1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là cô gái bạn thích nhất trong các truyện của Kim Dung?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi balance_of_power, 25/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienhadebetanhhung

    thienhadebetanhhung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Mà có bác nào vào bầu trong topic Nhân vật nữ hay nhất truyện Kim Dung chưa (http://www.ttvnol.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=39833&pollresults=1&whichpage=1). Kết quả đây này (tín đến 24h ngày 4/9/2003):
    Kết quả: (Có 132 người đã bầu và người đã trả lời.)

    KIM DUNG (6.1%, 8 votes)
    NHAM DOANH DOANH (21.2%, 28 votes)
    TIEU LONG NU (24.2%, 32 votes)
    TRIEU MINH (34.8%, 46 votes)
    VUONG NGOC YEN (1.5%, 2 votes)
    NGHI LAM (2.3%, 3 votes)
    MOC UYEN THANH (2.3%, 3 votes)
    TIEU SIEU (0.8%, 1 votes)
    CHU CHI NHUOC (0.0%, 0 votes)
    NINH TRUNG TAC (0.0%, 0 votes)
    DONG PHUONG BAT BAI (1.5%, 2 votes)
    AI DO KHAC (3.0%, 4 votes)
    Quach Tuong (0.0%, 0 votes)
    Quach Phu (2.3%, 3 votes)
    thienhadebetanhhung
  2. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói là nói KD mô tả đó, còn trong truyện khi Triệu Minh hỏi ai xinh hơn, Vô Kị cũng dùng giằng và trả lời khéo là Triệu Minh xinh, nhưng có nói Triệu Minh xin hơn CCN đâu. Với cả, khi 1 người con gái hỏi bạn như thế, mà hỏi rất nghiêmm túc, thì chả nhẽ bạn lại chê cô ta xấu hơn 1 ai đó sao
    Bản thân tác giả cũng ko muốn nói rõ điều này mà, CCN xinh hơn TM, đó chỉ là cái cảm giác của riêng cá nhân tôi thôi.
    Hay làm 1 cái poll về vấn đề này nhỉ?
    ------------------------------
    Hạnh phúc như sợi tơ bay,
    Đầu kia tay bạn đầu này tay tôi.
    Tương phùng một khúc dạo chơi,
    Ngàn năm cát đá đôi lời gửi trao.
    ------------------------------
    CÔNG TY XỬ LÝ LÚN NGHIÊNG VIỆT NAM
    www.xulylunnghieng.com
    Được quocviet sửa chữa / chuyển vào 04:04 ngày 05/09/2003
  3. thienhadebetanhhung

    thienhadebetanhhung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Được đấy, bác lập danh sách đi, mọi người sẽ bổ xung rồi nhờ Admin đưa lên ngay trang chủ ấy.
    thienhadebetanhhung
  4. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    nhân vật nữ hay nhất trong truyện kim dung
    theo ngu ý của tại hại thì là : Tiểu Chiêu
    Tiểu Chiêu vừa xinh đẹp, dễ thương
    lại trẻ con
    yêu hết mình và cũng hết mình vì người yêu
    sẵn sàng hi sinh tình yêu của mình để cứu người mình yêu
    hơn nữa, vẻ đẹp của Tiểu Chiêu thật dịu dàng ở chỗ :nàng ko có nhiều mưu mô, cũng như ko có tham vọng chính trị
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    một bờ cát trắng chỉ để anh ghi tên em
    nhìn trong mắt em , ngàn vì sao đang lấp lánh
  5. ajuman_18st

    ajuman_18st Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    nếu là nhan sắc chắc em thích nhất tiểu long nữ còn tính cách thì khó lắm, còn tuỳ, nếu em mà ngu ngu như anh Quách thì cũng chọn Hoàng dung cho rồi ... tiếc là ... em cũng thông minh phết ...
  6. thienhadebetanhhung

    thienhadebetanhhung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê, thế thì cậu chọn ...cô Ngốc trong AHXĐ đi, cô ta cóc biết gì cả, tha hồ cho cậu dùng trí thông minh của mình mà che chở, giúp đỡ, hic.
    thienhadebetanhhung
  7. scooby_doo

    scooby_doo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bác vương_trung_dương
    Hoàng Dung là số một
    mồm đầy âm thanh và tâm hồn đầy hạnh phúc
  8. Doc_Nhan

    Doc_Nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ai chả có điểm xấu, nhưng cái xấu của HD hại người quá.
    Evolution Completed !
  9. Dragonswordman

    Dragonswordman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Là kẻ phàm phu,nhất định lão phu sẽ thích Hoàng Dung,cô ta thật xinh đpẹ,lanh lợi,hiểu ý người.Sống với một người con gái như vậy thì thằng đàn ông sẽ sung sướng(đặc biệt là được ăn ngon),ai được nàng yêu sẽ chìm trong hạnh phúc suốt đời.Là bậc hào hiệp,lão phu sẽ thích Nghi Lâm,trong như nước suối,nhẹ nhàng như mây,có nàng bên cạnh,đôi vai kẻ trượng phu như lớn hơn,tấm lòng như rộng mở hơn.Suốt đời suốt kiếp hễ nhìn thấy nàng thì hào tình tráng chí lại sục sôi,lại muốn xách kiếm lên mà hành hiệp.Là kẻ mưu cầu nghiệp lớn có khí độ anh hùng,lão phu sẽ yêu Triệu Minh,ẩn sau vẻ thường tình nhi nữ của nàng là một hùng tài đại lược để an bang định quốc,có nàng gần bên giúp đỡ nhất định đại nghiệp sẽ thành. Là kẻ cuồng ngạo vô vi,lão phu nhất định hiến đời mình cho Tiểu Long Nữ,ở bên nàng đem lại cảm giác tĩnh lặng nhẹ nhàng,làm nguội đi hào tình tráng chí khiến ta thanh thản.Thế đấy,nhưng vì lão phu là kẻ nuôi mộng vá trời,tung hoành bốn bể mà lập nên nghiệp cả,lấy tay trắng che phủ thế gian nên lão phu chọn Tiểu Chiêu,có nàng thì luôn an tâm trở về dù ta thất bại,có nàng ta luôn cảm nhận được sự yên bình trong trời đất,nàng là phanh hãm để kẻ anh hùng không đi quá giới hạn mà thành ma quỷ.Vài lời ngu kiến,mong chư vị anh hùng lượng thứ.
    Kiếm vũ đêm trăng,rồng hiện giữa trời.Rượu một bình,áo một manh,tiêu diêu tự tại.Tại hạ là Đông Hải Cuồng Long.
  10. ecocomm2000

    ecocomm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tiểu đệ thì thích nhất là Triệu Minh (bản dịch sau này gọi là Triêu Mẫn). Thứ nhất là về trí thông minh, cơ mưu, ứng biến thì nàng quận chúa này, theo đệ, cũng chẳng thua kém gì Hoàng Dung cả. Không biết có phải vì HD xuất hiện trước nên để lại nhiều ấn tượng hơn trong người đọc không. Bên cạnh đó, là một tiểu thư lá ngọc cành vàng nhưng lại chịu từ bỏ giàu sang phú quý để đi theo người mình yêu, một chàng trai người Hán. Cho dù, có những lúc bị hiểu lầm (căng thẳng nhất là đoạn TVK xoạc cẳng xuống tấn tát cho cô nàng 4 cái) rồi lại bị tai ương tưởng chết đến nơi (khi Chu Chỉ Nhược tặng cho một chiêu Cửu Âm Bạch Cốt trảo)nhưng TM vẫn một lòng một dạ hết sức thương yêu. Cuối cùng, ấn tượng lớn nhất là ở cái cách cô nàng quận chúa giành lại người yêu mình. Đó là việc giả vờ hôn rồi cắn vào môi TVK để gây ra xung đột giữa Vô Kỵ và Chỉ Nhược. Đó là việc đơn thân độc mã đến một đám cưới để rồi kéo được chàng rể đi theo mình....
    Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền - Rockerfeller

Chia sẻ trang này