1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là chăn bông của ai? Một câu hỏi triết lý cần giải đáp....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi GH, 23/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GH

    GH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ai là chăn bông của ai? Một câu hỏi triết lý cần giải đáp....

    Vâng thưa các bạn, hôm nay tớ cùng một vài người bạn nói chuyện về vấn đề "Có người yêu béo". Một cô thì bảo có người yêu béo thì sướng, sau này lấy chồng như chăn bông. Một cậu thì bảo chưa biết ai là chăn bông.....Ý kiến của bạn???
  2. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Lấy xương thì xuong+xương = 2cốp cốp. (Xương gõ vào xương kêu cốp cốp).
    Béo là chăn bông, xương là chăn ...Chăn nào mà chẳng 37oC.
    Chăn là gì? Chỉ biết trên chăn, dưới đệm.
  3. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bức ảnh cũng có thể đoán ra anh GH có tương lai sẽ là một cái chăn bông tuyệt vời rồi. Thật ra ai là chăn bông của ai, điều đấy không quan trọng, bởi vì một người mà ấm thì người kia tự nhiên cũng thấy ấm theo ngay. Quan trọng là chăn bông ấy, ngoài hơi ấm tự nhiên mà có (do lớp lipit tích tụ), còn phải có thêm hơi ấm của light of love nữa. Nên ngưòi yêu của mình, dù là con trai hay con gái, nếu có giống cái chăn bông một tí, thì cũng đừng vì thế mà ngượng. Phải lấy thế làm tự hào chứ.

    Đừng bao giờ nhé, chín thêm
    Để làm tan giấc mơ em ngọt ngào
  4. Aegis

    Aegis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ai o tren thi nguoi do la chan bong.
    Có cô con gái hái mơ một mình
  5. Norikosakai

    Norikosakai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    không thể nói ai sưởi ấm cho ai được cả,bạn nghĩ là chăn sưởi ấm chúng ta ư?nhưng thực ra là chính nhiệt độ trong người ta làm ấm chăn đó,nhưng đừng có vội mừng,vì nếu không có chăn để giữ nhiệt thì làm sao ta có thể ấm được.nói tóm lại là cả hai đều quan trọng
    When I Look Into Your Eyes,I knew...you...
  6. sunsunchim

    sunsunchim Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lấy một cô vợ béo như cái thùng phi thì thích nhỉ ? Mình chưa có cảm giác đó hihihiiiiiiiiii .................Không bít lấy vợ vào có sướng không ha ?

    I love WOMEN
  7. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Tớ khoái có vợ béo lắm. Hồi học đại học tớ có hẳn 02 cô vợ béo cơ. Thế mà hic hic ... bây giờ người yêu tớ gầy quá: 1,65m ,nặng chưa tới 49 kg. theo các bác thế là béo hay gầy nhỉ?
    SAKURA@TL
  8. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
  9. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    đứa nào béo hơn thì đứa đấy là chăn, dễ ợt

    Have you ever really loved a woman?

    [​IMG]
  10. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    tui cũng đã từng có người iu béo nhưng tuyệt vời đó
    nhưng bi giờ con gái béo hiếm quá
    "1chai 1 túi loạn giang hồ;Tình sầu muôn thủa rượu 1 xô;Sayđến phơi gan cùng tuế nguyệt;Tỉnh rượu lại mơ mộng hải hồ"

Chia sẻ trang này