bộc lộ nhiều phẩm chất cá nhân này. Thầy bèn quyết tâm về nhà gỡ cánh cửa sổ làm bàn bóng để tập - hòng chinh phục người đẹp bằng kiểu ngoại giao bóng bàn. Cũng chính vì thế mà nhà thầy bị kẻ trộm lấy mất chiếc bầu của một con quạt "tai chuột" (tục gọi là quạt 35 đồng, vì giá mậu dịch hồi đó ghi thế). Tất nhiên là cánh nhựa thì tụi nó bỏ lại, vì nguyên con "tai chuột" thì không dễ cho qua song cửa được. Thầy bị mẹ mắng như chan tương khoảng 4 tuần. Giá đắt như thế - nhưng kết cục, cô Hương vẫn quyết từ chối tình cảm lộ liễu và có phần toan tính thầy Bình. Không! Không phải vì thầy lùn đâu (Lùn đâu phải là tội? Phỏng ạ?), mà vì thầy đánh bóng bàn kiểu "tủn mủn", hay ăn gian, gí bụng sát vào bàn và khua tay như quạt bún chả. Và, kể từ ngày cô Hương lấy chồng, thì bóng bàn là môn thể thao mà thầy ghét nhất (cùng với tất cả các môn thể thao khác).[​IMG]
    Nói vếu váo cho dzui vậy thôi, tớ cũng ra phết quý thầy Bình, khi ra trường, thi thoảng cũng qua nhà ông anh chơi thăm. (Tớ gọi thầy Bình là anh thôi).
    Thôi, tớ dừng và quyết xoa chân đi ngủ ở đây, hôm nay tớ có một tiết gần trưa hướng dẫn sinh viên làm thí nghiệm. Cần phải ngủ lấy lại sắc mặt tươi tắn như mọi ngày. Chứ vừa đeo răng giả, vừa nhăn nhó xanh xao...thì mình không thể là một hình tượng mỹ học trước mắt tụi học sinh ranh mãnh.  Mà mỹ học thì lại là một trong những phẩm chất cần thiết cho nghề giáo!
    Chúc T610T và cả nhà...một tuần mới với nhiều niềm vui.
    Cheers,
    Damgia
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chào đầm già!
    Hôm nay tôi mới thấy cái hân hạnh vì gặp được người nhớn hơn mình Đã từ lâu, tôi vẫn phảng phất nỗi buồn không dám nói ra vì tôi là người già nhất box (Ra trường năm 1990 - Cái năm mà bé sieuchanhhadong còn quấn tã ).
    Nay xin được bắt tay với đầm già. Chia ngôi huynh đệ Chắc Đầm hơn tuổi, Đầm là huynh, tui ít tuổi hơn, tui là đệ.
    To all: Bà con chú ý, chuẩn bị offline Box Hà Tây tháng 8. Chuẩn bị mà hò hét nhé.
  9. spm

    spm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    3 năm cấp 3 chỉ có tấm ảnh này là đẹp
    ai có ảnh cấp 3 thì post lên nhé
  10. damgia

    damgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chào người anh em "_anh_yeu" (nick gi` mờ rõ nghĩa quá!)
    Ô, thế là tớ lại vô tình làm cho cậu chạnh buồn vì chợt nghĩ đến tuổi già à? Già cũng có cái mặn mà của nó chứ nhể. Rất vui được gặp cậu trên này. Tớ hỏi khí không phải chứ chẳng hay cậu học lớp nào? Ai làm chủ nhiệm lớp của cậu? Biết đâu tụi mình lại biết nhau? Nếu thí thì hay phải biết!
    Chào luôn người anh em "spm" (spam hay ấy sperm nhể)[​IMG]Just kidding!
    Cảm ơn spm đã pót tấm hình, thanh niên Nguyễn Huệ trông đẹp giai và nhều sức sống gớm. Hôm đó là ngày nhập trường hay ra trường của các cậu?
    BTW, khu lớp học chẳng khác mấy, có chăng chỉ là quét lại vôi ve. Mà mầu sơn của mấy cái cánh cửa trông có vẻ không được mỹ thuật lắm.
    Cheers,
    Damgia
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này