1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai kiu tui đó!... híc híc! nhầm!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieenvt, 22/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhà tôi có rạp căng
    Rạp rộng căng ngang quá năm nhà
    Vải đỏ, phông xanh, dòng hạnh phúc
    Đôi bồ câu trắng sải cánh bay
    Cổng chào dòng chữ "lễ vu quy"
    Để hơi lệch lệch sang nhà bên
    Cho cô hàng xóm đi lấy chồng
    Mượn tạm nhà tôi có thế thôi
    Vẫn biết chỉ mượn có ba hôm
    Mà sao trong lòng tôi tấm tức
    Tấm tức cũng chẳng biết tại sao
    Chí biết tấm tức thế mà thôi!!!
    Kieenvt
  2. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cóc Ma: há á ha...
    Trăng khuyết
    Vầng trăng cắt cỏ
    Bên sông ngân hà
    Ngõ nhà mờ mịt
    Chẳng ai đến thăm
    Ơi người! tôi hẹn
    Ơi người! tôi mong
    Rưng rưng nỗi nhớ
    Rải khắc đêm trường
    Làn sương lành lạnh
    Đom đóm lập loè
    Xoè tay chặn gió
    Nhặt mảnh cô liêu
  3. kieuanhcz

    kieuanhcz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    hì, lâu ko vào topic của thầy và chị hihi
    Thầy à thầy làm thơ kỉu gì mà cứ á á ớ ớ thế ? Cứ như bị cô nào póp cổ ý nhỉ hihihihi Tội thầy thế cơ chứ lị .
    Thế hè thầy có đi chơi đâu nhìu ko ? Có làm quen đc. cô nào xinh xinh ko hả thầy ui ? Chắc là quên trò roài nhỉ, khi nào sáng tác cho trò bài thơ về con dog đi thầy nhá, hihi .
    Thanks thầy truớc
  4. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm như thầy mê các cô gái xinh đẹp lắm ý !!! (ơ! nhưng mà nhìn các cô ấy cũng thấy thích thật )
    _________
    Miky
    Miky! Miky!
    Where do you go?
    Don''t cross the way
    A car on speed
    Will make you down
    Miky! Miky!
    Where do you go?
    Don''t run in park
    Let walk so slow
    Some girls will look
    And walk next you
    Some where for touch
    For love feeling
    You are in love
    Give me alone
    Someone so sad
    Missing someone!!!
    _________
    PS: Bi giờ chẳng có tí cảm hứng vẽ cóc gì cả... cứ vẽ đại một con cho Miky vậy... lâu lâu rồi không sử dụng vốn tiếng Anh ít ỏi của thầy... chẳng nhớ tí ngữ pháp nào cả........ để khi nào thầy viết đền bài khác nhé...
  5. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thôi tớ chẳng thèm đối đáp thơ
    Tâm hồn trẻ dại lại lơ mơ
    Vấn vương tơ tưởng lòng dối lòng
    Cuối cũng lại vẫn tình vu vơ
    Kieenvt
    _________
    PS: ... <==
  6. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đóng Thế
    Tôi muốn lắm, nhận vai nhân vật chính
    Mặt mày xấu xí, diễn xuất lại vụng về
    Chỉ được cái chẳng sợ gì đau đớn
    Đạo diễn thương tình nhặt tôi vào đóng thế
    Hãy để tôi tưởng mình nhân vật chính
    Cho bộ phim hoàn hảo từ phút đầu
    Đừng gọi tôi " Ê này! anh đóng thế "
    giật mình, ác mộng, tôi rớt từ độ cao
    Kieenvt
  7. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mặc cho thiên hạ họ say
    Mặc cho thiên hạ chơi ngày chơi đêm
    Mặc cho nắng gắt bên thềm
    Lũ nhân gian vẫn ầm ầm ngoài kia
    Ta về lại với nhà ta
    Ta về ru ngủ trong ta cuộc đời
    Ơ hời! đời hỡi! đời ơi!!
    Ngủ ngoan, ngủ nhé cuộc đời của ta
    Kieenvt
    _________
    Ngủ đi! mai còn xem bóng đá...
  8. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Về đi
    Thì tớ vẫn nhớ về nhà!
    Nhưng về chẳng biết là về làm chi?
    Về rồi để sáng lại đi!
    Đi rồi chiều tối lại về để đi
    Kieenvt
  9. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mấy giơ? rô?i vâfn ngô?i đây?
    Bây giơ? vâfn thấy còn đâ?y hô? sơ!
    Ước gi? tớ biết ngu? mơ
    Ước gì ông bụt lơ ngơ vô nhà
    Ông ngồi vào ghế nhẩn nha
    Lập trình, thiết kế chẳng tha cái gì
    Đến sáng ông hãy bỏ đi
    Mang theo tất cả những gì tớ mơ!!!
    Kieenvt
  10. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Thích bài này ghê! Mặc dù không có vần điệu lắm, nhưng rất thực...Hẳn là bà mẹ nào cũng mong con trai mình nghĩ được như vậy
    HoaTiNa

Chia sẻ trang này