1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI LÀ AI ???

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi vietnamrock, 15/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnamrock

    vietnamrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    AI LÀ AI ???

    Sống trong xhội hiện nay, điều quan trọng nhất là phải biết AI LÀ AI.
    Bạn không thể đánh đồng giữa trí thức và nông dân, giữa anh nhà giàu và chú nghèo kiết xác, giữa người yêu đời khao khát cống hiến và thằng căm ghét xã hội chỉ thích phá phách được.
    Sống trong nghề lại càng phải cần như thế. Với tôi những câu hỏi như " Thằng chủ đầu tư này thế nào? giàu , chịu chơi chứ? ưa thích cái đẹp và hiểu được thế nào là đẹp chứ? tôn trọng KTS chứ?....... Thằng KTS đang đứng trước mặt mình thế nào nhi? nó có khả năng ko? mà có thì là khả năng gì? Nó quan hệ tốt? nó luồn cúi giỏi? nó chộp giật nhanh? nó có chuyên môn vững ? và mình cần học gì của nó? có nên hợp tác với nó không?.......?.......?
    Và một điều đáng buồn là mọi thứ không phơi bày ra một cách lồ lộ. Giả chăng có phơi bày ra đi nữa, thì hẳn là tôi đang sống trong một xã hội tồi tệ.Nhưng mọi thứ vẫn khoác lên người những chiếc áo sặc sỡ quá khổ hoạc không xứng tầm.
    Vâng, bạn đừng nghĩ ông chủ đầu tư cổ đeo đầy xích vàng, đầu cạo trọc nhẵn là thằng nhà giàu máu me, chịu chơi và giàu có. Tương tự tôi cũng sẽ không tin anh chàng nhỏ bé áo sơmi sờn rách bỏ trong quần đang đứng trước mặt tôi là một anh nghèo khó và không thể hiểu được giá trị thật của sức lao động chân chính mà chúng ta mang lại.
    Xa hơn một chút, chuyện riêng tư trong nghề hơn một chút, tôi lại càng không thể hiểu nổi các KTS quanh tôi là ai? Cái thằng vỗ ngực khoe khoang rằng đã làm và đang làm hàng chục công trình tiền tỷ kia liệu có giá trị tương đương với ông bác cả đời chỉ biết ngồi bổ kỹ thuật không?.....
    Vâng, và hẳn là không bao giờ trái đất ngừng quay, thời gian vẫn chạy và XH vẫn luôn tồn tại với những con người khoác trên mình chiếc áo đi mượn . Một sự thật nữa là tôi vẫn quá non và không đủ nhạy cảm để biết được thực sự ông đầu cạo trọc và anh chàng nhỏ bé kia đang cất trong cái két sắt của mình bao nhiêu tiền, cũng như họ sẽ hiểu được giá trị sức lao động của tôi hay không. Và tồi tệ hơn nữa là tôi không đủ khả năng cảm nhận, hoặc nếu có cảm nhận được cũng không dám đứng dậy nói thẳng : Anh và tôi là những KTS tồi tệ. Anh và tôi có biết, chúng ta không có trách nhiệm và khả năng cải tổ bộ mặt Xhội, nhưng bộ mặt XH ngày càng nhem nhuốc và xấu đi bởi vì chúng ta. Khi nào chúng ta còn lo đếm xem xây được bao nhiêu công trình, kiếm được bao nhiêu tiền, thì chúng ta vẫn đẻ ra những đứa con méo mó dị dạng, và đạo đức làm nghề của ta xuống đến mức báo động trầm trọng.
    Nhưng rút cục điều đó có quan hệ gi`, tôi và anh mặc áo đi mượn cũng có sao, con bồ của chúng ta đâu có quan tâm đến điều đó, nó chỉ cần tiền và tôi với anh đang chu cấp cho nó đầy đủ nhờ cái áo đấy ...
  2. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    Có vẻ nhiệt tình nhưng hằn học quá.
  3. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    AI công hầu , AI khanh tướng , trong trần AI , AI dễ biết AI
  4. ngocminh2

    ngocminh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Thành viên mới có khác
  5. kieunam0310

    kieunam0310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đời phải biết mình là ai chứ
  6. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    KIM KHÁNH
  7. khoinguyen_kts

    khoinguyen_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô, đúng rồi, đã đến lúc dân kiến VN phải tự xác định cho mình quan điểm tương đối thống nhất trong hành nghề.
    Nhưng không phải là quan điểm do các vị chức sắc ấn hành đại khái như ''hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc'' mà là quan điểm anh em cùng thấy ý nghĩa, cùng xuất phát từ thực tế và nhu cầu của cuộc sống.
    Kiến có lẽ cần có tiếng nói mạnh hơn - cần có quan điểm thống nhất hơn, có ý nghĩa hơn - để mọi người cùng phấn đấu và bảo vệ công trình của nhau - không thể để những tay lắm tiền lắm quyền áp đặt ý muốn của họ mãi.
    Bây giờ mới thấy kiến chúng ta cần thủ lĩnh quá - Ai sẽ là thủ lĩnh của kiến đây?????
  8. boysg16

    boysg16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Rút cục nghĩa là gi?
  9. A_Y_A

    A_Y_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Thủ lĩnh của kiến nếu có thì sẽ là người có các công trình thật ở đẳng cấp cao hơn hẳn mặt bằng kiến trúc trong nước.
    Trí tuệ và bản lĩnh nghề nghiệp của kts chỉ thể hiện qua 03 yếu tố: công trình, công trình và công trình mà thôi. Có khi chỉ cần nhìn cách đục mấy cái lỗ trên tường là biết tầm kts đó như thế nào rồi, không cần phải công trình to vật đâu.
  10. 050188

    050188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ anh em 2 tay luôn
    Nhưng hình như người Viẹt ko chịu nhận người khác giỏi hơn thì phải , hay là chưa có ai giỏi hơn thật ?
    Không có đấy chứ . Võ trọng Nghĩa chẳng hạn , làm được nhiều được cả Nhật tôn trọng , Hoàng thúc Hào , Nguyễn quang Huấn ,.. và còn ai nữa nhỉ ?!

Chia sẻ trang này