1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai khóc cho U23 VN thì vào đây nào!

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi PassionKissOfCoolman, 12/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    em treo giá 10tr cho bác nào rạch được mặt cái ********* đấy , bán rẻ cả 1 dân tộc , ông Riedl để cho 1 thằng như thế đá chính ông cũng nên nghỉ đi
    <P>[red]It''s impossible to love & be wise at the same time</P>
    <P>

    </P></FONT></FONT>
    Được dalanh sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 13/12/2003
  2. LARC

    LARC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    [font=.VnTime][/font=.ơ đây bọn na`y xem trong 1 rock fancub không khí tuyệt vời với câu hát WE ARE THE CHAMPION ....,đặc biệt là 2 lần bài ĐƯỜNG ĐẾN DỈNH VINH QUANG cua the wall vang lên! Nhất là sau pha ghi ba`n la`m đứng ha`ng triệu con tim cua Văn Quyến,tất cả chúng tôi đã gào lên cùng ĐĐĐVQ cua The Wall.
    Có lẽ đó là những giây phút tuyệt vời nhất!Mọi người ôm nhau bất kể quen biết hay không!
    Nhưng rồi đến lu''c định mệnh đo'' tất cả lặng đi,đờ đẫn.Không còn tin vào những gì trước mắt,không muốn tin và sẽ không bao giờ tin rằng chúng ta sẽ không vượt qua Thai lan!
    Thật đáng tiếc cho niềm vui không trọn vẹn của kì SEAGAMES thành công này tại Việt Nam!
  3. LARC

    LARC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    To Dalanh: khônng nên nói thế với HLV người Áo của chúng ta.
    chơi không hay đó là do chính thằng cha cầu thủ đó.Chứ alfred Riedl thật sự là người hùng!
    ông đã làm rạng danh bóng đá nước nhà! Không nên ăn cháo đá bát thế chứ !
  4. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Thì thua cũng là do mấy bạn thôi. VN mới thắng ở trận bán kết thôi mà la tung trời. Lịch sử bóng đá VN chứng minh rằng mỗi lần cổ động viên Việt Nam đạt đến mức maximum về sung sướng, mỗi lần pà kon la "việt Nam vô địch", "Việt Nam" dậy trời, xuống đường hà rầm, là y như rằng cái trận sau đó sẽ bị thua thôi. Cái gì đi lên đến mức cực đại của nó thì sẽ đi xuống thôi. Mới thắng được Malaysia ở trận bán kết thôi mà lúc nào cũng cứ tưởng như đã vô địch rồi... vậy thì đá chung kết nữa làm chi nữa. Cái lúc VN thắng Malaysia, tui chẳng dám la gì nhiều hết, vì tui sợ cái "nhớp''''''''" mà tui đã trình bày ở trên, lúc đó thì trong lòng rất muốn VN vô địch nhưng lúc nào miệng cũng nói chắc là thua Thái Lan thôi. Tiếc rằng chỉ có vài nghìn người nghĩ như vậy thì ko thể nào bù lấp được vớ 80 triệu pà kon lúc nào cũng hò hét " Việt Nam vô địch" ...
    Suy nghĩ kĩ thì VN thua trận này cũng ko phải là tệ hại lắm. Ít ra cũng làm cho nhiều người hiểu được rằng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Khi chưa đạt được mụch đích thì ko nên nói nhiều, nghĩ nhiều về nó, cũng như đặt mình ở ví trí đã hoàn thành cái mụch đích ấy... Phải biết kiềm nén cảm xúc của bản thân mình...
    Thu trận này là một bài học bổ ích cho mỗi cầu thủ và cho cả ngay bản thân chúng ta...
    Tui hy vọng trước khi Việt Nam tranh trận chung kết Asiad với Nhật Bản vào năm... bao nhiêu đó, mọi người sẽ ko thể hiện tất cả, maximum sự thoả mãn + một ít tự phụ...
    Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng...

    Việt Nam * tiến lên !!!!
    Được ha_ma_beo_u_nu sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 13/12/2003
  5. Lipool

    Lipool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Có một điều ko thể hiểu được là tại sao ban tổ chức lại để cho trọng tài Malaixia điều khiển trận đấu khi mà chúng ta vừa mới loại đội bóng của họ ở trận bán kết. Đúng là hết sức kì quái.
    Dù sao, chúng ta vẫn có quyền ngẩng cao đầu vì đội tuyển VN đã cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo. Chúng ta đã trình diễn 1 lối chơi đẹp mắt và lăn xả. Chúng ta thua chỉ vì đối thủ quá mạnh và ta thiếu 1 chút may mắn.
    1 chiến thắng bao giờ cũng làm nức lòng ng` hâm mộ. Song chiến thắng ko fải là tất cả.
    Và ĐỘI TUYỂN VN VẪN RẤT TUYỆT VỜI! Cám ơn các anh vì tất cả những gì các anh đã cống hiến!

    You''ll never walk alone!

  6. PassionKissOfCoolman

    PassionKissOfCoolman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì tự an ủi vậy thôi chứ càng nghĩ càng thấy đau... Bác nào có ý định treo nick 1 thời gian (13 ngày chẳng hạn) như em không nhi??? Dù không ở Việtnam trong thời điểm này nhưng nỗi buồn thì ở đâu cũng thế thôi !
    ÔI BÓNG ĐÁ VIỆT NAM !
    Được PassionKissOfCoolman sửa chữa / chuyển vào 03:56 ngày 13/12/2003
  7. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Buồn quá .......
  8. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Nỗi buồn này ko có lời nào tả nổi :(. Dù sao nó cũng là một bằng chứng cho thấy điểm yếu của U23 nhà mình, là đội chính mạnh hơn dội dự bị nhiều quá. Đôị chính được lựa chọn "hoàn hảo" quá, đến mức bất kỳ một mắt xích nào đứt thì dường như ko thể thay thế được. Và quả nhiên ông hậu vệ Tuấn vào thay cho Văn Trương đã trở thành điểm yếu chết người của đội. Ôi chán quá. Nhưng dù sao thì giờ đây việc ông Riedl ra đi cũng trở thành ... hợp lý hơn (joke). Ong đã thực hiện nốt được kế hoạch 4-4-2 của mình, gỡ được cái tiếng "nhà cải cách nửa vời" trước kia. Thank you Riedle. Ko hiểu ai sẽ là HLV cho Tiger Cup nhỉ?
    Được masktuxedo sửa chữa / chuyển vào 05:48 ngày 13/12/2003
  9. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Rất rất đúng
    Nhìn chung cảm xúc khi thua trận thật buồn bã, khi mà lúc từ sân vận động về mà mọi người lặng lẽ đi ra, không nói cười như mọi khi nữa. Bao kế hoạch, dự định ăn mừng sau trận đấu đã tan vỡ. Trái tim người Việt Nam bị đauuuuu.....
    Nhưng về Lý Trí thì mách bảo chúng ta rằng chúng ta vẫn còn ''khoảng cách'' với bóng đá Thailand. Từ nền tảng thể lực (để chơi trong giải với cường độ 2-3 ngày/trận) đến bản lĩnh thi đấu (kể cả trên sân khách với sự cuồng nhiệt của khán giả) đã được thể hiện ở các cầu thủ Thai. Họ mạnh mẽ hơn trong tranh chấp, khéo léo và đồng đều hơn về kỹ thuật nên đã lấn lướt các cầu thủ yêu quý của chúng ta.
    Hãy coi đây là động lực để mọi người dân VN góp sức để xây dựng những tuyến đội tuyển trong tương lai, thu hẹp hơn nữa và tiến tới ngang bằng Thailand. Bản thân tôi hy vọng 5 năm nữa thì mục tiêu này sẽ đạt được. Vì thế nên cần phải xây dựng kế hoạch mang tên GOAL5, bao gồm các biện pháp tổng thể dài hơi nhằm có được các tuyến đội tuyển kế thừa thật hùng hậu, có như vậy mới đạt được mục tiêu đề ra.
    Và bằng những việc cụ thể thì người dân chúng ta hãy cùng nhau làm nó, như đóng góp cho''Quỹ sức mạnh VN'', hoặc tham gia cổ vũ cho đội tuyển khi thi đấu ở các giải, kể cả giải diễn ra ở các nước Asean. Vì thực ra như số tiền để mua vé cho các trận vừa qua thì cũng quá tội, tốn mấy triệu thì cũng tương đương giá Tour sang các nước Asean cổ vũ cho đội tuyển rồi. Hẹn gặp các CĐV ở Malina 2005 khi mà Seagames23 được tổ chức tại Phillipin.
    ''Sau cơn mưa trời lại sáng'' nên mong mọi người hãy trút bỏ nỗi buồn của trận đấu tối qua và hướng tới tương lai của đội tuyển. Chúc mục tiêu của chúng ta thành công càng sớm càng tốt.
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  10. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    VN đá thật hay,tất cả cầu thủ trên sân đã đá gần như hơn 100% sức lực của mình rồi.Nhưng lại thua,thua vì trọng tài.Thật ko hiểu được,ai lại sắp xếp 1 ông trọng tài người Malaysia điều khiển trận này.
    Đã 44 năm VN chờ đợi giây phút bước lên bục cao nhất nhưng cuối cùng thì.........Huy chương bạc,huy chương đồng chúng ta ko thiếu nếu ko muốn nói là thừa,còn duy nhất chiếc huy chương màu vàng kia thôi.
    Mặc dù kết quả chẳng có hậu nhưng chúng ta cũng cám ơn tất cả các cầu thủ VN,cảm ơn họ đã cho chúng ta những giây phút,những trận đấu,những pha bóng,những bàn thắng thật tuyệt vời.

Chia sẻ trang này