1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai không muốn bị lừa thì vô đây !

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi NGOGIATIENSINH, 01/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NGOGIATIENSINH

    NGOGIATIENSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ai không muốn bị lừa thì vô đây !

    CHUYỆN CON LỪA
    Ngày xưa có một người chăn lừa nuôi được 15 con lừa.
    một hôm ông đang chăn lừa giữa cánh đồng thì một trận gió xoáy bất chợt nổi lên làm bầy thú nuôi hoảng sợ bỏ chạy tán loạn!
    Sau một lúc định thần lại người chăn lừa bèn đi tìm.Đi đâu ông ta củng hỏi.Gặp em bé chăn cừu xóm bên,con bé nói:
    -Tôi thấy một con lừa của ông chạy vào cánh rừng đầu kia kìa!
    Ông lảo chăn vịt cũng la lên:
    -Một con lừa mẹ đang đâm cổ chạy vô đầu núi đấy!
    Gặp bà đi chợ về bà cũng chen ngang vào:
    -Tôi thấy một con lừa con đang uống nước ở hồ đầu kia.
    Sốt ruột quá ,tôi cũng xía vô :
    -Ôi tội nghiệp ! Tôi cũng thấy một con..bị lừa đang đọc chuyện con lừa của ông kia kìa!

    Bình luận: câu chuyện hay quá nhỉ....ha ha..bạn biết sao ông có 15 con lừa không? thật dể hiểu 15 = 14 +1 đấy!
    Mà 14 tức là ngày mồng 1 tháng 4.Còn "1 con" nửa là số cộng vào khi bạn đọc hết những dòng này. 2- 0 nhé!
    viết truyện này tôi muốn nhấn mạnh câu"ghét của nào trời trao của ấy đấy".Dù các bạn không muốn bị lừa nhưng vẫn bị lừa ,đúng không?
    Chúc các bạn có một ngày cá tháng tư vui vẻ !
  2. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Đồ con .. lừa !

Chia sẻ trang này