1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai không đọc thì thiệt - Lớp TâyBanNha 4 đang tuyển thành viên mới!!!

Chủ đề trong 'Tây Ban Nha' bởi chiuchiu, 31/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ai không đọc thì thiệt - Lớp TâyBanNha 4 đang tuyển thành viên mới!!!

    Chào mọi người!!!
    Lớp TBN 4 đã học được 3 tháng hè, kết thúc khoá học cơ bản đầu tiên. Những gì mà các thầy cô truyền đạt thì rất nhiều, nhưng những gì mà các thành viên của cả lớp đã thu được thì còn hơn cả là nhiều, tức là quá nhiều.

    Tháng 9/2006, lớp của chúng tôi tiếp tục con đường chinh phục tiếng Tây Ban Nha và chinh phục nhiều thứ khác. Bạn nào quan tâm đến số 4, chúng tôi xin mời và còn hơn cả là mời các bạn tham gia lớp TBN4 nhé...

    Thời gian: Thứ 2,4,6 từ 6h đến 8h tối
    Học phí: 600.000VND/3tháng
    Địa điểm: Trường Việt Đức (trên đường Lý Thường Kiệt)
    Cô giáo: Xinh cực và dễ thương cực
    Cả lớp: Toàn là những người đáng yêu
    Học lực: Hồi sau sẽ rõ


    Lớp có một Lớp trưởng nghiêm nghị nhưng biết đùa.
    Lớp có một Cán bộ nghiêm nghị và không bao giờ nói đùa phụ trách công tác PR cho cả lớp (xin giới thiệu chính là tôi ạ... )
    Lớp có ban văn nghệ.
    Lớp có nội quy và các quy chế thưởng phạt độc đáo.

    Thông tin tham khảo xin tiếp tục xem dưới đây...
  2. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Phụ lục 1: (Tham khảo về môi trường học tập)
    Báo cáo OFF-LINE lần thứ hai của lớp TBN4:
    Chủ đề : Kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27.7.2006
    Địa điểm : Lan 9 Tăng Bạt Hổ & Karaoke Bánh xe Lý Thường Kiệt
    Thành phần : Xinh gái và nữ tính + Đẹp trai và nam tính!!!
    Chương trình nghị sự và kết quả:
    1. Kiểm tra sức khỏe: Toàn lớp đều khỏe:
    - Đẹp trai và nam tính uống bia.
    - Xinh gái và nữ tính phá mồi.
    2. Kiểm tra các vấn đề về tâm lý:
    Toàn lớp đều bình thường, không có hiện tượng bất ổn về tinh thần, chịu được sức ép tốt khi nghe các lời khen dù chân thật hay giả dối! Người ngồi bên trái khen người ngồi bên phải, người ngồi ở giữa khen người ngồi hai bên cạnh.
    3.Thẩm tra thành phần gia đình:
    Về cơ bản, thành phần gia đình của cả lớp đều tốt, lý lịch trong sạch (gia cảnh và đời tư, tên bố mẹ, vợ chồng, con cái, có bao nhiêu nhà ở HN, bao nhiêu đất, bao nhiêu tiền..), không có nợ máu với cách mạng!
    4. Lập danh sách những người cần được xuất khẩu đi Thái Lan
    (tuy Thái Lan là quốc gia có ngôn ngữ riêng tức là tiếng Thái, không sử dụng Espanole nhưng đây vẫn là đề tài tương đối sôi sục trong buổi off-line...): Danh sách chưa chốt được do còn nhiều xung đột về quan điểm của các thành viên liên quan đến tiêu chuẩn chấm chọn đi Thái Lan.
    5. Lập kế hoạch trù bị cho chương trình BBQ OFF - LINE
    - Thống nhất chủ đề của chương trình: "Tiến tới ngày Toàn quốc Kháng chiến và kỷ niệm Quốc Khánh 2/9"
    - Đại ca Trí và tiểu thư Ly ủng hộ lò nướng.
    - Các vấn đề khác sẽ cụ thể hóa dần dần trong các cuộc họp trù bị vào các tối 2,4,6 hàng tuần trong tháng 8 sắp tới.
    6. Lập ban văn nghệ của lớp
    Đề cử (Sau 2tiếng thi thố nhiệt tình và thể hiện hết mình trước một hội đồng nghệ thuật pờ-rồ và khắt khe):
    - Trí đại ca
    - Ly tiểu thư
    - Trang mũm mĩm (do Ly đề cử thêm nhưng còn đang xem xét)
    Đồng thời xin yêu cầu toàn bộ các thành viên còn lại lập thành nhóm múa phụ hoạ
    7. CLB Kết bạn 4 phương
    Đánh giá sơ bộ: Có tiềm năng.
    Hiện đã có một Đơn xin ra nhập tuy CLB còn chưa thành lập.
    - Tên: Tuấn Anh
    - Nghề nghiệp: Chủ quán Karaoke
    - Cao: 1.75m
    - Nặng: 75kg
    - Số đo: 85-85-85
    - Sở thích: Chân thành, tốt bụng, yêu màu tím, ghét sự giả dối.
    - Nguyện vọng: Muốn biết thì nhẽ ra nên ở lại quán Karaoke đêm qua...
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 31/08/2006
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 31/08/2006
  3. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Phụ lục 2: (Tham khảo về học lực của lớp)
    Trích nhật ký của một thành viên lớp TBN4:
    Đầu năm, anh thầy tử vi yêu quý của tớ tóm tắt như sau: Chỉ tuyền là mất tiền ngớ ngẩn. Buồn phiền lo nghĩ nhiều thứ vớ vẩn. Nhưng học hành thì sẽ cải thiện được vài điều lẩm cẩm (về sau).
    Thế là, với phong cách rất chuyên nghiệp, tớ tiến hành đấu tranh chống lại số phận bằng cách đi học tiếng Tây Ban Nha. Như thế, giải quyết được 3 vấn đề:
    - Mất tiền để học.
    - Học để tốt cho vài thứ lẩm cẩm ở thời tương lai.
    - Học để chống lại sự lo phiền vớ vẩn.
    Thời gian thấm thoắt trôi nhanh. Lớp học đã sắp kết thúc. Nhưng đúng là tránh thế nào cũng khó mà thoát khỏi số. Số là, hôm nọ, lớp TBN 4 học một buổi với một bạn quốc tế đến từ Chi-lê.
    Lớp TBN 4 thường ngày rất đỗi tự hào về năng lực học tập chung của cả lớp, ai cũng có thể nói tiếng TBN mà không đứa nào ở ngòai đường hiểu cả, hoặc nếu có thì rất ít ỏi, lớp ta chưa gặp gente nào cao tay như thế, nôm na là: Hay una mano alta!!!
    Thế mà hôm nọ đi học, bạn quốc tế Chi-lê lại nói một cái extranjera lengua mà cả lớp TBN 4 tròn mắt nhìn nhau đek hiểu gì, tiếng TBN gọi là no podemos entender. Hỏi ra, mới biết bạn í nói cái lengua de espanol. Thế thì là thế nào? Thế tức là làm sao? Qué es qué? Por qué es por qué?
    Lần đầu tiên trong suốt thời gian đi học, tớ thấy cả lớp mình chẳng trừ ai, mắt tròn xoe mồm tròn xoe không ai nói leo nhảy vào mồm bạn quốc tế, cái phong cách đột ngột này phải công nhận là mucho amable!!! Không khí đang du dương tiếng TBN, jefe quay xuống, mắt chớp chớp hỏi:
    - Huyền ơi, cái hôm đi ăn uống bia í, là bọn em mấy người í nhỉ, để còn trừ đi í mà?
    Câu này rõ ràng không fải tiếng TBN mà là tiếng Ý, thế mà cũng nói ra mồm được, thật sự cái mồm không biết ngượng!!!
    Bạn quốc tế hỏi nhã nhặn rằng lớp ta có vấn đề gì với espanol không nhỉ? Tất nhiên là rất nhiều vấn đề, mà cái vấn đề đầu tiên là không thể nói được espanol để bạn quốc tế hiểu về các vấn đề rất là las problemas? Nhưng không, tớ đã quá nhầm. Chị Quynh Lee lên tiếng: Gramatico difico. Thế mà bạn quốc tế lại cười, coi như chả hiểu chị Quynh Lee nói gì. Mà rõ ràng tớ thấy chị Quynh Lee nói giống tiếng TBN lắm mừ?ai cũng hiểu chị í nói gì mừ. Thế là sao? Cómo hay là Dónde?
    Giờ học cứ trôi qua như vậy, trong tiếng hỏi nhau hốt hoảng, tiếng chắt lưỡi của chị em ao ước giá mà senor Công không đi công tác thì đỡ cho cả lớp khỏi fải nói gì với bạn quốc tế, ước gì anh ở đây giờ này? esperemos que tu estas here ahora? ước gì anh đừng đi cồng tạc?esperemos que tu no ir a tu business?
    May mà cũng hết giờ. Bạn quốc tế hỏi: ô-tờ-ra pờ-re-gun-ta tức là: còn câu hỏi gì khác nữa không, thì lúc ấy cả lớp mới ý thức được cơ hội practicar hablar espanol đang tuột khỏi tầm tay. Lại lao xao, xì xào? hỏi thế nào nhỉ? hỏi giề? hỏi xem bạn quốc tế có thích ăn thịt chó không? chó là giề? chó là pê-rô?thịt là giề? thịt là đếch biết ? xì xào xì xào? may quá, chưa kịp hỏi thì jefe đã can thiệp: không hỏi thế được đâu, sợ hơi nhạy cảm, trước tiên phải hỏi bạn quốc tế có thích chó không đã chứ!! ! A tí te gusta el perro???
    Khụ..khụ... Lớp là lớp định hát tặng bạn quốc tế bài Quốc Ca của nước mình kia đấy, nhưng khốn thay, nhục thay, cả cái Ban Văn Nghệ đông nhung nhúc những 3 con người đều đã chuồn ráo cả. May mà có anh Hà phi thân lên bục giảng, cứu cho cái mặt lớp TBN4 bàn thua trông thấy, el cantó una bài hát bastanté romantica, mucha nerviosa, fuerta, fenomenal, fresca, madura, pasada, grave, et ce te ra?
    Tóm lại là rất khó tránh khỏi số phận:
    Tiền thì đã mất.
    Học 10 thì nhớ được 1, chẳng biết làm sao tốt cho cái ****ko futuro?
    Tưởng đi học được một niềm vui, giờ hóa ra lại mang thêm nỗi buồn vì yo y tambíen la clase espanol cuatro no pueden hablar espanol con una amigo chile hehehe?

    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 31/08/2006
  4. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Roài!!! Sơ lược là như vậy!!!
    Bạn nào quan tâm đến vấn đề này, xin vui lòng gửi pm cho tớ nhé, hoặc có thể đến thẳng trường Việt Đức nộp tiền đăng ký học luôn!!!
  5. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy ai hưởng ứng gì cả. Thôi thì em vào chất vấn mụ chiuchiu, ủng hộ topic một cái nèo:
    Câu hỏi 1/ Lớp này học hành kiểu gì thấy toàn ăn uống bia bọt với karaoke ấy nhỉ? Nghe cũng vui đấy nhưng không hiểu là hiệu quả đến đâu
    Câu hỏi 2/ Nếu không đi học thì có được tham gia đi uống bia và offline không?
  6. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hohoho... em mặt trăng lâu rồi mới gặp. Không đi học thì đến uống bia cũng được, càng vui. Nhưng đi học thì lúc uống bia nó trọng đại và có ý nghĩa hơn, em ạ. Tuy nhiên với cái lịch đi công tác xuyên Việt dày kịt của em thì chắc không đủ tiêu chuẩn vào lớp này đâu. Các bạn í nghiêm túc lắm, trừ những lúc không nghiêm túc ra.
    Thôi nhé. Buôn chuyện với em thêm lúc nữa thì lộ hết cả hàng họ ...
  7. pacvn

    pacvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hi Chiuchiu,
    Minh xin ban so phone or email de co the lien lac hoi ve lop hoc TBN nay. Mới bắt đầu học thì có theo đc lớp này không nhi ?
    Mot cau hoi nua, giao vien la nguoi Viet or TBN ?
    Thanks,
    Contact:
    Anh Chien, PHAM
    0904203377
    phamanhchien@gmail.com
    Yahoo ID: anhchien
  8. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Lớp tớ học cũng chưa nhiều lắm. Nếu bạn đã từng học qua một chút espanole thì theo được tốt. Nếu chưa biết tí nào nhưng có năng khiếu ngoại ngữ + chăm chỉ thì sau 2 tuần tự học cường độ cao thì cũng theo kịp. Cô giáo là người Việt, tốt nghiệp khoa TBN của trường Ngoại ngữ, theo tớ thì khá ổn. Chưa kể là cô giáo rất cute hehehe...
    Tóm tắt những nội dung đã học để bạn tham khảo:
    1/ Tất cả các thì của động từ (Hiện tại, quá khứ, quá khứ hoàn thành, tiếp diễn, tương lai, mệnh lệnh thức...) nhưng mảng này lớp tớ đang cực kỳ yếu, cho nên nghe vậy bạn đừng ngại, nếu định học, tớ cho mượn vở về copy lại đầy đủ, đọc qua 2 lần, nghe hướng dẫn lại 1 lần, thế là trình độ bằng tớ rồi!!!
    2/ Các mẫu câu thông dụng hỏi giờ, thời tiết, công việc, bạn khoẻ không, bạn lấy vợ chưa v.v.. liên quan chủ yếu đến 2 động từ SER và ESTAR
    3/ Động từ phản thân (lớp cũng không vững lắm)
    4/ Từ mới thì hơi bị nhiều.
    5/ vân vân & vân vân...
    Trong khoá trước, do cả lớp học được 1/2 thời gian thì thầy giáo xù show, trung tâm phải đổi giáo viên (là cô giáo xinh đẹp dễ thương hiện tại) nên lớp cũng mất một thời gian để làm quen lại với cô giáo mới và phong cách học mới, tiến trình học hành vì thế nó cũng hơi chệch choạc. Ngoài ra, do ban đầu thầy giáo tập trung vào các kiến thức mới, chưa chú trọng vào luyện tập nên cả lớp tuy biết thì biết nhiều nhưng sử dụng được thì chưa tốt lắm. Vì vậy các bạn ở lớp và cả cô giáo đều dự định trong khoá này chủ yếu sẽ củng cố các kỹ năng giao tiếp và ôn luyện những điều đã học từ khoá trước.
    Với tất cả phần trình bày dài dòng ở trên, tớ nghĩ bạn hoàn toàn có thể tham gia được, mất khoảng 2-3 tuần đầu tiên đuổi theo hơi mệt tí thôi. Ngày 11/9 lớp tớ học buổi đầu tiên nhân kỷ niệm sự kiện máy bay đâm vào tháp đôi NY và ủng hộ phong trào đấu tranh chống khủng bố của anh Bush và cộng sự...
    Bạn cân nhắc nhé và rất vui nếu bạn tham gia với lớp.
    À quên, contact của tớ: 0903226580/ chiuchiuvn@yahoo.com
  9. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Hi,
    Đề nghị các bạn cho biết rõ là đang ở TPHCM hay ở HN ạh?. Hiện giờ Wings đang ở xa nhưng cũng muốn tham gia quá. Cho biết thời gian để xem có về kịp không mà.
    Thanks,
  10. Vicini

    Vicini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người,
    Mình vừa tốt nghiệp ở Mỹ về và có 2 bằng đại học, một trong đó là tiếng TBN. Mình đã đi học trao đổi ở TBN va Chile 1 năm. Ngoài ra mình còn học thêm tiếng Bồ Đào Nha 2 năm nữa.
    Do mình muốn sử dụng lại tiếng TBN để không quên, nếu ai có nhu cầu học, học từ đầu hoặc học nâng cao, có thể liên hệ với mình ở địa chỉ email dgnguyen@gmail.com. Giá cả có thể thỏa thuận sau.
    Đức

Chia sẻ trang này