1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai học Nguyễn Huệ thì vào đây nào

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi uptown_girl, 16/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Cần anh chú ít muối i ốt ko , hỏi YM để còn bảo để làm gì . Để làm quen với em nó chứ làm gì . Mà cái Trang đứa em của em Dung này ko biết độ này dậy thì thế nào . Có xinh hơn chị nó không . Hì hì
  2. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Có dân Việt nam sống ở đó chứ có gì . Chú nếu có qua Fukuoka thì cho hỏi thăm mấy anh em đã cày và đang cày PhD ở đó nhé .
  3. T610T

    T610T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Iot thì cũng chả cần nhưng làm gì cũng phải rõ ràng, thiếu gì thằng đểu xin nick để quậy phá linh tinh. Nói sớm đã không lằng nhằng.
  4. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Krat và T610T post bài kiều đó thì anh em chịu ko theo dõi được, các bạn có thể bỏ bớt những phần reply trước đó đi. còn nếu muốn cầu chuyện liền mạch thì 2 bạn có thể PM cho nhau
  5. crys84

    crys84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Nếu anh đoán ko lầm thì crys là em "trâu" phải ko?(buffalo hay pearl nhỉ) hề hề...
    anh đã đề dòng chữ: tấm ảnh đẹp nhất hồi cấp 3 rồi còn j. tất nhiên anh phải đẹp giai nhất trong ảnh rồi . cứ thế mà suy luận nhé.
    em đừng đi hỏi thằng mod mới đấy ko nó lại ghen tức vì tấm ảnh đẹp thế mà ko có nó
    ...................
    Crys nhìn mãi mà vẫn thấy ai cũng hen săm cả mà mức độ thì ngang nhau nên chịu thui.
    Còn tên của Crys thì tất lẽ dĩ ngẫu phải là PEARL rồi, pearl xịn đó.
  6. spm

    spm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    [/qute
    Crys nhìn mãi mà vẫn thấy ai cũng hen săm cả mà mức độ thì ngang nhau nên chịu thui.
    [/quote]
    hic! đề nghị em pearl xịn đi kiểm tra lại mắt. Em học nhiều qá nên bị loạn thị rồi
    rõ ràng mình đẹp trai nhất nhóm thế mà em lại bảo là ngang nhau. Tức không chịu được
  7. crys84

    crys84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Crys nói vậy là để tránh cho mấy anh trong ảnh theo như ý spm là "ko đẹp trai bằng spm" khỏi chạnh lòng. Chứ mắt của Crys vẫn còn tinh tường lắm, 10/10 đấy. Thế có phải spm là anh T đứng hàng trên bên phải ko?
  8. kieuvancuong

    kieuvancuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
  9. kieuvancuong

    kieuvancuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là cựu học sinh trường NH đây! (khoá 1999-2003):có bác nào cùng khoá xin lên tiếng để làm wen nhé.
    Thực ra mà nói thì thầy Bình (bi) cũng tốt đấy chứ.Khoá tôi thầy đuổi học sinh như đuổi gà.Nhưng toàn thằng đáng đuổi cả!
    Trường NH đâu chỉ dành cho những tên ngộ chữ,ở đó cũng có nhiều thể loại đấy chứ.
  10. kieuvancuong

    kieuvancuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chiều Đại Bình Bi !!!
    Dưới chiều đại đó mọi quyền dân chủ đều bị hạn chế đến múc tối đa.Kẻ nào yếu tim gặp phải Binh BI coi như tiêu đời.Bình Bi võ công cao cường thân thủ phi phàm,tôi nhớ có lần lão bay từ lan can tằng 4nhà thí nghiệm mới sang lan can của tằng 4 của phòng 404( kinh hồn) để truy nã kể nào đó.Được chứng kiến cảnh đó quả là sướng mắt.Cái cảnh học sinh năm cuối quẳng nhau xuống cái ao tù của trường bị lão nhìn thấy thế là cả đám được bữa uống nước trè free cũng đã đi vào lòng người.
    Mà này cho hỏi có ai học cô Lan Hương dạy Lý không ? nếu có thì xin chia sẻ cùng cảnh ngộ nhé!
    Thời đại Bình bi gồm tứ trụ :Bình-Sơn-Hùng-Khoa.hiện nay chỉ còn lại 3 .Tôi còn nhớ cái ngày tý nữa thì sập trường nghĩ đến cảnh tượng đó mà kinh hãi.Đang là tiết kiểm tra Hoá(tiết 3)Trời đất nhà của bỗng như chuyển mình rung rinh.Tất cả các học sinh lao ra khỏi trường trong khi minh con ngơ ngác chua biết chuyện gì .Chạy ra mới thây cái trương đang nứt ra làm đôi.May mà không sập.(được nghỉ hai tuần sướng thật).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này