1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai khóc cho U23 VN thì vào đây nào!

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi PassionKissOfCoolman, 12/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Giá mà thua luôn trong 90 phút đi có phải đỡ không?.Thua thế này khủng khiếp quá. Hi vọng 1 chút để rồi thất vọng đến mức không biết làm gì . Chúng ta đã quá Fairplay khi mà không chơi cả cầu thủ thứ 13 là trọng tài .Tiếc quá.Không biết đến bao giờ chúng ta mới có 1 cơ hội lớn như thế này để bước lên ngôi cao nhất của BĐ ĐNA
    Chia buồn cùng đội tuyển VN.Các anh hoàn toàn xứng đáng được hưởng hơn thế
     
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi đến bây giờ tôi vẫn không thể tin nổi. Không biết trong những người ở đây có ai ngồi trên SVĐ???
    3h chiều từ nhà đi, xem nào, mình là con gái mà cũng chẳng them quan tâm xem đang mặc cái gì? Trên đầu là cái băng rôn Việt Nam vô địch, áo cũng có chữ Vietnam vô địch của S Fone rộng thùng thình, lại dán cả 2 cái cờ trên mặt chứ! Lúc vào SVĐ tôi luôn tin rằng VN sẽ thắng.
    Hic.... khốn khổ là vé của tôi ngồi khán đài A, ngay cạnh mấy ông bộ trưởng, không được hò hét gì, mất hứng quá! Mấy ông ý ko nói năng gì từ đầu trận làm tôi cũng chẳng dám hò hét ko người ta đuổi ra khỏi sân. Mấy phút cuối, lúc VN đang dồn dập tấn công thì mặc kệ, bao nhiêu thứ mình mang đi đập hết, cờ cũng vẫy loạn xạ. Đến cái lúc VN ghi bàn, trời ơi cả sân như bừng lên, hình như ko một ai là ko nhảy cẫng lên hò hét sung sướng!!! từ giây phút đấy mình chẳng biết xấu hổ là gì, mà ai cũng thế, hò hét như chưa bao giờ được hét. Ông Bộ trưởng bộ VH (hình như tên là Nghị) còn nói với tôi "Cháu ơi cho bác mượn 2 cái để bác đập với" Đấy, đến những ông tai to mặt lớn này, từ đầu trận chẳng nói năng gì mà bây giờ cũng vui sướng cực độ đến như thế, hò hét chẳng kém gì tôi..... ai ngờ được chỉ khoảng 10'' sau (kể cả giờ nghỉ) thì mọi người đứng sững lại, ngồi bịch xuống. Quả thật, cái chỗ tôi ngồi, mọi người có hành động gần như giống hết nhau.... Không thể tin nổi.... Nhìn cảnh cầu thủ mình cũng đứng sững lại mà thấy buồn khủng khiếp. Không khí trên sân đang náo nhiệt đến đỉnh điểm cũng tự nhiên tắt ngóm ko còn 1 tiếng động nào... mọi người nhìn nhau ôm đầu.... Ko thể tin nổi VN lại thua... bây giờ tôi vẫn ko tin :((
    Mà mọi người hôm qua bất lịch sự quá, cho dù VN không thắng thì cũng đừng nên vứt hết băng rôn và đi về ngay chứ! Chẳng biết mấy ông bộ trưởng ngồi cạnh tôi có biết lịch sự là gì hay ko mà đi về hết! Dù sao thì VN hôm qua cũng ko may mà.... Trọng tài người Malay, hôm trước mình vùi dập nó thế.... Lúc cuối cùng bao nhiêu cơ hội mà ko vào được, may hôm qua tôi chưa khóc trên SVĐ chứ ở nhà có khi tôi khóc thật mất rồi.... Biết đến bao giờ mới có cơ hội như thế này đây? ....
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  3. be_ngong

    be_ngong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Người chơi tồi nhất trong trận đấu này là cầu thủ thứ 12....Cổ động viên trong trận Malai đi đâu hết rồi.Cái không khí trên khán đài trong trận Malai đi đâu rồi...
    Buồn thê thảm.Chưa bao giờ ra đường lại buồn như thế này( dù ngoài đường vẫn rất đông người )Mọi người ko vất cờ đi thì cũng chẳng ai thèm giơ lên cả( ko phải tất cả).....
    Anh Văn Quyến quá đỉnh
    yesterday is a memory.Tomorow is a dream and today is a truth
  4. ivanov

    ivanov Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
  5. fermat_

    fermat_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=12414&ChannelID=83
    Không những trọng tài chính là người Malay, mà cả giám sát trọng tài cũng là người Thái Lan ( không thể hiểu nổi??? ), cộng với 2 thằng trọng tài biên người Lào và Campuchia ngu như con ...
    Quả Thanh Phương bị thổi việt vi, tức lộn ruột.
     
  6. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ngậm ngùi nhớ câu: hãy đợi đấy!!!

    Được lazy_member sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 13/12/2003
  7. redse7en

    redse7en Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Xong, lại 1 lần nữa vn gục ngã trước người Thái. Cay quá. Không biết vn đã lặp lại cái câu "hẹn lần sau" bao nhiêu lần rồi nhỉ. Mà vẫn thua, lần này thì không phải về kỹ thuật, thể lực, ý chí hay chiến thuật nữa. U23 thiếu hẳn 1 bản lĩnh như Thái Lan, hình như lại thiếu hẳn 1 thủ lĩnh. Trong trận bán kết, đến điên vì lối chơi của vn sau khi đã dẫn trước, tự nhiên đá loạn cả lên, chẳng còn thấy tuyến giữa đâu, chỉ thấy các bố trung vệ với hậu vệ gặp bóng là táng ầm ầm, may mà còn thắng. Rồi chẳng thấy phê phán gì cả, chúng ta đã bị chiến thắng làm cho lú lẫn. Thật thì chưa trận nào vn đá hay cả trận, phong độ rất thiếu ổn định, lúc nét lúc mờ, xem fát run. Mình thua là tại mình, chẳng fải trọng tài, thế mới khó nuốt trôi cái cục tức này. Đợi đến bao giờ mới đá trên cơ Thái đây. Chán...lại ngồi hi vọng 1 lần sau chứ làm thế nào đây. Lan man hơi nhiều, ai thấy ngứa thì thông cảm.
    cheers!!!

    ][t]3
  8. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ đầu nghe giới thệiu tôi đã sửng sốt khi nghe trọng tài Malay cầm còi chính và 2 TT biên là Lào và CAM , trọng tài chính thì công nhận là tốt từ trước nhưng ko thể ko có gì khi đội của ông ta đã vừa thua VN tức tưởi . CAM thì yếu kém bên cạnh đó còn ghét VN nữa , TT Lào thì cũng quá yếu kém . Sự yếu kém này đã chia làm 2 cho 2 hiệp , hiệp 1 ta bị thổi VV khi ghi bàn đẹp , hiệp 2 thì sự bứt lên uy hiếp của 1 cầu thủ cũng bị TT biên căng VV .
    Hôm nay biết thêm giám sát là người Thái nữa thì chẳng buồn đ.. gì fải nói nữa , bất cập , đúng , rất bất cập , nhưng ko thể nào lại có 1 sự bất cập đến kì lạ cho những trận quan trọng nhất của môn thể thao quan trọng nhất như vầy đc .
    -------------------------
    Tôi buồn chúng ta đều buồn nhưng ko thất vọng mà là hy vọng . Hy vọng vào lần kế .
    Quá bất công cho mảnh đất Việt nam yêu dấu của chúng ta , người dân ta hiền hoà , yêu thể thao , yêu bóng đá đến như vậy mà chỉ thiếu có chiến thắng này thì lại ko đc , trong khi tụi dân Thái thì chúng nó chẳng đứa nào quan tâm đến trận chung kết là cái quái gì cả , cứ xem như ko . Tôi sống ở Bangkok , thời điểm đội mình gỡ hoà mấy anh em tôi nhảy và la cứ điên loạn hết cả lên , thế là mấy lũ Thái nó gọi điện lên bảo "đừng nhảy ầm ầm lên , tao đang ngủ" còn mấy đứa khác thì mở cửa ra ngoài nhìn vào nhà mình như thể dò hỏi xem có phải chúng tôi trúng số hay ko mà sao vui thế , chúng nó đâu biết niềm vui bóng đá là gì , niềm tự hào dân tộc là gì , chúng nó chỉ biết shopping .
    Tôi đã cầu trời , tôi đã thắp nhang , tiếc là chỉ 1 nén nên mình chỉ ghi được 1 bàn .
    Sao đời lại bất công thế .
    ----------------------------------------
    Tôi ko hề nghĩ sai lầm thuộc về ông Ridle cũng như cầu thủ thân yêu của chúng ta , họ đã làm hết sức mình , quyết tâm hết sức . Nhưng sức ép là quá lớn , kinh nghiệm / sức lực/ kĩ thuật chưa đủ .
    Vì thế tôi buồn , buồn lắm lắm nhưng ko hề thất vọng ..... mà là hy vọng !
  9. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Em nói thế nào ý chứ, anh thấy mấy ông ý cũng hò mà, chỉ khác cái là không dám hét
    Hì hì cái hôm khai mạc thấy mà xấu hổ, các Nguyên thủ Quốc Gia nước bạn khi đoàn vđv của họ đi qua họ đều đứng lên chào rất nồng nhiệt, còn khi đoàn VN đi qua, mấy vị chức sắc VN hầu hết chỉ ngỗi vẫy tay như... đuổi ruồi, cười với vẻ mặt chẳng lấy rì vui sướng
    Còn hôm trước xem trên Tivi khi nữ VN thắng thì có 1 em phỏng vấn "bà" PTT , xưng "chị" mới oách chứ
    Dẫu sao chúng ta cũng thật sự buồn vì VN thua trận , chúng ta buồn bởi vì trong thâm tâm chúng ta biết là VN hoàn toàn có thể thắng Thái Lan và đó là điều đáng mừng, bóng đá Việt Nam đã tiến rất gần , chúng ta đã có thể thi đấu ngang ngửa với họ. Việt Nam hãy tiến lên !!!
    Sẽ chẳng ai đi vừa được đôi giầy của em
  10. Chien_binh_sa_mac

    Chien_binh_sa_mac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà nặng lời như thế .. Việt Nam đã đá một trận hết mình rồi còn gì , làm sao mà thắng được trọng tài cơ chứ.
    Còn một chuyện tôi rất bực mình là sau trận đấu khán giả Việt Nam về gần hết . Biết là buồn , thất vọng nhưng các cầu thủ của chúng ta còn đau hơn nhiều chúng ta , họ đã làm tất cả những gì mà có thể làm được rồi .Là cổ động viên nhiệt tình thì lẽ ra mọi người phải ở lại để chứng kiến Việt Nam nhận cúp chứ
    tôi thật buồn vì thái độ của mọi người.....

Chia sẻ trang này