Giời ơi, bác có nghĩ kỹ chưa đấy ? . Sau hai lần chứng kiến vợ sinh con, anh xã đã tuyên bố thế này : "Rất lấy làm hạnh phúc vì có hai thằng, con gái lớn lên thì khổ quá !" Hắn còn tính xa tính gần : "Có con gái thì cũng thích, nhưng cứ sợ sợ lúc nó đến tuổi thanh thiếu niên, mệt lắm !" ( lo chuyện nó có biết giữ thân không ấy mà, sợ bom nổ chậm ! )
Chuyện này dễ lắm bác, Thái nó làm rầm rầm . Em kêu gọi chị em quyên góp cho bác sang Thái thỏa mãn nguyện vọng nhé . Được VoThangDau sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 29/10/2004
Giời ! Giá chả làm đàn gì thì tốt. Dạo này em cũng hay lẩm bẩm câu này : Kiếp sau xin chớ làm người Làm cây thông đứng giữa trời mà reo. ( Nguyễn Công Trứ ) Xem ra em với bác - chung một ý tưởng : đổi phận, bác nhỉ ?