1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai học quân sự rồi

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi duong_dl, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fairy

    fairy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    -----------------------------------------
    Thế a , có lẽ Stary river có biết to dây , mà ngay xua co danh bong chuyên không nhi ?To nho co thi dau bong chuyen nu giua cac tieu doi voi nhau , lop nao thang thi to quen roi , ma to chi nho co hai lop dau voi lop to . Oi vui that , sec dau tien khi lop to thang , may bon trong nhom to ma to da ke ay , bon no gan nhu la chay ra ma be to len , lai con trum cai so len dau to nua , vui lam vui lam . Ban co trong doi bong chuyen ay khong nhi ?
    Con cau co a , oi thoi , nhieu chuyen vui lam , de tu tu to ke cho ma nghe dau bung chet duoc !
    Nothing comes from nothing
  2. huongtram

    huongtram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vui thì cũng vui thật đấy nhưng các bác không thấy nước thì cực kỳ khan hiếm, ăn uống thì không còn lời nào để bình luận. Cũng may là tui cũng chỉ còn một tuần nữa là hết khoá chứ không thì tui thân tàn ma dại rồi.
    Nhưng mà bà con ơi cứu tui với, trong đầu tui bây giờ chưa có một chữ quân sự lẫn chính trị nào. HIcHic..
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp cho huongtram nhỉ, chắc đây là lần đầu tiên sống xa gia đình.... Nhưng mà mình nhớ lúc trước mình học nước đâu có khan hiếm đâu nghỉ, lúc nào nước cũng đầy hồ cả. Có chuyện ăn uống thì tệ thật. À không biết huongtram phải học trong bao nhiêu tuần nhỉ???? Lúc trước mình chỉ học 2 tuần thôi nên cũng đỡ khổ với lại mình là boy nên có lẽ không cảm thấy phải thân tàn ma dại như các girl...
    All for you
    <img src="/uploaded/On4U/icon_ttvnonline.gif" border=0>
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    từ K25 trở đi phải (hay được?) học những 4 tuần. muốn tắm thì phải tranh thủ soạn quần áo ra trước khi đi học. tan học về chạy đua vào phòng tắm ngay. còn những ai kiên nhẫn thì cứ việc chờ đến tối. khoảng 5h thì ôi thôi... xui xẻo cho những ai đang dính đầy bọt xà bông trên người.

    Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay...
  5. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Hồi tớ học QS vẫn phải học ở cái công viên Gia Định, bụi mú mịt trời đất, tớ học 2 kỳ, mỗi kỳ 2 tuần, nói chung là phê lắm, haha
    Học QS dù sao cũng là 1 thời gian đáng nhớ trong đời SV, vui vẻ lên mà tận hưởng. Thân thiết, quen biết nhau chính là trong thời gian học QS, sau này ngồi kể chuyện với nhau, mới thấy thú vị đến thế nào
  6. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Lúc tôi học thì cũng học làm 2 đợt.
    Đợt 1 ở trung tâm giáo dục quốc phòng, học 2 tuần. Nhưng lúc ấy nước dư dả lắm, tối mịt (9-10h) các bạn vào tắm vẫn còn nước.
    Đợt 2 thì ở công viên Gia ĐỊnh, cũng học 2 tuần. Nói đến công viên này thì thật hãi. Tôi nhớ có 1 buổi trưa tôi lười về nên ở lại. Đang cũng vài người bạn thả hồn theo mây thì "đoàng"... hỡi ơi tưởng có chiên tranh... bàng hoảng chợt tình giấc thì mới hay các anh cảnh sát hình sự đang truy đuổi bọn chích hút. Thật hãi.... từ đó không dám ở lại buổi trưa nữa.
    All for you
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Đợt tôi mới vào học, hồi đó chúng tôi phải tập quân sự mất 1 tháng ở ngoài đường bao vì lúc bấy giờ cơ sở vật chất của trường còn ngèo lắm.Hiii nhưng đó là 1 trong những khoảng thời gian tuyệt nhất của đời sinh viên. Chúng tôi luôn mang theo nhưnghx trái bóng trong cặp kèm theo là giầy. Mỗi khi thày giáo hô nghỉ là cả 1 khu đường bao biến thành sân bóng. Rồi lại còn tập bắn nữa chứ, tụi con trai chỉ tập càng nhanh càng tốt sau đó nhảy ra đá bóng thế là.......khee```. lúcbắn đạn thật 'tèo' quá nửa, bác thì bắn lên trời bác thì cày đất,... hixc.... Lại còn chuyện tập chiến thuật chứ. Nhẩy ngồi hẳn lên khu nghĩa địa đường Văn Cao rồi chỉ chỉ trỏ trỏ rằng đây là đồi A1, kia là A2 rồi nếu địch lên từ bên này thì làm sao???? Hiiii hàng loạt các biện pháp được đưa ra nhưng hoạ chăng là có RAMBO mới thực hiện được. Thầy giáo bảo là làm như các cậu thì chết là cái chắc. Ôi nhiều chuyện lắm...heee!!!!Ngẫm lại mà chít ccười cái thời mặc áo lính. Nhưng tôi thích tập trung xa nhà cơ, tiếc là không được
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  8. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Em nghe các tiền bối nói chuyện đi học vui lắm mà bắt ham...nhưng bi giờ thì em cảm thấy thật hãi hùng....cơn ác mộng thật sự là cái bể tắm ấy các bác ạ.......nước thì sánh sánh.....rong rêu nổi lập lờ đầy gợi cảm (cảm giác gì thì em không tiện nói...) bởi vậy em toàn đi tắm buổi tối để khỏi phải nhìn xem mình đang dội cái gì lên người chứ ban ngày thì...em không đủ can đảm!! Chuyện học QS của em còn dài lắm, ví dụ như em đã bị BQL SV giữ mất cái Chứng minh ND nè...rồi thi cử nè...ông thầy hỏi em "súng AK mất khoá nòng bắn được không", em trả lời đầy tự tin: "dạ có chứ!"....em rớt QS rồi...hu hu hu......còn nhiều chuyện, em hẹn lần sau em kể nhé!!

    Dù sao thì trái ớt vẫn cay![​IMG]
  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hic hic.. tội em wá.
    ha ha... bùn cừi wé. con trai mà thi rớt quân sự. đừng khóc nữa. chị nghe em than mà thấy sợ luôn. may mà chị đi học rùi, chứ k0 thì cũng chết khiếp.
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
  10. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hết tết, mấy em K29 lại phải đi học QS đây... KÉo cái nì lên cho nó xôm tụ


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình

Chia sẻ trang này