1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai kiu tui đó!... híc híc! nhầm!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieenvt, 22/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuanhcz

    kieuanhcz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

    [url=" http://www.avsnonline.net/music/play.php?cat=download&code=YToyOntpOjA7czo1OiIxMDEwOSI7aToxO2k6Mjt9 " ] Con Tim Đang cố quên [/url]
    Trình bằy: Jimmy Nguyễn​
  2. kieuanhcz

    kieuanhcz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ gét quá thầy ơi, sao nó ko hiện ra cái giao điện của WMP kìa (cái hình ở phía trên chữ "con tim đang cố quên ý)- thầy ngâm cứu hộ trò ngăy nha ...Cho thầy từ giờ đến tối để tìm ra nguyên nhân tại sao , ko tìm đc. trò sẽ quậy tung cái topic này của thầy rùi xui các mod xoá xổ vĩnh viễn luôn đó ....hihihi
  3. kieuanhcz

    kieuanhcz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ gét quá thầy ơi, sao nó ko hiện ra cái giao điện của WMP kìa (cái hình ở phía trên chữ "con tim đang cố quên ý)- thầy ngâm cứu hộ trò ngăy nha ...Cho thầy từ giờ đến tối để tìm ra nguyên nhân tại sao , ko tìm đc. trò sẽ quậy tung cái topic này của thầy rùi xui các mod xoá xổ vĩnh viễn luôn đó ....hihihi
  4. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thế cái gì màu đỏ thầy thay bằng màu hồng hết nhé (gần với màu đỏ) hay là thay thành màu xanh nhỉ....
    Híc híc! Trò nhìn xem này, từ đầu đến bây giờ chỉ toàn là trò bắt nạt thầy thôi... (hay là tại thầy hiền quá nhỉ???)... mai mốt ác ác thêm một tí cho trò sợ mới được...
    _________
    Em gái sáng cắt rau
    Ao bèo chiều anh vớt
    Chú heo con đủng đỉnh
    Ăn no tròn xoe xoe
    Da hồng, lông óng mượt
    Chiếc duôi dài ngoe nguẩy
    Suốt ngày kêu ủn ỉn
    Mũi dũi đất bờ ao
    Lao xao tiếng lá rơi
    Thu qua rồi đông tới
    Chú heo giờ đã lớn
    Mùa cưới cũng mới về
    Như ngày nào hẹn ước
    Tiền cheo với chú heo
    Béo tròn hơn một tạ
    Dâng làng làm cỗ cưới
    Manh mình về bên nhau
    Em gái còn phụng phịu
    Vì chú heo không còn
    Đôi mắt tròn đen nháy
    Đã vội vàng hớn hở
    Nhà ta có rặp căng
    Kieenvt
  5. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thế cái gì màu đỏ thầy thay bằng màu hồng hết nhé (gần với màu đỏ) hay là thay thành màu xanh nhỉ....
    Híc híc! Trò nhìn xem này, từ đầu đến bây giờ chỉ toàn là trò bắt nạt thầy thôi... (hay là tại thầy hiền quá nhỉ???)... mai mốt ác ác thêm một tí cho trò sợ mới được...
    _________
    Em gái sáng cắt rau
    Ao bèo chiều anh vớt
    Chú heo con đủng đỉnh
    Ăn no tròn xoe xoe
    Da hồng, lông óng mượt
    Chiếc duôi dài ngoe nguẩy
    Suốt ngày kêu ủn ỉn
    Mũi dũi đất bờ ao
    Lao xao tiếng lá rơi
    Thu qua rồi đông tới
    Chú heo giờ đã lớn
    Mùa cưới cũng mới về
    Như ngày nào hẹn ước
    Tiền cheo với chú heo
    Béo tròn hơn một tạ
    Dâng làng làm cỗ cưới
    Manh mình về bên nhau
    Em gái còn phụng phịu
    Vì chú heo không còn
    Đôi mắt tròn đen nháy
    Đã vội vàng hớn hở
    Nhà ta có rặp căng
    Kieenvt
  6. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Động Đất
    Uỳnh uỳnh oàng oàng mẹ bồng con ra phố
    Bố ở nơi này chẳng biết tiếc thương
    Mảnh giấy kết hôn nát vụn tơi bời
    Ly dị rồi nó còn nghĩa gì đâu
    Uỳnh uỳnh oàng oàng vết nứt cắt làm đôi
    Hai trái tim trả về hai nửa
    Bố đường bố, mẹ cũng sẽ cùng ai
    Còn lại con thơ tan nát cuộc đời
    Uỳnh uỳnh oàng oàng trẻ thơ văng hè phố
    Tiếng rao hàng ai oán thê thương
    "Bánh mì đây..." "Xổ số cào mua đi..."
    Những lời rao hay tiếng khóc cuộc đời!!!
    Kieenvt
  7. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Động Đất
    Uỳnh uỳnh oàng oàng mẹ bồng con ra phố
    Bố ở nơi này chẳng biết tiếc thương
    Mảnh giấy kết hôn nát vụn tơi bời
    Ly dị rồi nó còn nghĩa gì đâu
    Uỳnh uỳnh oàng oàng vết nứt cắt làm đôi
    Hai trái tim trả về hai nửa
    Bố đường bố, mẹ cũng sẽ cùng ai
    Còn lại con thơ tan nát cuộc đời
    Uỳnh uỳnh oàng oàng trẻ thơ văng hè phố
    Tiếng rao hàng ai oán thê thương
    "Bánh mì đây..." "Xổ số cào mua đi..."
    Những lời rao hay tiếng khóc cuộc đời!!!
    Kieenvt
  8. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    Trình bày: Mỹ Tâm
    _________
    Nhớ
    Em cũng chẳng muốn lo
    Nhưng tình yêu nó nhớ
    Nó cứ giục em hoài
    Nghĩ về người ta đi!
    Vẫn biết mất thời gian
    Ngồi nghĩ vẩn nghĩ vơ
    Nghĩ đi rồi nghĩ lại
    Cứ một vòng quay quay
    Thôi thì em cứ nhớ
    Đừng trách em "cứ lo"
    Thời gian này không bận
    Ngồi viết thành vần thơ
    Kieenvt
    _________
    PS: Híc híc! bi giờ mới nghe được bài hát, Trò ơi!!! muốn quên "người ta" đầu tiên phải làm gì biết không??? đầu tiên là... là là... đừng xem cóc của thầy à, cóc tình củm quá là lại nhớ đó... và... và và... thầy sẽ đánh đòn những chú cóc...
    Được kieenvt sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 06/06/2005
  9. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    Trình bày: Mỹ Tâm
    _________
    Nhớ
    Em cũng chẳng muốn lo
    Nhưng tình yêu nó nhớ
    Nó cứ giục em hoài
    Nghĩ về người ta đi!
    Vẫn biết mất thời gian
    Ngồi nghĩ vẩn nghĩ vơ
    Nghĩ đi rồi nghĩ lại
    Cứ một vòng quay quay
    Thôi thì em cứ nhớ
    Đừng trách em "cứ lo"
    Thời gian này không bận
    Ngồi viết thành vần thơ
    Kieenvt
    _________
    PS: Híc híc! bi giờ mới nghe được bài hát, Trò ơi!!! muốn quên "người ta" đầu tiên phải làm gì biết không??? đầu tiên là... là là... đừng xem cóc của thầy à, cóc tình củm quá là lại nhớ đó... và... và và... thầy sẽ đánh đòn những chú cóc...
    Được kieenvt sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 06/06/2005
  10. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hic, nom 2 thầy trò nhà này mà nhớ... thầy của tui wé.
    Không còn nữa những câu thơ ngăn ngắn gửi cho nhau, nhắn nhe nhau trước khi ngủ, có khi là... nửa đêm về sáng. "Cóc" í mà.
    Những ngày này, stress triền miên, "Thầy" không biết, không ai biết...
    Lỡ ghé rùi, thả ít cóc đây. Rồi chuồn lẹ!
    Chiều
    Tôi đi với bóng mình phía trước
    Bỏ sau lưng nắng- rực rỡ chiều tàn
    Tô vẽ bóng mình bằng niềm tin trầy xước
    Như đã tin hư ảo không cùng...

Chia sẻ trang này