1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai học quân sự rồi

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi duong_dl, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duong_dl

    duong_dl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ai học quân sự rồi

    tui chưa học quân sự nên không biết gì cả nên ai học rồi có thể nói cho tui với được không,nhất là trò cầu cơ cho vui đó mà
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy đừng có dại mà cầu cơ nhé, không biết bây giờ các bác trên ấy sao chứ hồi tôi đi học cũng có chơi nhưng đang cầu thì có 1..... 1 ....... 1 thầy giám thị đến và cả lũ bỏ chạy có cờ..........
    All for you
  3. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    đúng ..đúng ..đừng có dại mà chơi cầu cơ đấy nhá..
    Bạn có muốn bị phơi sương hay ko..hay là muốn trưng bày mặt mình ra trước bàn dân thiên hạ.
    hơn nữa..chơi cầu cơ sợ chít đi được , tối về mất ngủ--> sáng dậy trễ----> ai đánh răng tập thể dục dùm ...
    Túm lại .. ĐI HỌC QUÂN SỰ thật TUYỆT!!!!!
  4. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Uhm, thời gian học quân sự là thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời sinh viên của mình đấy.
    All for you
  5. duong_dl

    duong_dl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    hicccccc
    các bác có biết không mấy thằng bạn tui học về nó kể lại mà muốn thèm đó,tui không biết trò đó có gì hay không nữa mà sao thấy SV nào đi học quân sự cũng đều chơi trò đó ,bác nào chơi rồi thử kể cảm giác khi chơi nghe coi
  6. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Hơ..hơ..tui cũng sắp đi học quân sự rùi nè.....có lẽ là vui đây....à, mà đi học QS có nhậu nhẹt được không nhỉ??? Hình như sau đợt học QS thì cả lớp sẽ gắn bó với nhau hơn phải không các tiền bối???
    To duong_dl: Mời bạn tham gia box Lâm Đồng nhé!! Mới mở đấy!!

    Và The-Slayer đã nói : "Dù sao thì trái ớt vẫn cay!"[​IMG]
  7. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    hehe ... tôi nhớ chúng tôi đã phải leo rào ra ngoài để mua rượu, sau đó ra tận chiếc xe tăng giả ngoài chiến hào để chén đấy.... các bác biết chúng tôi chén gì không, cá của trại đấy... hehe .... chúng tôi đã câu trộm ở cái hồ ngay trước cổng trại luôn... hehe .... thật tuyệt tuy hơn bị dơ... vì có làm gì đâu, nướng lên rồi chén đại đấy mà..... hehe ....
    All for you
  8. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn On4U nhé, đấy là kinh nghiệm đáng quý mà bác nên chia sẻ cho các đàn em trước lúc đi học QS đấy, vì đi học như thế mà không nhậu nhẹt gì thì phí lắm!!

    Và The-Slayer đã nói : "Dù sao thì trái ớt vẫn cay!"[​IMG]
    Được sửa chữa bởi - The-Slayer vào 21/04/2002 18:00
  9. fairy

    fairy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    -------------------------------------------------
    Mọi ngưòi nói đên nhậu nhẹt thì vui không kẻ xiết , tớ còn nhớ đến khi học ở dây , kỉ lục nhậu của bọn con trai lơp mình thì dường như la có một không 2 . Cũng trèo tường đi nhậu , cũng mang ra đến cái xe tăng ở phía sau ma nhậu , nhưng mà có cái là khi di nhậu về bọn nó còn không tha cả con chim bà chủ quán nuôi ở trong ***g , mang về phòng làm thêm một trận nữa chứ . Lại còn nhớ bọn chúng trèo tường về vừa lop ngóp bò lên đưoc thì gặp ngay ông thầy giám thị , thế là mỗi đứa chậy một hướng , phía sau la cảnh ông thầy chạy xe honda ma rượt bọn chúng , têu nhát la anh chàng lớp trưởng tớ nhất định , có chay thi chay van không chiu buông chai ruou , " để dành cứ tối nữa chứ " , hăn khoe .
    Bay gio nhơ lại canh tam thang ay dai dien lop to len hat đem van nghe ma mat may do tia , ( cung mot chau vua xong ) ma khong thuoc bai nua chu , hat nhac cach mang ma co be tren be duoi , tam thang giat lay giat de mot tam giay tren san khau vi co thuoc loi dau .
    Vui nhat la hoc quan su , chinh nho ki hoc quan su ay ma bon to than nhau cho den bay gio , lau lau o ben nay nhac den van con thay nho lop 63 ngay xua qua !
    Nothing comes from nothing
  10. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    học quân sự là vui nhất trên đời.
    muốn cầu cơ thì cũng có thể ra chỗ xe tăng hoặc là chui xuống mấy cái chiến hào ở xa xa 1 tý càng tốt. hoặc là chờ đến khi tắt đèn rồi thì chọn cái giường ở giữa phòng, cả đám xúm xít trùm mền lại mà chơi cũng được. cầu cơ thì chẳng có gì đáng sợ, chỉ vui thôi.
    k0 biết Fairy có nhớ k0. tớ học lớp 70. có 1 buổi sáng 5 đứa con gái trốn tập thể dục nằm nướng trên giường, bị thầy bắt ra tập thể dục trước cột cờ cho cả trường xem. hôm ấy thằng Phương ngố đếm cho bọn tớ tập đấy. tự nhiên trở thành nổi tiếng.
    ở trên trường QS có nhiều dế lắm. buổi tối đi bắt dế rồi thức suốt đêm chơi đá dế. vui cực kỳ!!!

    Tell me lies! Tell me sweet little lies!

Chia sẻ trang này