1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai là dân Hoàng Hoa Thám không , vào đây đi , trường mình nhiều chuyện để buôn lắm

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi canhchimviet45, 15/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhchimviet45

    canhchimviet45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    ai là dân Hoàng Hoa Thám không , vào đây đi , trường mình nhiều chuyện để buôn lắm

    có ai là dân hoàng hoa thám không , trường mình dạo này có nhiều chuyện buồn lắm .............. nói ra phải là một tiểu thuyết , thầy có , trò có ..........
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Mình là dân HHT niên khoá 2000 - 2002 . Từ lớp 10~12 học các lớp A2 , B2, C2 ( lớp tiếng Pháp )
    Bạn học niên khóa nào vậy ?
    Nghe nói năm nay 26/3 có cắm trại ! Về được thì vui ha !!
  3. canhchimviet45

    canhchimviet45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    em là học sinh niên khoá 04-07 , hiện đang học 11b2 ...
    trường mình năm ngoái kỉ niệm 45 năm thành lập trường nên cắm trại vào 30-4 __1-5 năm ngoái rùi chị ạ , cắm lớn lắm , làm lễ kỉ niệm cũng lớn lắm . Nhưng năm nay không được cắm mặc dù đoàn tròn 75 tuổi , vì đây là khối phân ban đầu tiên ra trường nên trường không tổ chức ...Chán lắm ...
    trường mình thì cô mai dạy lí , thầy hải dạy hoá chuyển đi từ năm ngoái rồi, giáo viên mới về trường nhiều lắm , cô Hà hiệu phó thì về hưu ...Nhưng buồn nhất là cô Hạnh dạy hoá đang điều trị u nang, không biết tình hình ra sao trong sài gòn , buồn quá. Trường chỉ được 3 người dạy hay thôi , nhưng 1 người nằm viện rồi, còn Cô Hoa ai cũng phải sợ ...Hic , vừa rồi cô hoa đã khóc đấy ....
  4. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    báo cáo đồng chí canhchimviet45, không phải là thầy Hải dạy hoá chuyển đi mà là thầy Hải dạy Sử chuyển xuống trường Lê Quý Đôn.
    lyanhnguyen là học sinh niên khoá 2k3-2k6 (25-3 năm nay thấy lớp nào mặc áo có dòng số này thì để ý một chút nhé >> lớp của lyanhnguyen). Đang học năm cuối, thế hệ chuột bạch đầu tiên.
    Năm nay trường không cắm trại vì năm ngoái đã cắm trại rồi. Ngoài lý do đó ra còn một lý do rất nhỏ nữa mà không phải ai cũng biết. (Hối lộ đi, rồi ta nói cho nghe ).
    Xin hỏi bạn canhchimviet45 tên thật là gì vậy. Lớp B2 may mắn có một đứa em của Lan cho nên biết đâu được bạn chính là đứa em đó, hi hi.
    Nói về chuyện thầy cô hả? Đừng có bi đát hoá lên như vậy.
    Cô Hạnh dạy hóa đang điều trị ở TPHCM, gia đình cô Hạnh thật sự gặp phải chuyện buồn, không phải chỉ là vì cô Hạnh bị bệnh. Thầy Phong rất lo lắng. Thầy Phong dạy Pháp, hông biết Mr bdk có biết không ta. Xin gởi lời thông cảm đến gia đình thầy Phong cô Hạnh và chúc cô mau chóng bình phục.
    Cô Hoa không phải là người cực kỳ ghê gớm như bạn nói đâu. Lớp C1 năm nay đã học cô Hoa được 3 năm liên tục rồi đó. Còn lớp của lan thì học được 1năm rưỡi. Nếu như bạn đã học cô Hoa rồi thì khi cô không còn dạy lớp của bạn nữa, bạn sẽ thấy tiếc. Thật sự đó. Không thể tìm ra được một người nào nhiệt tình như cô Hoa đâu. Thêm cái này nữa nè. Nói nhỏ nhỏ bà con cùng nghe nha . Nghe nói cô Hoa đang fall in lo... Cái thông tin này chưa chính xác lắm. Chỉ là khi một đứa học lớp Lan vô tình nhìn thấy cô Hoa, với chú nào í, hồi tết. Nói nhỏ thôi đó nghen. Không có được nói cho ai bít nghen. Dặn rồi đó!
    Hiệu phó của trường năm nay là thầy Hoà. Thầy đã từng làm hiệu phó trường mình trước khi cô Hà về. Thầy làm ở phòng GD trong thời gian cô Hà làm hiệu phó. Bây giờ thầy về lại rồi.
    Nói về giáo viên trẻ. Hình như cô Nguyên mới về tuần trước. Cô Nguyên dạy sử ở trường Nguyễn Thái Học mới chuyển về. Cô Nguyên sinh năm 1981, trên quê hương Diên Khánh, đoạn Diên Phước trở lên. Trước đây cô Nguyên học trường Nguyễn Huệ. (Á! Sao nghe giống như phanh phui một cái gì đó vậy nè).
    Còn nữa, cô Long. cô Long cũng dạy sử, đã middle age.
    Nói về giáo viên cũ hơn một chút. Năm ngoái Mr Đại , tên thật là Nguyễn Văn Đại, mọi người thường gọi là thầy Đại, riêng tui thì gọi là "anh Đại" quê ở đâu hông biết nhưng mà biết là ở ngoài Bắc Trung Bộ, về trường mình và dạy môn Công Dân. Năm ngoái thầy dạy lớp Lan một học kỳ, xong rồi hông dám dạy nữa. . Thêm nữa là cô Hương dạy Sử, nhân vật cô Hương này đã lấy chồng là sĩ quan quân đội, miễn bàn thêm. Cô Hương hơi khó tính đó nghen. Lớp nào học cô Hương thì chắc là phải chú trọng môn Sử một chút, chú ý học SGK mới ăn được điểm 8.
    Còn chuyện học trò thì còn nhiều điều để nói hơn nữa. Lớp B2 vừa rồi bị kiểm điểm mấy học sinh vậy? Hình như dẫn đầu là C3 với 3 học sinh dính vào scandal. Chuyện scandal lần này không phải chỉ ảnh hưởng đến học sinh. Nghe nói đâu đó trong giáo viên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, rồi còn CA nữa. Chuyện không dài, cũng đã xảy ra ở trường hằng năm. Nhiều khi cũng muốn biến nó thành chuyện thường niên không cần nói.
    Được lyanhnguyen sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 18/03/2006
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Mình là học trò thầy Phong . Chưa được học cô Hạnh . Bạn có thể tìm giúp mình điện thoại của thầy Phong được không ? Mình đang ở Sài Gòn , muốn cùng một số bạn bè đến thăm !
    Bệnh của cô Hạnh thì hồi còn đi học đã nghe nói rồi . Đến nay mới biết trở nặng !
    À , BDK là male 100 % đó nhé !
    Bạn là thành viên đội văn nghệ hả ? 26/3 năm trước mình có viết một bài hát về trường . Bản ký âm Thầy Thuật đang giữ . Hôm nào hát thử bài hát của mình nhé !!
  6. canhchimviet45

    canhchimviet45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    em là thế hệ 2k4-2k7 , hihihihi , hổng biết em hả, rùi sẽ biết thôi. ...
    Thì em nói thầy hải dạy sử chuyển đi thì đúng rồi, chứ hồi chiều nay em còn học thầy Hải dạy hoá mà ...
    Còn chuyện cô Hoa , cô quá nhiệt tình , nhưng có điều những đứa yếu tim thì chắc không học nổi đâu , nên xét về cung cách, cô hạnh thì quá tuyệt ( nhưng tội cô quá ) . Nhưng mấy đứa học lớp em học thêm cô hoa nói cô dạo này hơi bị hiền ,nghe mấy đứa bạn kháo nhau là có đối tượng rồi ( mà chỉ có nghi vấn đó mới làm con người ta trở nên như thía ) , hihihihi...................Nên cô hoa vẫn rất Kool .......
    Còn thầy thuật đi học lấy bằng tiến sĩ rồi , nên 26-3 này , thầy Phong giao em toàn quyền quyết định đội văn nghệ ( nhưng cũng không có gì to tát ) ... Chị Vi B6 cần phải học nên không thể làm phiền, thầy thuyên kô còn làm bí thư nữa, thầy Phong thì đi sài gòn rùi , còn thầy thuật cũng đi luôn , híc, nhìn lại BCH đoàn trường thảm quá ....
    Hi vọng 26-3 không tẻ nhạt .........
    Thầy Hoà thì khỏi phải nói, trên cả tuyệt vời , quan tâm học sinh đáo để ............
    Còn HKPĐ vừa rồi , trường mình lần đầu tiên thê thảm nhất .............
    còn chuyện về số điện thoại thầy phong , em pó tay , nhưng em sẽ cố , còn bạn nào biết thì share cho anh em HHT trong sg đi thăm cô hạnh nha ....nếu thăm được cho tụi em gửi lời thăm cô hạnh , nói B2 nhớ cô lắm.........
    Còn đối với anh chị 12, đi tiên phong cho thế hệ chuột bạch , chúc anh chị có kết quả mĩ mãn ( để năm sau tụi em biết còn noi gương chứ ) ...............
    mà chị học C mấy zậy ..........
  7. canhchimviet45

    canhchimviet45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    áo có dòng chữ đó à , hình như là của C4 hay sao ( còn nếu không phải thì chỉ có C6 ) ... Cô hương dạy sử bị xẩy thai rùi , nên điều cô mới về ... Thầy đại thì dạy lớp đệ 1 tiết ( tức cười lắm nhưng không dám cười , còn cô linh dạy sinh , cô thuỳ dạy toán sau hậu sinh đều đi dạy cả rồi , mà ai cũng xinh ra phết ....................
  8. detunhapmon

    detunhapmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    ặc..ặc...pó cánh.
  9. canhchimviet45

    canhchimviet45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    cái anh detunhapmon gì đấy , pó cánh là sao ạ , nói rõ hơn được không ..................
    mà thuộc thế hệ K mấy zậy ...............
    26-3 sắp tới rùi , mà chán thía này ( mà thầy thuật cũng kì , đi mà không nói lời từ biệt gì cả )
    còn hiện giờ trường HHT có nhạc sĩ nghiệp dư nguyễn chí thắng sáng tác cũng kool lắm, hiện đang học C6 .....mà hình như có bài hát in trong tập san của trường hay sao ấy .............
  10. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    cái đồng chí này có vẻ năng nổ với hoạt động văn nghệ của trường quá nhỉ. Mong là 26-3 năm nay không tồi tệ . Nhưng mà dù có thế nào thì chắc là lan chỉ nghe nguời khác kể thôi, nhất quyết năm nay không tham dự, để dành thời gian làm chuyện khác. Chúc chú gánh vác cái giang sơn HHT thành công nghen.
    Thầy Thuật đi học thạc sĩ hả? Môn Toán hả? Rồi lần lượt trường mình thầy cô sẽ đi học cả. Hiện nay cô Nhất Linh dạy Anh đã co bằng thạc sĩ, sắp tới là thầy Thuật, sang năm cô Tâm dạy sinh sẽ đi học thạc sĩ luôn. Nhìn lại đội ngũ giáo viên trường mình đang dần được nâng cấp. Có thế mới xứng đáng với danh hiệu trường chuẩn quốc gia chứ hỉ.
    Lớp của lan là C4, vì năm ngoái chỉ có B4 và B6 có đồng phục lớp thôi cho nên dễ biết. Đồng phục của C6 là "fly to the sky". Mà nếu muốn biết Lan là ai thì chờ cuối năm biết nghen, bây giờ qua lớp hỏi thì chẳng đứa nào biết lan là ai đâu (trừ một số đứa đặc biệt, nhưng mà dặn tụi nó không nói rồi).
    Cái anh chàng dtnm kia đâu có học HHT mà bon chen vô làm gì thế hả? Muốn quen em nèo HHT hả? Cứ hối lộ đi rồi đây làm hội đồng tư vấn cho heng..
    Năm cuối rồi. NGày 26-3 không còn có ý nghĩa vui chơi gì nữa. Chỉ có một ý nghĩa là hạn phải nộp hồ sơ cho thầy Hoà. Oá oá. Bây giờ còn không biết phải thi trường nào bà con ơi!
    À! Thêm thông tin này hay ho nè. HÌnh như cô Hoa sắp làm đám hỏi. Chúc mừng cô Hoa. Chúc mừng bà con các lớp sẽ được chứng kiến một cô Hoa hiền từ trong tương lai. Nhưng mà nghĩ đến cô Hoa thì cũng phải nghĩ đến Mr Bình dạy Lý chứ nhỉ. Tội nghiệp. Sắp hết tóc trên đầu rồi mà vẫn phòng không nhà trống.. Có ai có em gái hay bạn nữ gì còn chưa có đối tượng thì làm mai cho thầy BÌnh đi .
    À! Sao không lôi kéo thêm HHT tham gia diễn đàn nhỉ.
    Lan có một ý tưởng. Bình chọn hoa khôi của trường HHT (trong đội ngũ giáo viên). Và thêm một số giải ấn tượng nữa. Nào bà con, ai có ý tưởng gì thì nhào dzô.
    Người đầu tiên Lan bình chọn: cô Hoa ( Hoá) là người dễ thương nhất và cũng ấn tượng nhất.
    Nào bà con, tiếp tục đi.

Chia sẻ trang này