1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai kiu tui đó!... híc híc! nhầm!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieenvt, 22/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật muộn
    Con gà gáy sáng trên bom
    Cún con cãi vã om sòm sớm mai
    Có ai đang tới cún ơi!
    Có ai đang tới... để tao đánh mày
    Ai mà lại đến giờ này
    Ai mà lại đến tiễn ngày đã qua
    Bạn gần cũng tựa bạn xa
    Vì công vì việc quên ta mất rồi
    Thôi ta với cúng nhẩn nha
    Sâm banh ta uống, bánh là phần ngươi
    Nhưng mà cũng phải cưa đôi
    Ta to hơn cún ta giành phần hơn
    Ơ kìa! cô bé mồ côi
    Sao còn khúc khích đứng cười ngoài kia
    Vào đây với cún, với ta
    Chúng mừng sinh nhật hôm qua mới về
    May mà bánh có phần hơn
    Ta chia cùng bé một phần của ta
    Tuy là bé nhỏ hơn ta
    Nhưng mà thích bánh hơn ta! chắc rồi!
    Ta nhường cho bé phần dôi
    Niềm vui gấp vạn, bé quà phần ta
    Kieenvt
    Được kieenvt sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 24/06/2005
  2. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đợi
    Mấy ngày em chẳng sang chơi
    Mấy ngày tôi đứng trông trời trông mây
    Thấy trời râm mát hây hây
    Tôi đây lại nghĩ ngày này em sang
    Ngỡ ngàng cái nắng chang chang
    Mảnh trời râm mát bị rang mất rồi
    Lại ngồi ngóng hạt mưa rơi
    Em đi qua phố tránh mưa em vào
    Bỗng dưng trời đổ mưa rào
    Sao tôi chẳng thấy em vào tránh mưa
    Vừa nghe bập bõm lời thưa
    Xuân qua, hè tới lại đưa thu về
    Đông cho giá lạnh ê chề
    Cũng đừng mong ngóng nàng về nơi đây
    Đừng vơ hư ảo quá đầy
    Đừng gom nghĩa hẩm mà xây mộng vàng
    Keo không rồi lại bẽ bàng
    Như hòn núi hứng nắng mưa cả đời
    Mặc cho kiếp sống tả tơi
    Đầy vơi tình nghĩa cả đời đợi em
    Kieenvt
  3. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đợi
    Mấy ngày em chẳng sang chơi
    Mấy ngày tôi đứng trông trời trông mây
    Thấy trời râm mát hây hây
    Tôi đây lại nghĩ ngày này em sang
    Ngỡ ngàng cái nắng chang chang
    Mảnh trời râm mát bị rang mất rồi
    Lại ngồi ngóng hạt mưa rơi
    Em đi qua phố tránh mưa em vào
    Bỗng dưng trời đổ mưa rào
    Sao tôi chẳng thấy em vào tránh mưa
    Vừa nghe bập bõm lời thưa
    Xuân qua, hè tới lại đưa thu về
    Đông cho giá lạnh ê chề
    Cũng đừng mong ngóng nàng về nơi đây
    Đừng vơ hư ảo quá đầy
    Đừng gom nghĩa hẩm mà xây mộng vàng
    Keo không rồi lại bẽ bàng
    Như hòn núi hứng nắng mưa cả đời
    Mặc cho kiếp sống tả tơi
    Đầy vơi tình nghĩa cả đời đợi em
    Kieenvt
  4. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cóc Vui
    Thơ về vợ
    Vơ yêu có bởi nói điêu
    Không siêu anh cũng vẽ liều một cô
    Người ta rước vợ ô tô
    Anh rồ anh vẽ một cô anh xài
    Vẽ một chẳng dám vẽ hai
    Chỉ tại luật pháp, không ai hai bà
    Cho thì anh đã vẽ ba
    Vẽ năm, vẽ bảy... chật nhà ra sân
    Cưới lận cũng được trăm lần
    Tân hôn tân hiếc chẳng cần phòng the
    Đúng giờ anh lại le te
    Vào net yêu vợ bạn bè cũng xem...
    Kieenvt
    _________
    PS:
    Hôm nay vào box thơ thấy mấy bài viết của mình không có chữ ký, định ký vào thì bị một thông báo... có thể hiểu như sau:
    "Bạn không được viết bút danh vào đây vì bài viết này bạn đã viết quá 48 giờ..." ...ớ ớ ớ...
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, trẻ khoẻ, đánh lẻ cuộc chơi...
  5. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cóc Vui
    Thơ về vợ
    Vơ yêu có bởi nói điêu
    Không siêu anh cũng vẽ liều một cô
    Người ta rước vợ ô tô
    Anh rồ anh vẽ một cô anh xài
    Vẽ một chẳng dám vẽ hai
    Chỉ tại luật pháp, không ai hai bà
    Cho thì anh đã vẽ ba
    Vẽ năm, vẽ bảy... chật nhà ra sân
    Cưới lận cũng được trăm lần
    Tân hôn tân hiếc chẳng cần phòng the
    Đúng giờ anh lại le te
    Vào net yêu vợ bạn bè cũng xem...
    Kieenvt
    _________
    PS:
    Hôm nay vào box thơ thấy mấy bài viết của mình không có chữ ký, định ký vào thì bị một thông báo... có thể hiểu như sau:
    "Bạn không được viết bút danh vào đây vì bài viết này bạn đã viết quá 48 giờ..." ...ớ ớ ớ...
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, trẻ khoẻ, đánh lẻ cuộc chơi...
  6. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cóc Vui
    Vợ về
    Cái chén này đã uống trà
    Cái ca này đã ăn chè đỗ đen
    Cá ly em thấy hơi men
    "Sáng nay anh tiếp người quen ý mà!!!"
    Anh ơi! cứ hãy tà tà
    Vết son đỏ chót này là của ai???
    Kieenvt
  7. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cóc Vui
    Vợ về
    Cái chén này đã uống trà
    Cái ca này đã ăn chè đỗ đen
    Cá ly em thấy hơi men
    "Sáng nay anh tiếp người quen ý mà!!!"
    Anh ơi! cứ hãy tà tà
    Vết son đỏ chót này là của ai???
    Kieenvt
  8. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cóc Vui
    Đứng núi trông núi
    Chồng em áo rách em thương
    Chồng người áo gấm em thương hơn nhiều
    Có chi em chẳng dám liều
    Vạ gì em lại chẳng chiều người ta
    Mai ngày có vỡ lở ra
    Xắn ngay tay áo em qua cướp chồng
    Ai mà chịu được phòng không!!!
    Ai mà chẳng muốn có chồng giàu sang!!!
    Kieenvt
  9. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cóc Vui
    Đứng núi trông núi
    Chồng em áo rách em thương
    Chồng người áo gấm em thương hơn nhiều
    Có chi em chẳng dám liều
    Vạ gì em lại chẳng chiều người ta
    Mai ngày có vỡ lở ra
    Xắn ngay tay áo em qua cướp chồng
    Ai mà chịu được phòng không!!!
    Ai mà chẳng muốn có chồng giàu sang!!!
    Kieenvt
  10. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cóc Vui

    Một đàn **** trắng hây hây
    Mặc đồ tây cộc qua đây mỗi ngày
    Ước gì anh có mười tay
    Vơ ngay một mớ yêu ngày yêu đêm
    Chán rồi anh lại vơ thêm
    Sêm sêm một tá đêm đêm đỡ buồn
    Kieenvt

Chia sẻ trang này