1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai khoá cái topic "Vui duyên mới ko quên nhiệm vụ" lại thế

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 17/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Bác khoá lại cũng đúng, như chú VTB nhận xét đấy, đúng là các bạn hội ta không biết đùa, chính vì vậy đã dẫn đến đùa quá trớn. Tôi lấy 1 ví dụ đơn giản thôi, xin bạn Chiqui đừng giận, bạn dùng những từ này có lẽ hơi quá: "Đẹp trai lai Chó", và từ nào, câu nào trong đoạn văn bạn viết cũng đánh vào điểm yếu nhất và cũng là danh dự quan trọng nhất của 1 "man": "gay", "mất khả năng..", "đ*.. nam"....Tôi nghĩ trong lúc đùa nói gì thì nói thôi, chứ không nên nhắc đến những vấn đề tế nhị này. Tôi có ý kiến thế không biết có đúng không!

    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ
  2. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,thế thì mở ra cái topic khác,anh em mình chửi nhau tiếp,ai ko thích duad thì đừng có vào,okie
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  3. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bác cạp nói chí phở, hôm trước xem đá bóng nên em chưa thể hiện được hết tài năng, địng đấu thêm vài chương nữa với bác VTB thì đất dụng võ đã không còn.
    <img src="http://www.tinhocvn.com/ttvnonline/uploaded/SilverMoon/shinichi.jpg" border=0>

Chia sẻ trang này