1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai kiu tui đó!... híc híc! nhầm!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieenvt, 22/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuanhcz

    kieuanhcz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    HÌ, chị gì ơi, sao tâm trạng buồn vậy ? Thầy em cũng đang buồn lém, hăy là em bảo thầy dẫn chị đi chơi nhá ...Chị iên tâm, chị sẽ đi tới nơii về tới trốn
    À có cái này cho chị và thầy đồ đáng gét xem cho đỡ bùn nè : I LIKE YOU hihhi
  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Sao thế nhỉ. Có cô học trò đễ thương luôn ríu rít thế kia mà lại còn buồn. Thầy của bé hư wé. Hay là bé làm cho thầy buồn rồi? Mau mà dỗ dành thầy đi, bé nhở!
    Ừm, buồn. Chưa biết đến khi nào sẽ hết thời đoạn này.
    Con người, cứ phải rơi vào những trạng huống bơ vơ đến tuyệt vọng, trong dằng dặc những ngày buồn. Xiu xíu niềm vui lóe lên đâu đó, rồi tắt ngấm không dư âm.
    Xiu xíu niềm vui những ngày này là Thầy (thầy của nhutran), cũng đã tan nhanh.
    Tội nghiệp 2 thầy trò nhà này wé, cứ phải đón những chú cóc không mời mà đến. Thầy (của bé) đừng đánh đòn cóc nhé, cóc sẽ khóc hu hu lụt hết nhà, không có chỗ cho học trò của thầy ngồi)
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 08/06/2005
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Sao thế nhỉ. Có cô học trò đễ thương luôn ríu rít thế kia mà lại còn buồn. Thầy của bé hư wé. Hay là bé làm cho thầy buồn rồi? Mau mà dỗ dành thầy đi, bé nhở!
    Ừm, buồn. Chưa biết đến khi nào sẽ hết thời đoạn này.
    Con người, cứ phải rơi vào những trạng huống bơ vơ đến tuyệt vọng, trong dằng dặc những ngày buồn. Xiu xíu niềm vui lóe lên đâu đó, rồi tắt ngấm không dư âm.
    Xiu xíu niềm vui những ngày này là Thầy (thầy của nhutran), cũng đã tan nhanh.
    Tội nghiệp 2 thầy trò nhà này wé, cứ phải đón những chú cóc không mời mà đến. Thầy (của bé) đừng đánh đòn cóc nhé, cóc sẽ khóc hu hu lụt hết nhà, không có chỗ cho học trò của thầy ngồi)
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 08/06/2005
  4. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Trời! hai thầy trò tôi vừa làm vừa học tốt tăm mặt mũi mà còn chẳng thấy buồn và mệt. nhutran rong chơi Đà Lạt về, quà không có đã đành lại còn kêu buồn và mệt
    Hú hí hé... ha ha ha! không mắc lừa trò đâu nha! trò tôi muốn lừa thầy đi chơi để được ở nhà quậy phá đó...
    _________
    Cóc Và Dế
    Buồn buồn thả cóc ra vườn
    Nó bắt mất dế em hờn giận tôi
    Bây giờ hối cũng muộn rồi
    Dế mèn đã chén, cóc ngồi ngiến răng
    Em thì cứ khóc mà rằng
    Anh toàn thích cóc chẳng màng đến em
    Bạn thân mỗi chú dế mèn
    Thế mà cóc cũng chẳng thèm lương tay
    Cóc ơi! ta bảo cóc này
    Em mà rơi lụy thì mày cũng tiêu
    Tôi bèn đem cóc ra thiêu
    Sụt sùi lệ đẫm em liều dập ngay
    Hồn dế vẫn ở trong này
    Tặng em cóc nhé? cho ngày hết đau
    Giờ thì ta lại có nhau
    Chỉ vì thơ cóc nhuộm màu tình yêu
    Kieenvt
  5. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Trời! hai thầy trò tôi vừa làm vừa học tốt tăm mặt mũi mà còn chẳng thấy buồn và mệt. nhutran rong chơi Đà Lạt về, quà không có đã đành lại còn kêu buồn và mệt
    Hú hí hé... ha ha ha! không mắc lừa trò đâu nha! trò tôi muốn lừa thầy đi chơi để được ở nhà quậy phá đó...
    _________
    Cóc Và Dế
    Buồn buồn thả cóc ra vườn
    Nó bắt mất dế em hờn giận tôi
    Bây giờ hối cũng muộn rồi
    Dế mèn đã chén, cóc ngồi ngiến răng
    Em thì cứ khóc mà rằng
    Anh toàn thích cóc chẳng màng đến em
    Bạn thân mỗi chú dế mèn
    Thế mà cóc cũng chẳng thèm lương tay
    Cóc ơi! ta bảo cóc này
    Em mà rơi lụy thì mày cũng tiêu
    Tôi bèn đem cóc ra thiêu
    Sụt sùi lệ đẫm em liều dập ngay
    Hồn dế vẫn ở trong này
    Tặng em cóc nhé? cho ngày hết đau
    Giờ thì ta lại có nhau
    Chỉ vì thơ cóc nhuộm màu tình yêu
    Kieenvt
  6. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Con Về
    Có con chim mải miết kêu ngoài ngõ
    "Mẹ biết rồi" hôm nay nhà có khách
    Bên giá hương sửa soạn thật tươm tất
    Con mẹ về...(hai mươi năm xa cách)
    Tay gầy guộc run run từng nhịp thở
    Đón người con tuổi mới độ đôi mươi
    Mẹ ôm anh mà siết, mà cưng nựng
    Mà giận hờn "giờ mới về thăm tôi"
    Ngày ra đi áo xanh màu bộ đội
    Vẻ háo hức, cười rạng rỡ trên môi
    Giờ về đây gọn gàng vuông vải đỏ
    Cờ tổ quốc "anh chỉ thích thế thôi"
    Bố con anh đã được sum họp rồi
    Chắc vui lắm câu chuyện thời chiến đấu
    Thăm họ hàng, thăm làng quê đổi mới
    Mẹ lặng lẽ thắp thêm mấy nén hương
    Kieenvt
  7. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Con Về
    Có con chim mải miết kêu ngoài ngõ
    "Mẹ biết rồi" hôm nay nhà có khách
    Bên giá hương sửa soạn thật tươm tất
    Con mẹ về...(hai mươi năm xa cách)
    Tay gầy guộc run run từng nhịp thở
    Đón người con tuổi mới độ đôi mươi
    Mẹ ôm anh mà siết, mà cưng nựng
    Mà giận hờn "giờ mới về thăm tôi"
    Ngày ra đi áo xanh màu bộ đội
    Vẻ háo hức, cười rạng rỡ trên môi
    Giờ về đây gọn gàng vuông vải đỏ
    Cờ tổ quốc "anh chỉ thích thế thôi"
    Bố con anh đã được sum họp rồi
    Chắc vui lắm câu chuyện thời chiến đấu
    Thăm họ hàng, thăm làng quê đổi mới
    Mẹ lặng lẽ thắp thêm mấy nén hương
    Kieenvt
  8. kieuanhcz

    kieuanhcz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    hứ, nguời ta buồn thì thầy phải an ủi, kiếm vài bài hát nhộn nhộn hăy post vài chuyện cười cho chị xem chớ . Sao lại còn cuời ha hả dễ gét thế kia ? Liệu hồn đó thầy ,....ko là trò cho ăn bụp đấy hí hí hí ..Chị à, chị đừng có mà hiền quá chị nhé, ko là bị bắt nạt đấy ..
    Ừ mà ai sao lại tốt bụng thế kia ko biết, sao lại đi vote cho thầy kìa, mà lại vâu 4* mới chít chứ ........đáng nhẽ vâu cho thầy 1* là đủ roài, hhehe
    Đó ..tình hình là như thế thầy và chị ạ, mà thầy à, gửi cho chị cái gì để đỡ buồn đi. Hăy làm bài thơ gì đó vui vui vào tặng chị ý hihi (thơ tình ý thầy) ....Mai trò vào mà chưa thấy post bài nào cho chị thì thầy cứ .............cẩn thận với trò đấy, dạo này trò nóng như lò bát quái, thầy lơ mơ là trò thiêu rụi thầy luôn đấy heheh
  9. kieuanhcz

    kieuanhcz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    hứ, nguời ta buồn thì thầy phải an ủi, kiếm vài bài hát nhộn nhộn hăy post vài chuyện cười cho chị xem chớ . Sao lại còn cuời ha hả dễ gét thế kia ? Liệu hồn đó thầy ,....ko là trò cho ăn bụp đấy hí hí hí ..Chị à, chị đừng có mà hiền quá chị nhé, ko là bị bắt nạt đấy ..
    Ừ mà ai sao lại tốt bụng thế kia ko biết, sao lại đi vote cho thầy kìa, mà lại vâu 4* mới chít chứ ........đáng nhẽ vâu cho thầy 1* là đủ roài, hhehe
    Đó ..tình hình là như thế thầy và chị ạ, mà thầy à, gửi cho chị cái gì để đỡ buồn đi. Hăy làm bài thơ gì đó vui vui vào tặng chị ý hihi (thơ tình ý thầy) ....Mai trò vào mà chưa thấy post bài nào cho chị thì thầy cứ .............cẩn thận với trò đấy, dạo này trò nóng như lò bát quái, thầy lơ mơ là trò thiêu rụi thầy luôn đấy heheh
  10. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    À, tại chị không rành cái vụ vâu viếc này, (có khi mô vote cho ai đâu), định bụng 1* thui, lóng ngóng thế nào lại lên tới 4. Thui kệ.
    Thầy trò vui vẻ nhé. Chị bây giờ, nhơ nhớ tiếng gọi "Thầy ơi..."
    Đi chơi đây. sẽ mang cóc về thả tiếp...

Chia sẻ trang này