1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai kiu tui đó!... híc híc! nhầm!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieenvt, 22/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    À, tại chị không rành cái vụ vâu viếc này, (có khi mô vote cho ai đâu), định bụng 1* thui, lóng ngóng thế nào lại lên tới 4. Thui kệ.
    Thầy trò vui vẻ nhé. Chị bây giờ, nhơ nhớ tiếng gọi "Thầy ơi..."
    Đi chơi đây. sẽ mang cóc về thả tiếp...
  2. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nhẩn nha! nhẩn nha! để thầy kiếm bài hát nhộn nhộn cho chị ý nghe nào...(lục lục... tìm tìm...) a ha! đây rồi!... bật này... "a b c d e f g..."... !
    _________
    Người bạn và trái tim pha lê
    Tôi đã thấy một viên pha lê lớn
    Được kết lên bởi triệu triệu viên ngọc
    Đẹp lắm, đẹp quá... gọn ngàng trong ***g ngực
    Trong sáng... lung linh... lấp lánh những ước mơ
    Được tạo bởi tình yêu... nhưng là hạt nước mắt
    Ôi! nghẹn ngào!
    Kìm nén! kìm nén! kìm nén hoài!
    Cho vần thơ nức nở...
    Tôi muốn đi tìm...!
    Tôi ngược lên miền bắc...
    Lại xuôi xuống miền nam...
    Ngỡ trong tay có cánh cung tình ái
    Để mang về cho người bạn của tôi
    Một bóng hình...
    Tôi đã thấy trong viên pha lê đó
    Mệt nhoài và thất vọng!
    Thật buồn cười... tôi không phải thần thánh
    Tôi là tôi... một con người!
    Và tôi giống bạn!
    Kieenvt
  3. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nhẩn nha! nhẩn nha! để thầy kiếm bài hát nhộn nhộn cho chị ý nghe nào...(lục lục... tìm tìm...) a ha! đây rồi!... bật này... "a b c d e f g..."... !
    _________
    Người bạn và trái tim pha lê
    Tôi đã thấy một viên pha lê lớn
    Được kết lên bởi triệu triệu viên ngọc
    Đẹp lắm, đẹp quá... gọn ngàng trong ***g ngực
    Trong sáng... lung linh... lấp lánh những ước mơ
    Được tạo bởi tình yêu... nhưng là hạt nước mắt
    Ôi! nghẹn ngào!
    Kìm nén! kìm nén! kìm nén hoài!
    Cho vần thơ nức nở...
    Tôi muốn đi tìm...!
    Tôi ngược lên miền bắc...
    Lại xuôi xuống miền nam...
    Ngỡ trong tay có cánh cung tình ái
    Để mang về cho người bạn của tôi
    Một bóng hình...
    Tôi đã thấy trong viên pha lê đó
    Mệt nhoài và thất vọng!
    Thật buồn cười... tôi không phải thần thánh
    Tôi là tôi... một con người!
    Và tôi giống bạn!
    Kieenvt
  4. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà chẳng có tí tẹo tèo teo nữ tính gì cả... bụp thì bụp thầy sợ gì, chẳng nhẽ trò uýnh thầy một cái thầy không uýnh lại trò được nghìn lẻ một cái nhỉ... hí hí.. há há... khà khà khà!...
    Híc híc! uýnh xong rồi thấy thương trò quá đi thôi.... không nhẽ lại uýnh thêm!!!
    _________
    Giận Vợ
    Từ ngày cưới cô về làm vợ
    Nào có màng chi chuyện trăng hoa
    Ngày ngày một lối, tình chung thuỷ
    Cô nỡ ơ hờ, phụ tình tôi
    Tình còn nồng đượm cuồng si lắm
    Thánh thót lời oanh như đường mật
    Ngọc nữ dáng kiều lòng khát khao
    Đòi đã bao lần chẳng chịu cho
    Lạnh lùng hờ hững cũng thành tội
    Vợ xinh chẳng hay có mất "bồ"?
    Thôi thì "bà phở ông nem vậy"
    Tôi đi dan díu với nhân tình...
    Ấy nói là nói vậy vậy thôi
    Để lòng khỏi bực tình khỏi tủi
    Chứ tôi vẫn còn chung tình đó
    Chỉ có mình cô cả trong mơ
    Nói vậy là muốn nhắc nhở cô
    Tháng có đôi lần không thể được
    Mặn nồng tình ái phải thường xuyên
    Tối nay cũng thế, mình yêu nhé!
    Kieenvt
  5. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà chẳng có tí tẹo tèo teo nữ tính gì cả... bụp thì bụp thầy sợ gì, chẳng nhẽ trò uýnh thầy một cái thầy không uýnh lại trò được nghìn lẻ một cái nhỉ... hí hí.. há há... khà khà khà!...
    Híc híc! uýnh xong rồi thấy thương trò quá đi thôi.... không nhẽ lại uýnh thêm!!!
    _________
    Giận Vợ
    Từ ngày cưới cô về làm vợ
    Nào có màng chi chuyện trăng hoa
    Ngày ngày một lối, tình chung thuỷ
    Cô nỡ ơ hờ, phụ tình tôi
    Tình còn nồng đượm cuồng si lắm
    Thánh thót lời oanh như đường mật
    Ngọc nữ dáng kiều lòng khát khao
    Đòi đã bao lần chẳng chịu cho
    Lạnh lùng hờ hững cũng thành tội
    Vợ xinh chẳng hay có mất "bồ"?
    Thôi thì "bà phở ông nem vậy"
    Tôi đi dan díu với nhân tình...
    Ấy nói là nói vậy vậy thôi
    Để lòng khỏi bực tình khỏi tủi
    Chứ tôi vẫn còn chung tình đó
    Chỉ có mình cô cả trong mơ
    Nói vậy là muốn nhắc nhở cô
    Tháng có đôi lần không thể được
    Mặn nồng tình ái phải thường xuyên
    Tối nay cũng thế, mình yêu nhé!
    Kieenvt
  6. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay post cóc tình củm... ý nhầm! tình ngủm, tình ngỏm, tình ngoẻo, tình còng queo...
    _________
    Nam nhi không khóc
    Tạm biệt nhé em yêu
    Hãy nhìn anh với ánh mắt vô cảm
    Hãy gửi anh những nụ cười mỉa mai
    Em hãy đi đến chân trời mơ ước
    Hãy sánh đôi cùng người em yêu dấu
    Anh sẽ không khóc
    Anh không khóc không phải vì không muốn
    Anh biết yêu tha thiết một con người
    Cùng biết lòng tê tái khi người xa
    Nhưng không thể, anh không thể khóc được
    Chỉ đơn giản chúa không cho nước mắt
    Chúa cho anh gặp người, chúa dạy anh biết yêu
    Chỉ đơn giản chúa muốn anh biết yêu
    Chúa cho trái tim, chúa cho một tấm lòng
    Chỉ đơn giản chúa không cho nước mắt
    Chỉ đơn giản chúa muốn anh đau khổ
    Chúa thử anh nhưng không muốn ai biết
    Vậy nên chúa đã không cho nước mắt
    Chỉ đơn giản chúa không cho nước mắt
    Tạm biệt nhé em yêu
    Em đừng khóc hay buồn tủi vì anh
    Đừng nhìn anh với ánh mắt xót xa
    Em hãy đi đến chân trời mơ ước
    Hãy sánh đôi cùng người em yêu dấu
    Chỉ đơn giản chúa bảo em phải thế
    Kieenvt
  7. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay post cóc tình củm... ý nhầm! tình ngủm, tình ngỏm, tình ngoẻo, tình còng queo...
    _________
    Nam nhi không khóc
    Tạm biệt nhé em yêu
    Hãy nhìn anh với ánh mắt vô cảm
    Hãy gửi anh những nụ cười mỉa mai
    Em hãy đi đến chân trời mơ ước
    Hãy sánh đôi cùng người em yêu dấu
    Anh sẽ không khóc
    Anh không khóc không phải vì không muốn
    Anh biết yêu tha thiết một con người
    Cùng biết lòng tê tái khi người xa
    Nhưng không thể, anh không thể khóc được
    Chỉ đơn giản chúa không cho nước mắt
    Chúa cho anh gặp người, chúa dạy anh biết yêu
    Chỉ đơn giản chúa muốn anh biết yêu
    Chúa cho trái tim, chúa cho một tấm lòng
    Chỉ đơn giản chúa không cho nước mắt
    Chỉ đơn giản chúa muốn anh đau khổ
    Chúa thử anh nhưng không muốn ai biết
    Vậy nên chúa đã không cho nước mắt
    Chỉ đơn giản chúa không cho nước mắt
    Tạm biệt nhé em yêu
    Em đừng khóc hay buồn tủi vì anh
    Đừng nhìn anh với ánh mắt xót xa
    Em hãy đi đến chân trời mơ ước
    Hãy sánh đôi cùng người em yêu dấu
    Chỉ đơn giản chúa bảo em phải thế
    Kieenvt
  8. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Lại Mơ
    Một đêm dài, lại những cơn ác mộng!
    Cơn gió mạnh lạch cạch khung cửa sổ
    Rồi tiếng gió. hay lời anh ấm áp
    Laura ơi! Laura ơi! anh gọi!
    Không phải ác mộng mà đúng là anh rồi
    Em bừng tỉnh vẫn như ở trong mơ
    Anh đứng đó áo ca rô sờn bạc
    Ánh mắt u buồn với nụ cười gượng gạo
    Thì thào trên môi những lời hối hận
    Anh yêu ơi! xin anh đừng nói thế
    Hãy nói đi! rằng yêu em nhiều lắm
    Rằng từ giờ mình sẽ mãi có nhau
    Em đợi anh, đã đợi bao ngày rồi
    Nhưng bây giờ em chẳng đợi được đâu
    Ôm em đi, hãy siết chặt vòng tay
    Hãy hôn em như lần đầu anh nhé
    Trên thế gian chẳng mấy ai hoàn hảo
    Thực lòng em! đã có lúc không nhớ
    Và nhiều khi mộng ước cũng hư hao
    Nhưng giờ thì sẽ mãi là của nhau
    Sà vào anh, trong vòng tay êm ái
    Ơ...! nhưng sao nó lại lạnh đến thế
    Em bừng tỉnh, bóng đêm dài vô tận
    Giơ tay quờ quạng mà lòng nức nở
    ...
    Kéo chăn lên, mình ủ ấm cho mình!
    Kieenvt
  9. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Lại Mơ
    Một đêm dài, lại những cơn ác mộng!
    Cơn gió mạnh lạch cạch khung cửa sổ
    Rồi tiếng gió. hay lời anh ấm áp
    Laura ơi! Laura ơi! anh gọi!
    Không phải ác mộng mà đúng là anh rồi
    Em bừng tỉnh vẫn như ở trong mơ
    Anh đứng đó áo ca rô sờn bạc
    Ánh mắt u buồn với nụ cười gượng gạo
    Thì thào trên môi những lời hối hận
    Anh yêu ơi! xin anh đừng nói thế
    Hãy nói đi! rằng yêu em nhiều lắm
    Rằng từ giờ mình sẽ mãi có nhau
    Em đợi anh, đã đợi bao ngày rồi
    Nhưng bây giờ em chẳng đợi được đâu
    Ôm em đi, hãy siết chặt vòng tay
    Hãy hôn em như lần đầu anh nhé
    Trên thế gian chẳng mấy ai hoàn hảo
    Thực lòng em! đã có lúc không nhớ
    Và nhiều khi mộng ước cũng hư hao
    Nhưng giờ thì sẽ mãi là của nhau
    Sà vào anh, trong vòng tay êm ái
    Ơ...! nhưng sao nó lại lạnh đến thế
    Em bừng tỉnh, bóng đêm dài vô tận
    Giơ tay quờ quạng mà lòng nức nở
    ...
    Kéo chăn lên, mình ủ ấm cho mình!
    Kieenvt
  10. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng đó. Kéo chăn lên, mình ủ ấm cho mình...

Chia sẻ trang này