1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai khóc cho U23 VN thì vào đây nào!

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi PassionKissOfCoolman, 12/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackmoont_girl

    blackmoont_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nếu được quyền đánh đổi 158 huy chương vàng của VN lấy tấm huy chương bóng đá chắc em cũng đổi, buồn quá ta, hình ảnh ấn tượng nhất khi tan trận đó là 2 bạn gái khóc trong nước mắt làm mủi lòng bao người, ra khỏi cửa B một CĐV mặt vẽ hơi bị kinh nằm trên đống băng rôn đang nghẹn ngào khiến ai cũng trạnh lòng, với khuonn mặt buồn thiu của gần 5 vạn khán giả trên sân về không ai nói với ai câu nào
  2. Thang_12D3

    Thang_12D3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Các bác chê cổ động viên bỏ về sớm chắc không ở trên sân. Có ở sân mới thấy nỗi thất vọng nó lớn đến thế nào, có ngồi lại cũng chẳng còn tâm trạng gì để mở được miệng chia buồn với nhau, đừng nói là hò hét để mừng Việt Nam đoạt huy chương bạc. Thua là hết! Giống như chết!
  3. AseneLupin

    AseneLupin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế thì thật chả biết tranh luận thế nào nữa. Khán giả bỏ ra về hết, đạp cờ, đốt cờ tổ quốc trong lúc các cầu thủ đang cần những lời an ủi, động viên hơn lúc nào hết. Tôi nghĩ trong đầu họ lúc này, cổ động viên = sức ép hơn là cổ động. Thậm chí 1 bạn nào đó còn nói đến cả bộ trưởng bộ văn hóa, có dư hơn 2h để xem bóng đá mà không có nỗi 30 mins nán lại để xem các cầu thủ nhận huy chương (không phải là hành động trực tiếp nhưng cũng là 1 biểu hiện động viên, cảm ơn các cầu thủ).
    Tàn nhẫn và đau đớn hơn khi có nhiều kẻ lại đốt cờ, đạp cờ tổ quốc, hết mức để bình fẩm.
    Đội VN thắng thì các bác được gì? Khán đài vắng tanh như thế thì các bác mất gì?
  4. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Nói thực sự là khi thua thì tâm trạng rất buồn thảm, chả ai nói với ai một lời và lặng lẽ ra khỏi sân vận động. Điều này dễ hiểu thôi bởi sự kỳ vọng lật đổ 1 đế chế Thailand chưa bao giờ có được cơ hội tốt như thế này, thế mà..... Tâm trạng của số đông khán giả là thế... kể cũng hơi thiệt thòi cho các chàng trai U23 đã cống hiến rất hay trong giải lần này nhưng quả thực sự kỳ vọng của người hâm mộ lớn quá nên có lẽ họ cũng thất vọng nhiều, cứ như thể đang bước lên thang máy bay lại bị gọi giật trở lại..... Nhưng tôi không nhìn thấy hiện tượng đạp cờ, đốt cờ nào sau trận đấu (từ sân vận động cho đến khi ra ngoài đường) cả đâu nhé vì bản thân tôi nghĩ khó có ai quá khích đến mức đó..... Chắc là tin vịt rùi hoặc chắc chỉ có 1-2 thằng điên nào đó ....
    Thôi, chúng ta phải nên hướng tới tương lai của nền thể thao nước nhà nói chung cũng như bóng đá nói riêng. Chúng ta dần dần rút ngắn được khoảng cách với bạn bè khu vực ở 1 số môn Olimpic, thể hiện sức mạnh và bá chủ ở 1 số môn võ khu vực. Và chúng ta tiếp tục có được những bước tiến mạnh mẽ trong 1 số môn quan trọng như bóng đá, điền kinh, thể dục... Nên chúng ta phải tin tưởng vào tương lai tươi sáng của Thể thao VN. Cùng với nó sẽ là việc tin tưởng vào 1 vài năm nữa thì các tuyển thủ trẻ của chúng ta trưởng thành hơn kể từ sau thất bại này, sẽ thi đấu tốt và mang chiến thắng cuối cùng về cho Tổ Quốc.
    Tôi chưa bao giờ chứng kiến những trận đấu có bản lĩnh như thế của 1 đội tuyển quốc gia như ở giải lần này nên tôi có niềm tin mãnh liệt vào tương lai của đội tuyển. Hy vọng các bạn cũng có niềm tin như tôi.
    Hãy kiên nhẫn chờ đợi với niềm tin chiến thắng cháy bỏng như suốt thời gian Seagames vừa qua nhé.
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  5. nktvnvn

    nktvnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Thua thì? buĂ?n lf́m. Ai cùfng buĂ?n cà?. U23 VN ra quĂn lĂ?n nà?y cò?n non nớt kinh nghiẶm ơ? 'Ắu trươ?ng quẮc tẮ, chưa cò xàt nhiĂ?u nhưng nhưfng gì? hò thĂ? hiẶn rẮt là? 'àng khìch lẶ. Nòi thiẶt chứ trẶn gf̣p Malaixia vư?a rĂ?i tui thẶt sư?ng sẮt khi thẮy càc cĂ?u thù? cù?a mì?nh thĂ? hiẶn như vẶy.
    ThĂi thì? ta hàfy gàt bò? nhưfng buĂ?n bực, tù?i hĂ? mà? hi vòng mẶt tương lai khĂng xa bòng 'à VN sèf 'ược lĂn ngĂi. Cứ tiẮp tùc hi vòng, 'ư?ng tuyẶt vòng, 'ư?ng mang tư tươ?ng tự ti gì? cà? càc bàn. Càc bàn cùfng là? sức mành cù?a 'Ặi tuyĂ?n mà?.
    ThĂ? thao là? vẶy. Cùfng cò nhưfng may rù?i như thẮ. Phà?i hòc lẮy càch chẮp nhẶn thua. Đư?ng 'Ă? lĂfi cho ai cà?. Chùng ta 'àf thua rẮt 'èp mà?.
    Tui yĂu VN, yĂu tẮt cà? càc bàn, nhưfng ngươ?i ViẶt Nam!
    VN CĂ"́ LĂSN!
    Đời lĂ bf kh....
  6. viettrunghn

    viettrunghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc báo thanh niên và tuổi trẻ nói về vụ trọng tài: Trọng tài chính là người Malaysia ( đội Malaysia đã bị ta loại ở bán kết ) và ông này rất không cảm tình với Việt Nam. Còn giám sát trọng tài thì lại là người Thailan, thật vô lý khôn cùng.

    Các ông trong BTC chắc phải biết rất rõ điều này từ sớm, thế mà không có kiến nghị gì lên AFC mà ta lại là nước chủ nhà hoàn toàn có lợi thế. Tắc trách hay do nhiều công việc quá...???
    Nếu tổ trọng tài khác bắt sáng suốt hơn, hợp lý hơn thì sẽ làm cho tâm lý các cầu thủ chúng ta vững vàng hơn và có lẽ thế trận sẽ khác hơn.
    Thái lan không phải là ông kẹ mãi mãi mà chúng ta không Thắng được. Tôi chỉ mong thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam ngày được cọ sát nhiều hơn, có kinh nghiệm và bản lĩnh nhiều hơn.
    Việc lật đổ ngôi bá chủ của Thái lan sẽ trong tầm tay không xa.
  7. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên thua thì ai cũng buồn, nhưng có điều cũng buồn không kém là các bạn cổ động viên khi xem xong trận CK dù buồn đến đâu thì cũng không nên vứt cờ tổ quốc đầy đường như thế. Tôi đi ngoài đường thấy cờ tổ quốc vứt ngổn ngàng mà thấy tức giận
    [​IMG]
  8. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Nếu Việt Nam có những thằng gọi là cổ động viên như thằng em thì thua cũng là đáng. Anh thấy chúng mày phi xe ầm ầm ngoài đường hò hét mà có khi chẳng biết hò hét vì cái gì... Vì Việt Nam chiến thắng? Có lẽ ko... Anh buồn vì những thằng như mày cũng dám đứng ra nhận là 1 CĐV của Đội tuyển Việt Nam... Buồn vì những người đến sân... Không biết vì chán nản hay chỉ vì muốn lấy xe cho sớm mà ko thèm đứng lại thêm vài phút trên sân....Ô hô... những con người cổ động viên chỉ cổ động khi thắng... còn khi thất bại thì xua đuổi, chê bai, cố tìm ra 1 kẻ để đổ lỗi.... Đừng có nhắc rằng mình là cổ động viên của ĐT Việt Nam... Anh khinh những thằng như chú...
    Trong cuộc đời này...ai là ai..
  9. victorcharlie

    victorcharlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm lớn nhất của ông Rield đó là sự nhùng nhằng trong việc lựa chọn phòng thủ hay tấn công ngay từ hiệp 1. Cộng với việc sử dụng Đức Tuấn (cũng như ông đã sử dụng Văn Dũng năm 98) là 2 nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của Việt Nam.
    VC
  10. victorcharlie

    victorcharlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm lớn hơn đó là chiến lược bóng đá của Việt Nam. Tôi không hiểu tại sao chúng chỉ đặt một mục tiêu hết sức tầm thường là đánh đổ Thái Lan (thực tế đã làm được năm 98). Thậm trí có người ở đây còn gọi là "Đế chế Thái Lan" mới buồn cười. Với lối suy nghĩ này ta vẫn sẽ luôn kém cỏi vì Thái Lan khá lên thì VN cũng khá lên, Thái Lan kém đi thì VN cũng kém đi.
    Tại sao chúng ta không cách nhìn mới, đặt ra cho cầu thủ mục tiêu cao hơn là Châu Á chẳng hạn? Lớp cầu thủ trẻ cần được gửi đi đào tạo ở những nước có nền bóng đá phát triển (có lần chúng ta đã dự định làm, định gửi Thạch Bảo Khanh vào ba hay bốn cầu thủ khác nưa, nhưng kế hoạch bị cancel bởi lý do hết sức buồn cười).
    NÓI TÓM LẠI NẾU CHỈ CỐ ĐUỔI THEO THÁI LAN THÌ VN SẼ CÒN PHẢI THẤT VỌNG NHIỀU NỮA.

Chia sẻ trang này