1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai kiu tui đó!... híc híc! nhầm!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieenvt, 22/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuanhcz

    kieuanhcz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ô là la, chị gì đó ơi cứ tự nhiên thả cóc nhái ở đây nhá . Có chị ở đây thả ếch nhái thầy em sẽ vui hơn đó hì hì, em phải cảm ơn chị mới đúng . Ông thầy iem đc. cái hiền hí hí ...tha hồ mà bắt nạt chị à, vậy chị cứ từ từ nha chị hihihi ..
    Ai bảo trời sinh con trai làm chi nhờ ? ...Thì để con gái bắt nạt mừ lị (sướng nhá )
  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hihi, "phi vụ" này coi bộ được đó bé. Nhưng phải cẩn thận nhé, với cái vẻ ngoài hiền lành mà bé thấy.
    Giờ chị (chắc là chị) phải vác ba lô lên đường đã. Đà Lạt mù sương đang chờ. Khi mô về sẽ bắt tay hợp tác với bé cái dzụ này nha.
    Chờ nhé!
    Đà Lạt đong đưa
    Đà Lạt không rơi
    Ta biết bám vào đâu ngoài nỗi nhớ
    NVN
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hihi, "phi vụ" này coi bộ được đó bé. Nhưng phải cẩn thận nhé, với cái vẻ ngoài hiền lành mà bé thấy.
    Giờ chị (chắc là chị) phải vác ba lô lên đường đã. Đà Lạt mù sương đang chờ. Khi mô về sẽ bắt tay hợp tác với bé cái dzụ này nha.
    Chờ nhé!
    Đà Lạt đong đưa
    Đà Lạt không rơi
    Ta biết bám vào đâu ngoài nỗi nhớ
    NVN
  4. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Híc híc! bạn mới bảo trò cẩn thận với vẻ ngoài hiền lành của thầy nè...
    Trò à! thầy và trò tiếp khách chứ không phải trò hùa với khách bắt nạt thầy đâu nhé, thế còn ra lam sao nữa chứ...
    Đừng thấy trò cưng của tui vui tính mà xui dại rồi thì hợp tác hợp tiếc nhé...
    _________
    Thưa
    Chào người bạn mới vừa ghé qua
    Thong thả ngồi lại thưởng tách trà
    Sau là có đôi lời muốn tỏ
    Cho bạn hiểu được cảnh chủ nhà
    Tôi vừa lạc lõng bước tới đây
    Ngây dại bởi cảnh ở nơi này
    Xắn tay dựng tạm túp lều tranh
    Đón cô trò nhỏ về sum vầy
    Chẳng là cô ấy với lại tôi
    Thân nhau từ thủa rất xưa rồi
    Đâu phải ơ hờ người xa lạ
    Qua lại mấy lời để mua vui
    Cảnh sống vất vả ngày bụi bặm
    Chiều về mái tranh ngập tiếng cười
    Ai chẳng muốn giữ hồn tươi trẻ?
    Cũng toan kéo lại tuổi đôi mươi
    Thế gian hỗn tạp, ngổn ngang quá
    Mong được an cư nhà yên ả
    Sớm tối thầy trò còn sum họp
    Bạn hiền thỉnh thoảng nhớ ghé qua
    Thôi thì có mấy lời như vậy
    Trước là muốn bạn hiểu lòng này
    Sau là thưa đến các tiền bối
    Xin được chỉ bảo những điều hay
    Kieenvt
    _________
    PS: Làm vẻ mặt nghiêm nghiêm cho trò sợ một tí... hí hí!
  5. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Híc híc! bạn mới bảo trò cẩn thận với vẻ ngoài hiền lành của thầy nè...
    Trò à! thầy và trò tiếp khách chứ không phải trò hùa với khách bắt nạt thầy đâu nhé, thế còn ra lam sao nữa chứ...
    Đừng thấy trò cưng của tui vui tính mà xui dại rồi thì hợp tác hợp tiếc nhé...
    _________
    Thưa
    Chào người bạn mới vừa ghé qua
    Thong thả ngồi lại thưởng tách trà
    Sau là có đôi lời muốn tỏ
    Cho bạn hiểu được cảnh chủ nhà
    Tôi vừa lạc lõng bước tới đây
    Ngây dại bởi cảnh ở nơi này
    Xắn tay dựng tạm túp lều tranh
    Đón cô trò nhỏ về sum vầy
    Chẳng là cô ấy với lại tôi
    Thân nhau từ thủa rất xưa rồi
    Đâu phải ơ hờ người xa lạ
    Qua lại mấy lời để mua vui
    Cảnh sống vất vả ngày bụi bặm
    Chiều về mái tranh ngập tiếng cười
    Ai chẳng muốn giữ hồn tươi trẻ?
    Cũng toan kéo lại tuổi đôi mươi
    Thế gian hỗn tạp, ngổn ngang quá
    Mong được an cư nhà yên ả
    Sớm tối thầy trò còn sum họp
    Bạn hiền thỉnh thoảng nhớ ghé qua
    Thôi thì có mấy lời như vậy
    Trước là muốn bạn hiểu lòng này
    Sau là thưa đến các tiền bối
    Xin được chỉ bảo những điều hay
    Kieenvt
    _________
    PS: Làm vẻ mặt nghiêm nghiêm cho trò sợ một tí... hí hí!
  6. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Má ơi! con đang về
    Sáng nay trên cành
    Có đàn chim véo von
    Có con trên đường
    Về thăm má mến thương
    Sáng nay nơi con làm
    Có một người không đi
    Có ông sếp già
    Đang la và đang mắng
    Má thương! má hiền!
    Là duy nhất của con
    Cái ông sếp già
    Ra đi thì sếp mới
    Với con má hiền
    Sếp kia thành xếp xó
    Có không cho về
    Con bỏ việc luôn đó
    Nếu như má mình
    Vui cười và hạnh phúc
    Có chi trong đời
    Con còn phải đắn đo
    Má ơi! má nè!
    Con đang về với má
    Có bông hoa hồng
    Cho ngày má mến thương
    Kieenvt
  7. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Má ơi! con đang về
    Sáng nay trên cành
    Có đàn chim véo von
    Có con trên đường
    Về thăm má mến thương
    Sáng nay nơi con làm
    Có một người không đi
    Có ông sếp già
    Đang la và đang mắng
    Má thương! má hiền!
    Là duy nhất của con
    Cái ông sếp già
    Ra đi thì sếp mới
    Với con má hiền
    Sếp kia thành xếp xó
    Có không cho về
    Con bỏ việc luôn đó
    Nếu như má mình
    Vui cười và hạnh phúc
    Có chi trong đời
    Con còn phải đắn đo
    Má ơi! má nè!
    Con đang về với má
    Có bông hoa hồng
    Cho ngày má mến thương
    Kieenvt
  8. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Về rồi 2 thầy trò chủ nhà ơi. Mệt &buồn quá, không muốn lê bước qua topic của mình nữa, mượn chỗ này thả cóc nhé.
    Lảm nhảm cái này khi vừa đặt chân đến Đà Lạt:
    Đà Lạt chiều im nghe gió nổi
    Em một mình tình lẻ cuộc rong chơi
    Mưa còn lạnh ướt gầy vai áo mỏng
    Tìm đồi cao thả nỗi nhớ lên trời.
    Thế, Chúc 2 thầy trò dzui. Chúc mái nhà kia luôn rộn rã tíếng cười...
    Một mùa nào rộn rã yêu nhau...
  9. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Về rồi 2 thầy trò chủ nhà ơi. Mệt &buồn quá, không muốn lê bước qua topic của mình nữa, mượn chỗ này thả cóc nhé.
    Lảm nhảm cái này khi vừa đặt chân đến Đà Lạt:
    Đà Lạt chiều im nghe gió nổi
    Em một mình tình lẻ cuộc rong chơi
    Mưa còn lạnh ướt gầy vai áo mỏng
    Tìm đồi cao thả nỗi nhớ lên trời.
    Thế, Chúc 2 thầy trò dzui. Chúc mái nhà kia luôn rộn rã tíếng cười...
    Một mùa nào rộn rã yêu nhau...
  10. kieuanhcz

    kieuanhcz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    HÌ, chị gì ơi, sao tâm trạng buồn vậy ? Thầy em cũng đang buồn lém, hăy là em bảo thầy dẫn chị đi chơi nhá ...Chị iên tâm, chị sẽ đi tới nơii về tới trốn
    À có cái này cho chị và thầy đồ đáng gét xem cho đỡ bùn nè : I LIKE YOU hihhi

Chia sẻ trang này