1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai kiu tui đó!... híc híc! nhầm!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieenvt, 22/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tình Đêm
    Người ta ơi! đã khuya lắm rồi đó
    Người ta ơi! xin hãy ngủ đi thôi
    Người ta ơi! tôi nhắc nhỏ một điều
    Người ta ơi! xin hãy gài cửa sổ!
    Những làn gió đi hoang trong đêm vắng
    Lẻn trộm vào căn phòng riêng bé nhỏ
    Chúng xấu lắm, sẽ vờn trên mái tóc
    Sẽ hôn nhẹ lên vầng trán, bờ môi
    Những bông hoa mải miết thả hương thơm
    Mong quyến rũ một tâm hồn tươi trẻ
    Những hàng cây rì rào lời vẫy gọi
    Chúng nô đùa, chúng chơi suốt đêm thâu
    Người ta ơi! xin hãy đóng rèm cửa!
    Tôi ghét lắm ánh mắt sao đa tình
    Sẽ nhìn trộm giấc ngủ của người ta
    Đừng để trăng lấp ló ở ngoài kia
    Trăng luôn ghen với vẻ đẹp dịu hiền
    Chẳng biết được? trăng hại người ta đó!
    Người ta ơi! người ta ngủ ngon nhé
    Người ta ơi! xin hãy gài cửa sổ!
    Kieenvt
  2. kieuanhcz

    kieuanhcz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thầy à, thầy làm thơ hăy lắm đó . Những bài thơ nè thầy viết cho ai thía ?Dạo này thầy hăy lang thang đêm nhỉ . Chắc là ko ngủ đc. nên vào "làm loạn" hả thầy ?Giữ gìn sức khoẻ nghe thầy ...Thanks thầy đã post thơ .....
  3. kieuanhcz

    kieuanhcz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thầy à, thầy làm thơ hăy lắm đó . Những bài thơ nè thầy viết cho ai thía ?Dạo này thầy hăy lang thang đêm nhỉ . Chắc là ko ngủ đc. nên vào "làm loạn" hả thầy ?Giữ gìn sức khoẻ nghe thầy ...Thanks thầy đã post thơ .....
  4. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Vẽ cóc cho người ở trong con cóc (nàng công chúa cóc)!!! Trò không sợ cóc à??? cóc của Thầy ác lắm!!! loạng quạng là bị cắn liền đó!!! Trò "làm loạn" bị truy cứu trách nhiệm hình sự lại đổ cho Thầy là sao hử???
    _________
    Gửi Tuổi Hồng
    Những lời thơ từ ngược, từ ngang
    Vấp, lại vấp, cứ vấp vấp liên hồi
    Lưa thưa đâu đó, có đôi từ tình tứ
    Cố gượng ép, như đom đóm trong đêm
    Chỉ thoáng hiện... vụt tắt bởi đêm đen
    Quay, quay đều, trò nhảy dây, chúng bạn
    Chơi ú tìm, chơi rồng rắn lên mây...
    Lời nói dối ngây thơ "con đã ngủ"
    Để trưa hè đi đuổi **** bắt ve..
    Háo hức quá, ôi những ngày lễ, tết
    Vui biết mấy những đêm rằm trung thu
    Dế mèn ơi ta giận ngươi ghê lắm
    Sao ngươi nỡ soạn bản nhạc giã từ
    Phải xa rồi, tuổi ngây thơ yêu dấu
    Nhưng sẽ mãi hình ảnh đó không phai
    Cả dế nữa... dù ta chưa hết giận...
    Một nụ hồng vừa he hé bờ mi
    Bỡ ngỡ tình yêu như sương mai, nắng sớm
    Để thơ tôi dù lạc điệu, không vần
    Vẫn tha thiết trong tâm hồn tươi trẻ
    Ôi! tuổi hồng...
    đẹp quá và cũng mong manh quá
    Tôi sợ cái ánh nắng chói trưa hè
    Sợ cả cái mùa đông giá lạnh
    Sợ đêm đông, sợ những cơn gió mạnh
    Sợ một lưỡi dao sẽ cắt hoa lìa cành
    Thời gian sẽ qua đi, rồi mai kia em hiểu
    Cái thiên đường anh và em đang sống
    Gọi thiên đường nhưng không phải để mơ
    Cũng đừng vì thế mà cố ngừng mơ mộng
    Vì anh biết ở đây có một người
    Thừa đôi mắt để dõi bước em đi
    Thừa bờ môi cho tuổi hồng ước nguyện
    Thừa vòng tay để âu yếm, chở che...
    Thửa hẳn một con người để em mãi có đôi
    Nguyên vẹn một tâm hồn cho tình yêu bất tử
    Rồi một mai tuổi hồng qua trước mặt
    Em mỉm cười... anh siết chặt vòng tay...
    Cảm ơn ông trời mang mình lại cho nhau
    (Cảm ơn em đã cho anh tất cả)
    Kieenvt
  5. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Vẽ cóc cho người ở trong con cóc (nàng công chúa cóc)!!! Trò không sợ cóc à??? cóc của Thầy ác lắm!!! loạng quạng là bị cắn liền đó!!! Trò "làm loạn" bị truy cứu trách nhiệm hình sự lại đổ cho Thầy là sao hử???
    _________
    Gửi Tuổi Hồng
    Những lời thơ từ ngược, từ ngang
    Vấp, lại vấp, cứ vấp vấp liên hồi
    Lưa thưa đâu đó, có đôi từ tình tứ
    Cố gượng ép, như đom đóm trong đêm
    Chỉ thoáng hiện... vụt tắt bởi đêm đen
    Quay, quay đều, trò nhảy dây, chúng bạn
    Chơi ú tìm, chơi rồng rắn lên mây...
    Lời nói dối ngây thơ "con đã ngủ"
    Để trưa hè đi đuổi **** bắt ve..
    Háo hức quá, ôi những ngày lễ, tết
    Vui biết mấy những đêm rằm trung thu
    Dế mèn ơi ta giận ngươi ghê lắm
    Sao ngươi nỡ soạn bản nhạc giã từ
    Phải xa rồi, tuổi ngây thơ yêu dấu
    Nhưng sẽ mãi hình ảnh đó không phai
    Cả dế nữa... dù ta chưa hết giận...
    Một nụ hồng vừa he hé bờ mi
    Bỡ ngỡ tình yêu như sương mai, nắng sớm
    Để thơ tôi dù lạc điệu, không vần
    Vẫn tha thiết trong tâm hồn tươi trẻ
    Ôi! tuổi hồng...
    đẹp quá và cũng mong manh quá
    Tôi sợ cái ánh nắng chói trưa hè
    Sợ cả cái mùa đông giá lạnh
    Sợ đêm đông, sợ những cơn gió mạnh
    Sợ một lưỡi dao sẽ cắt hoa lìa cành
    Thời gian sẽ qua đi, rồi mai kia em hiểu
    Cái thiên đường anh và em đang sống
    Gọi thiên đường nhưng không phải để mơ
    Cũng đừng vì thế mà cố ngừng mơ mộng
    Vì anh biết ở đây có một người
    Thừa đôi mắt để dõi bước em đi
    Thừa bờ môi cho tuổi hồng ước nguyện
    Thừa vòng tay để âu yếm, chở che...
    Thửa hẳn một con người để em mãi có đôi
    Nguyên vẹn một tâm hồn cho tình yêu bất tử
    Rồi một mai tuổi hồng qua trước mặt
    Em mỉm cười... anh siết chặt vòng tay...
    Cảm ơn ông trời mang mình lại cho nhau
    (Cảm ơn em đã cho anh tất cả)
    Kieenvt
  6. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Vị Của Thơ
    Xem mãi thơ anh chẳng hiểu gì
    Lạnh lùng bắt thơ đem chợ bán
    Được ba lạng muối mấy lạng đường
    Hai lạng chanh ớt chung một gói
    Hoa hồi, thảo quả để đâu đây
    Cà muối là món ba anh thích
    Lạng cốm, hoa sen mẹ cúng rằm
    Quà cho em gái là mấy quả...
    Hồng xiêm còn chát đem về rấm
    Trái chứng gà xanh chấm muối tiêu
    Một ít chè xanh cho "người đó"
    Bao giờ cũng nhớ phần "người ta"
    Bước ra cổng chợ "ôi quên mất"
    Còn phải mua gừng và mua tỏi
    Mấy nhánh hành hoa một ít mùi
    Trầu cau cho nội, tí lại quên
    Hết sạch sành sanh không xu lẻ
    Để mua cho mình một chút xíu
    Thôi đợi ngày mai anh lại viết
    Em lại đi bán những vần thơ
    Kieenvt
  7. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Vị Của Thơ
    Xem mãi thơ anh chẳng hiểu gì
    Lạnh lùng bắt thơ đem chợ bán
    Được ba lạng muối mấy lạng đường
    Hai lạng chanh ớt chung một gói
    Hoa hồi, thảo quả để đâu đây
    Cà muối là món ba anh thích
    Lạng cốm, hoa sen mẹ cúng rằm
    Quà cho em gái là mấy quả...
    Hồng xiêm còn chát đem về rấm
    Trái chứng gà xanh chấm muối tiêu
    Một ít chè xanh cho "người đó"
    Bao giờ cũng nhớ phần "người ta"
    Bước ra cổng chợ "ôi quên mất"
    Còn phải mua gừng và mua tỏi
    Mấy nhánh hành hoa một ít mùi
    Trầu cau cho nội, tí lại quên
    Hết sạch sành sanh không xu lẻ
    Để mua cho mình một chút xíu
    Thôi đợi ngày mai anh lại viết
    Em lại đi bán những vần thơ
    Kieenvt
  8. kieuanhcz

    kieuanhcz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Gớm quá đi mất nhà thầy ...Đi chợ thôi mà cũng viết thành bài thơ ...Ehèm, trò ko ngờ thầy lại có đầu óc thơ ca lãng mạn thế này ...Tưởng là con trai học lap trình như thầy thì khổ hết chỗ chê chứ nhỉ ....Mà thầy lắm tài lẻ lắm nhớ ...Nào thơ, nào nấu nào vvv......Còn cái gì thầy bít thì nói nốt ra xem nào ?? Kiểu này cô nào mà lấy đc. thầy chắc là chỉ việc ngồi gác chân rung đùi nghe nhạc nhờ ..hihihi ....vì thầy kiêm hết đc. mọi thứ roài còn gì ..Như kiểu kieenvt = all in 1 hehehe , đùa thầy tí cho vui ..
  9. kieuanhcz

    kieuanhcz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Gớm quá đi mất nhà thầy ...Đi chợ thôi mà cũng viết thành bài thơ ...Ehèm, trò ko ngờ thầy lại có đầu óc thơ ca lãng mạn thế này ...Tưởng là con trai học lap trình như thầy thì khổ hết chỗ chê chứ nhỉ ....Mà thầy lắm tài lẻ lắm nhớ ...Nào thơ, nào nấu nào vvv......Còn cái gì thầy bít thì nói nốt ra xem nào ?? Kiểu này cô nào mà lấy đc. thầy chắc là chỉ việc ngồi gác chân rung đùi nghe nhạc nhờ ..hihihi ....vì thầy kiêm hết đc. mọi thứ roài còn gì ..Như kiểu kieenvt = all in 1 hehehe , đùa thầy tí cho vui ..
  10. kieuanhcz

    kieuanhcz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

    Được kieuanhcz sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 02/06/2005

Chia sẻ trang này