1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai kết Here Comes The Sun, Something, While My Guitar Gently Weeps ... thì nhào vô !!!

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi allthingsmustpass_away, 20/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. allthingsmustpass_away

    allthingsmustpass_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ai kết Here Comes The Sun, Something, While My Guitar Gently Weeps ... thì nhào vô !!!

    Trong cả nhóm Beatles, tui thích nhứt là George, dù anh ấy không tài năng như John, may mắn như Paul. Tuy vậy, anh ấy cũng đã có những thành công nhất định với Something,Here Comes The Sun (ngày còn là quiet Beatle), My Sweet Lord, All Things Must Pass (sau này) kia mà.

    Thứ hai, tui thấy mấy bài của John, lúc thì khó hiểu quá đáng, lúc thì cứ triết lý dỏm thế nào ý (xin fan của John đừng đập). Mấy bài của Paul thì quá ư đơn giản, đơn giản đến dở hơi, lãng xẹt à. Còn George sáng tác rất hay, lời ăn đứt John còn nhạc thì hơn Paul là cái chít.

    Thứ ba, George đẹp giai nhất, thì ko có gì phải nói rùi. Trông John cứ xỏ lá thế nào ý, Paul thì ngớ ngẩn khủng khiếp mà Ringo thì... Thế mà George cũng tội ngiệp nhứt luôn, đẹp trai như rứa mà bị vợ đá, cho rơi thẳng cánh ko thương tiếc. Nhưng George cũng là thành viên tốt bụng nhất Beatles, anh ấy đi hoà nhạc từ thiện tùm lum hà. Chỉ khổ thân cho anh ấy là chết hơi bị sớm quá, mà lại chết vì ung thư mới buồn chứ.

    Một phần, tui cũng rất khoái gu ăn mặc "không giống ai" của Harold ( xin được George cho phép gọi tên đệm nha )

    Thui, tui cũng chỉ nói đến đó. Có ai kết George giống tui hôn ???
  2. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Beatles là Beatles, mỗi thành viên trong Beatles đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng và sở thích cá nhân của chúng ta cũng khác nhau, người thì quý mến John, người thì quý mến Paul, quý mến George, Ringo. Riêng tôi, tôi không thực sự đề cao tầm quan trọng về ai cả bởi vì The Beatles là The Beatles chứ không thể là John hay Paul, George...là một tập thể vững vàng, thiếu một trong bốn thành viên thì không còn là Beatles. Nhưng cá nhân tôi vẫn yêu tài năng và các tác phẩm của John và Paul hơn cả. Mặc dù George hay Ringo có những phẩm chất mà Paul và John không có. Tôi cũng rất thích nhiều bài của George như I Need You, Something, My Sweet Lord, Here Comes The Sun,While My Guitar,...Tôi yêu cái tính cách trầm lặng,khiêm tốn của anh, những ngón đàn guitar của anh, tôi yêu tính cách hài hước vô tư và tiếng trống của Ringo. Do vậy có thể thấy rằng mỗi thành viên Beatles đều có nét đáng yêu riêng. Trước đây ở box beat tôi cũng nhận thấy George bị quên lãng, mọi người ít khi viết về George, điều đó thật sai lầm vì George có rất nhiều cái đáng để bàn. Những tác phẩm của anh, về tài năng Guitar của anh, về tính cách của anh, tôi cũng đã có viết một bài để tưởng niệm George và hi vọng mọi người sẽ bàn luận về George nhiều hơn, nếu bạn quan tâm, bạn vào địa chỉ sau:
    http://www.ttvnol.com/beatles/132109.ttvn
    Tôi ủng hộ, tôn trọng tình yêu của bạn dành cho George nhưng có những nhận xét của bạn về John và Paul tôi thấy e rằng không được công bằng cho Paul và John:
    Tôi không cho rằng những triết lý của John là dởm, những mơ ước về một quốc gia lý tưởng trong Imagine của John không đẹp hay sao? Một tâm hồn rộng lớn, đẹp đẽ và mơ mộng cộng thêm tài năng mới có thể làm được những bài đó. Âm nhạc của thời Beatles người ta đánh giá cao cái tính lãng mạn của nó vậy thì những ca từ trong In My Life, Imagine, Woman, Love... không thể nói là những triết lý dởm nếu thế thì tất cả các ca khúc của Trịnh Công Sơn đáng đưa cất vào tủ. George viết nhạc hơn Paul? tôi không đồng ý. Về nhạc thậm chí John cũng không ăn được Paul đâu? từ những năm sơ khai của Beatles, Paul và John đã thể hiện là những người có khả năng sáng tác giỏi khi gần một trăm ca khúc của họ lần lượt ra đời còn George lúc ấy kỹ năng sáng tác nhạc chưa có, mãi đến năm 1963 George mới có một sáng tác đầu tay la Don''t Bother Me mà theo George thì nó ra đời sau thời gian học hỏi về sáng tác từ John và Paul, những sáng tác đầu tay của George thường phải nhờ John giúp sức hết, ví dụ bài Taxman và thực tế số lượng ca khúc của George đóng góp cho beatles cũng chỉ trên dưới 20 ca khúc so với trên dưới 70 của Paul hay John thì không thể nói George viết nhạc hơn Paul được. Bạn còn cho rằng mấy bài của Paul đơn giản, lãng xẹt? bạn có nghe kỹ các tác phẩm của Beatles hay không? và bạn hiểu chúng như thế nào? trước khi có những nhận xét kiểu như trên hãy tìm hiểu kỹ đã nhé. Đừng có đọc được đâu đó có dòng " bài x của Paul khá đơn giản..." rồi đi nhận xét như thế nhé! nhạc của John xét một cách tổng thể cũng không phức tạp hơn nhạc của Paul đâu? I Am The Warus, Strawberry Fields Forever cũng chỉ là những bản nhạc được ghi âm và phối phức tạp một tí thôi ,có những sáng kiến về thâu âm cho những ca khúc đó, những thủ thuật sáng tạo, phá cách mà công đầu thuộc về Geogre Martin. Những bản nhạc của Paul nhiều bản hoà thanh còn phức tạp hơn những bản nhạc của John, những hợp âm khá lạ, phá cách nhưng nghe vẫn rất hay và còn một điều nữa người ta đánh giá cao âm nhạc của Beatles ở điểm đơn giản, dễ đi vào lòng người do đó đừng có phủ nhận cái đơn giản hiệu quả của The Beatles nhé. Cả ca từ cũng vậy John được người ta đánh gia cao hơn cả về mặt này nhưng Paul hay George cũng có nhiều bài có ca từ hay. The Long And Winding Road là ca khúc theo tôi là lãng mạn nhất của Beatles về ca từ lẫn giai điệu, rồi I''ll Follow The Sun, Yesterday, Let It Be, Here There And EveryWhere, For No One,.. theo tôi xứng đáng là những ca khúc có ca từ xuất sắc nhất của Beatles(đó là chưa xét về giai điệu).
    cái này thì theo bạn là như vậy còn trong mắt tôi John là thành viên đẹp trai nhất, Paul là dễ thương, baby nhất. Còn nói về tội nghiệp thì John mới là người đáng thương nhất khi tuổi thơ của anh rất sóng gió thiếu tình cảm cha mẹ và cái chết thương tâm của anh ở tuổi 40 cũng rất đáng thương và rất đáng tiếc nữa, một thiên tài âm nhạc phải ra đi bởi những viên đạn bạo lực giữa lúc bắt đầu quay lạ với âm nhạc và hứa hẹn sẽ cống hiến cho âm nhạc thế giới những kiệt tác mới. Biết đâu nếu John không chết lúc đó thì Beatles đã có thể tái hợp.
    Bạn yêu George và tôi cũng rất yêu George,chúng ta nên đánh giá đúng những điểm xấu điểm mạnh của người mà ta yêu mến không nên để chứng tỏ tình yêu của mình bằng cách khen tất cả những tính cách của người đó. John, Paul, George hay Ringo đều có những điểm mạnh, điểm yếu của mình. Và họ bổ trợ lẫn nhau tạo nên The Beatles bất hủ.
    Được PaulLennon sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 20/07/2004
  3. allthingsmustpass_away

    allthingsmustpass_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Anh làm gì mà cực đoan thế, em mới hơi xàm ngôn có một tí mà đã nhảy dựng cả lên.

    Em thấy John được có vài bài sau này, Paul thì vô công rồi nghề quá xá cỡ. Mỗi George là tử tế nhất rồi. Em đang có vấn đề với cái "The Dark Horse Year" của George, mà nhìn qua nhìn lại hổng thấy cái CD nào của Beatle trầm lặng đáng mến này ở chỗ nào hết cả. Mà anh coi lại chút xíu đi, em thấy ông John này 2 mắt thì lờ đờ sâu hoắm trông như người nghiện xì ke sắp đứt, cười rõ là khả ố, giọng nói (chứ ko phải hát) thì chua như giấm ớt, đẹp đẽ gì. Ông Paul mặt cứ ngớ ngớ ngẩn ngẩn, 2 mắt thì cụp xuống, lông mày thì tỉa như đàn bà (dễ hồi đó đồng tính lắm), thấy mấy cô xinh xinh là xấn xổ chạy tới viết bài hát -- gì mà háo sắc quá đi,chân tay thì táy máy sờ đầu vuốt tóc luôn, điệu chảy nước ra ý, chả có tí tẹo dễ thương nào.
    Mà John thì có mấy bài quá là... sốc, mặt mũi có vẻ cóc coi ai ra gì. Paul thì em thấy hơi hám gái, thỏ non đeo kính lão, mấy bài anh bảo em thấy nghiêng về mơ mộng dớ dẩn hơn là lãng mạn.
    Hơ, đúng là John đáng thương nhất thật, như anh nói ý, nhưng mà em thì thấy tội cho George hơn cả anh ạ. Bị bạn cướp vợ, ung thư mà chết, hồi ở Beatle thì bị 2 ông J-P bắt nạt luôn, phải chơi đàn theo ý hai ông đó đủ khổ quá rồi.
    Em có đọc qua mấy bài của anh thì thấy anh hơi bị... khùng. Sao anh lại yêu John quá đáng, mê Paul quá thể như thế. Nhất là cái chuyện mấy bài Ticket To Ride hay gì gì đó do Paul chơi chứ ko fải George ấy, phần guitar có gì nổi bật ?? Làm sao sánh với And Your Bird Can Sing cơ chứ ???
    Về sự hiểu biết của anh về Beatles, em không dám đem ra nói làng quàng nhưng anh có biết ko, hồi em hay viết thư hỏi mấy ông coi như là "nhà Beatles học" đi, ông khoái John thì ca ngợi John nức nở như trên dời chỉ có mình John chơi nhạc, ông thích Paul thì cứ lôi ba cái Dép Tôi Đâu với Bầu Bí gì đó ra, bực mình. George cần một sự công bằng, em nghĩ vậy.
  4. allthingsmustpass_away

    allthingsmustpass_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là em ko thích 2 ông J-P gì đó.
  5. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Cái chú này có vấn đề về thần kinh rồi. Bài chú PaulLennon viết đến thế mà vẫn còn cố cãi chày cãi cối. Anh không nhã nhặn được như chú Paul đâu. Nói gắn gọn:
    Chú thích ai hay không thích ai là việc của chú. Đó là quyền của chú, các member của box Beat đều tôn trọng điều đó. Không can thiệp! Nhưng đừng có mà lạm dụng cái quyền đó mà lộng ngôn. Mà xem ra chú chỉ thích đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài thôi nhỉ.
    Các cụ nói cấm có sai câu nào: "TIÊN HỌC LỄ, HỌC HỌC VĂN"
  6. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0

  7. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Chán.
  8. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Botay.com
    ALL TOGETHER NOW
  9. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Lại phải Spam rồi
  10. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì đã biết allthingmustpass.....hì...thôi đừng nghịch nữa nào!
    Tớ chẳng biết gì về beat , nhưng mà nhìn nhận 1 ban nhạc cũng cần thử nghiệm từ nhiều chiều! Ý kiến của all là 1cách cảm nhận, mọi ng cũng đừng phủ nhận bạn ấy!
    Có điều nghe bài của Paul ...thuyết phục hơn all ạ, vì công bằng hơn , ấy đòi hỏi công bằng sao lại ko nghe ra lời lẽ & tâm huyết của Paul nhỉ?!

Chia sẻ trang này