1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai khoái các món bánh dân tộc?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lovesick2004, 01/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovesick2004

    lovesick2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Ai khoái các món bánh dân tộc?

    Hôm nay ở công viên Lênin có hội chợ ẩm thực của quận Hai Bà Trưng tổ chức. Em đã ghé vào quán "Bánh Quê" của Quận Đoàn Hai Bà Trưng(đối diện Ngôi Sao xanh),em được thưởng thức các món bánh dân tộc: bánh bột lọc, bánh khoai, bánh tẻ, bánh dầy, bánh nếp, giò tai, nem cuốn. Nói chung là mỗi thứ một tí. Ăn xong thấy ngon quá muốn hỏi địa chỉ của quán để lần sau quay lại nhưng được biết là quán này do các thành viên trong quận đoàn tham gia và tự tay làm lấy. Híc. Các bác nào có cùng sở thích về các món bánh dân tộc này chỉ vài địa chỉ cho em mới. Thank các bác nhiều
  2. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Zời, bánh giò, cũng là ba''nh dân tộc đấy, mà bánh loại này ở HN thiêu gì
  3. lovesick2004

    lovesick2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Bánh giò thì ko thiếu nhưng em muốn hỏi các loại bánh khác nữa cơ. Chắc bác xautraitieutu chưa từng ăn các loại bánh kia nên mới nói thế. Bác nào biết chỗ chỉ cho em với nhé.
  4. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là kỉ niệm 21 năm ngày cưới bố mẹ tớ
    Hi Hi
    bác mẹ tớ làm món bánh khoái cuốn xịt tôm ngon toái loái oái oái ...
    hihihihH vẫn còn thấy ngon ực.....
    Món đấy ở mấy cửa hàng ăn nhanh gọi là bánh tráng bán đắt lòi mắt chả bù ở nhà ăn thoải mái muh lại ngon lại cực...ngon hihihihih
  5. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Hờ... thế mọi người có thích bánh nướng bánh zẻo không ? ..bánh cốm, bánh đậu xanh nữa... mứt sen .. ô mai nữa... toàn mấy món zân tộc nhớ....,...
    Ực ực thèm wé.... sáng nay em đang định ăn nốt món bánh nướng nhân đậu xanh trứng mặn.... hux.... nhưng mờ mở hộp za... chỉ còn mỗi bánh zẻo sen xát.. hux... ứh ngon bằng.....
    Đã thế chiều nay sang bà xin tiếp..... thèm wá....
  6. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Zời, ai bảo chưa ăn. Mấy món : bánh dầy, giò tai ở HN thiếu gì. Mấy món đó dễ kiếm lắm mà. Bánh bột lọc thì ở HN cũng có bán, nhưng không nhớ chỗ nào nữa. Còn nem cuốn, hừ hừ, lovesick không tự làm được à. Món đấy rất dễ làm. Tự làm lấy đi. Chả nhẽ, chỉ muốn ăn không thôi à. Kém kém quá đi mất
  7. lovesick2004

    lovesick2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Cái bác xautraitieutu kia nhá. Toàn ném đá vào cuộc họp thôi. Em hỏi thật thì bác cứ...!Đấm đấy.
    Em có hỏi mỗi món nem cuốn đâu mà bác cứ phải hỏi em có biết làm ko?Bác ăn bánh tẻ chấm tương ớt chưa? Ngon lắm cơ. Bánh bột lọc em cũng biết làm nhưng mà không làm sao ngon như người ta được. Mà chỗ em ăn người ta còn cho vào cái sửng để hấp nóng lên. Riêng bánh bột lọc cũng có 2 loại. Một loại cuốn lá luộc, một loại cứ thế mà thả vào luộc còn khi ăn thì hấp lại cho nóng. Ôi nhắc tới đã thấy thèm rồi.
  8. soft_love

    soft_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ mới biết đấy, Thế mà lâu nay lovesick cứ dấu nghề mãi. Thử tưởng tượng, một mai được lovesick chiêu đãi mấy món bánh dân tộc do chính tay lovesick làm, không biết đó là điều .........hạnh phúc.........hay ..........đau khổ.............hihi
  9. FOV

    FOV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Đã bác nào ăn bánh Cống chưa, hồi mình vào Cần Thơ được dịp ăn bánh này. Bánh này hình tròn to như trái ổi găng, nhân thịt được mix với các lá đặc biệt khác chấm với nước mắm pha chua, cay, ngọt ngọt vừa ăn vừa nhắm tí rượu, chà chà ngon tuyệt. Bác nào biết ở HN có nơi nào bán bánh này không?

Chia sẻ trang này