1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai kiu tui đó!... híc híc! nhầm!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieenvt, 22/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ai kiu tui đó!... híc híc! nhầm!!!

    Không biết nói gì để "câu" khách nhỉ... thôi thì... rất mong được làm quen với mọi người...
    Vui nhất là các bạn ghé thăm đó nha...
    Ai mà không ghé thăm tui sẽ đến topic của người đó thả cóc lúc đó đừng kiu tui ác nhé...
    _________

    Đâu rồi! ánh mắt sau mành trúc
    Những ngày đầu anh mới đến nhà chơi
    Đâu rồi đôi mắt nâu tình tứ
    Mới nhìn nhau đôi má đã ửng hồng
    Đâu rồi những rộn ràng xao xuyến
    Câu yêu thương nói mãi chẳng thành vần
    Đâu rồi những bẽn lẽn ngượng ngùng
    Cái cầm tay... nụ hôn sao "khó" thế
    Ngượng cả với người ta yêu tha thiết
    Kìa ai ơi! có nghe ai mong mỏi
    Xin giữ lại một chút xíu Việt Nam

    Kieenvt
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    , thả cóc mà những mười một câu thế này, tớ đăng ký nhá. Đọc topic bạn rồi,nhưng vẫn đăng ký để bạn thả cóc topic tớ. Hôm nay mưa to .
    NT
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    , thả cóc mà những mười một câu thế này, tớ đăng ký nhá. Đọc topic bạn rồi,nhưng vẫn đăng ký để bạn thả cóc topic tớ. Hôm nay mưa to .
    NT
  4. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Híc híc! Hình như tối hôm qua có người vừa đi chơi vừa lẩm bẩm rủa tớ???
    _________
    Mắt cứ chớp chớp
    Chân lại bị khớp
    Miệng hắt xì hơi
    Mà lo nơm nớp
    Không biết tại sao???
    Hôm qua để cóc
    Kêu la lăn lóc
    Làm trời đổ mưa
    Mặc ai lóc cóc
    Đội bão đi chơi
    Vừa đi vừa rủa
    Cái tên thả cóc
    Làm ta muốn khóc
    (Nhưng cũng rất vui)
    Thôi thì mai mốt
    Tính sổ hắn ta
    Cho ra món nợ
    Một chiều tháng năm
    Kieenvt
  5. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Híc híc! Hình như tối hôm qua có người vừa đi chơi vừa lẩm bẩm rủa tớ???
    _________
    Mắt cứ chớp chớp
    Chân lại bị khớp
    Miệng hắt xì hơi
    Mà lo nơm nớp
    Không biết tại sao???
    Hôm qua để cóc
    Kêu la lăn lóc
    Làm trời đổ mưa
    Mặc ai lóc cóc
    Đội bão đi chơi
    Vừa đi vừa rủa
    Cái tên thả cóc
    Làm ta muốn khóc
    (Nhưng cũng rất vui)
    Thôi thì mai mốt
    Tính sổ hắn ta
    Cho ra món nợ
    Một chiều tháng năm
    Kieenvt
  6. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Kiên!
    Lóc ca lóc cóc
    Trên xe lọc cọc
    Đến ngõ Giấu Lòng
    Thấy cóc nhà Linh
    Vừa xinh vừa đẹp
    Vội vàng vứt dép
    Đứng nép một bên
    Đến tận nhá nhem
    Chộp được một em
    Đem về... nấu lẩu...
    Linh!
    Chưa thấy khách đâu
    Cóc đã mất rồi
    Thôi ta đóng cửa
    Chẳng tiếp một ai
    Không lại thiệt thân
    Cóc gầy cóc béo
    Lẽo đẽo lên trời
    Vì tên bợm nhậu
    (Lẩu bẩu lầu bầu)
    Cái tên bợm nhậu
    Gà vịt hắn tha
    Lại mê cóc ta
    Bắt về nấu lẩu
    Thế có bực không???!!!
    Kieenvt
  7. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Kiên!
    Lóc ca lóc cóc
    Trên xe lọc cọc
    Đến ngõ Giấu Lòng
    Thấy cóc nhà Linh
    Vừa xinh vừa đẹp
    Vội vàng vứt dép
    Đứng nép một bên
    Đến tận nhá nhem
    Chộp được một em
    Đem về... nấu lẩu...
    Linh!
    Chưa thấy khách đâu
    Cóc đã mất rồi
    Thôi ta đóng cửa
    Chẳng tiếp một ai
    Không lại thiệt thân
    Cóc gầy cóc béo
    Lẽo đẽo lên trời
    Vì tên bợm nhậu
    (Lẩu bẩu lầu bầu)
    Cái tên bợm nhậu
    Gà vịt hắn tha
    Lại mê cóc ta
    Bắt về nấu lẩu
    Thế có bực không???!!!
    Kieenvt
  8. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ba năm trước tình say
    Anh gấp tàu bay giấy
    Chở em đi lòng vòng
    Ngắm non nước trời mây
    Do một giây bất cẩn
    Bị tẩn vài quả đạn
    Của tên lính phòng không
    Hông may chắc đã chết
    Giờ thì không sao hết
    Nhưng em bị hắn bắt
    Tưởng chỉ mấy tháng tù
    Té ra lại chung thân
    Ân hận cả đời anh
    Đã đong đầy ước mơ
    Bằng cái tàu bay giấy
    Mấy năm tình bơ vơ!!!
    Kieenvt
  9. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ba năm trước tình say
    Anh gấp tàu bay giấy
    Chở em đi lòng vòng
    Ngắm non nước trời mây
    Do một giây bất cẩn
    Bị tẩn vài quả đạn
    Của tên lính phòng không
    Hông may chắc đã chết
    Giờ thì không sao hết
    Nhưng em bị hắn bắt
    Tưởng chỉ mấy tháng tù
    Té ra lại chung thân
    Ân hận cả đời anh
    Đã đong đầy ước mơ
    Bằng cái tàu bay giấy
    Mấy năm tình bơ vơ!!!
    Kieenvt
  10. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đọc được mấy bài thơ các bạn viết về vợ con... tự nhiên... híc híc!
    _________
    Nhắn Nàng
    Rõ ràng em với cả anh
    Không hề thân thích, gốc, cành, bà con
    Mà sao cứ mãi héo hon
    Ngày đêm thương nhớ mỏi mòn vì em
    Thôi thì em liệu liệu xem
    Về bàn với mẹ đi xem cái ngày
    Nhà em có rặng trầu cay
    Hàng cau anh hạ từ ngày còn thơ
    Dẫu rằng chẳng được như mơ
    Nhọc nhằn nghèo khó tiền cheo mấy đồng
    Cũng xin môi đỏ môi hồng
    Trầu têm cánh phượng, ngày mình vu quy
    Kieenvt

Chia sẻ trang này