1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai là dân Hoàng Hoa Thám không , vào đây đi , trường mình nhiều chuyện để buôn lắm

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi canhchimviet45, 15/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhchimviet45

    canhchimviet45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Thế là 1 năm học nữa đã kết thúc ....
    Thế hệ phân ban đầu tiên cũng đã ra trường ...
    Hôm qua tổng kết .............
    Nhìn qua cánh gà trái ( khối 12 ) ....
    Buồn lắm ........
    Ngồi tám với nhau như chưa bao giờ được 8 ( thầy thạch nhắc nhưng ...........) ==> một cảm giác cuối cùng trước khi chia tay ......
    Ca khúc phía trước là con đường mở màn ......
    Rồi tiếp theo là những thành tích trong năm vừa qua ....
    Cũng hãnh diện lắm khi có tới 3 giải quốc gia và 17 giải tỉnh ( lan đạt được tỉnh ở cả 2 bảng , chúc mừng ) ...
    Kí ức trong lòng tôi 1 lần nữa lại vang lên bởi Quang Dũng C6 và bạn hân C10 , sao hôm nay ca khúc ấy hay đến thế , và có lẽ hay nhất trong buổi tông kết .....( thầm mong ước sẽ mãi mãi trở về tôi như khi xưa , mà dường như chỉ tìm thấy trong kỉ niệm ) ... Không ngờ lời bài hát được viết bởi Quang Dũng .....cảm động lắm ...
    Rồi 1 phút lắng lòng lại với hoài niệm của Vân C7 , để thảng thốt nhận ra khi Tạm biệt của ( ..... + Tú C6) cất lên , " vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc .................Nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau ......" .......
    Chỉ còn ít phút ngắn ngủi cho bài phát biểu của Mỹ Hạnh C10 , rồi lễ bàn giao học sinh 12 ra trường ....
    Không khí có vẻ chìm xuống mặt dù nắng gắt , đâu đó có những bàn tay khẽ quẹt nước mắt 1 cách âm thầm lặng lẽ ........Như thể tiếc nuối 1 cái gì đó thiêng liêng lắm .....
    Lại 1 lần nữa , Kỉ niệm trường xưa lại cất lên hoà cùng buổi chia tay ấy " nghe xôn xao nôn nao vấn vương , giây phút chia tay đến rồi ..... Mưa đâu rơi rơi ướt mi nhoè đôi mắt ai ...." Dường như Hoài Vũ C6 hát vì mình, bạn bè mình ..........Nghe buồn lắm .......
    Để rồi thật sự bài hát cuối cùng thầy Thạch không dám công bố , vang lên như là hồi kết cho 1 buổi tổng kết ....
    Thuỳ Vi C6 và Quang Dũng dường như không còn là mình nữa, hát như trút hết nỗi niềm vào bài hát " nhớ mãi nhớ mãi kỉ niệm đã qua , nhớ mãi nhớ mãi kỉ niệm chúng ta ....... Bàn tay vẫy chào rơi nước mắt ......." Rồi tâm niệm cuối bài được thốt lên : " bàn tay vẫy chào nên chiến thắng , dựng xây hạnh phúc cho ta và cho đời " ..........
    Rồi ....9 giờ. ..
    buổi lễ kết thúc, cũng là lúc những tấm lưng lại là nơi kí ...
    Kí và kí ... Vận dụng hết công suất tất cả những gì có thể ghi được ......Hi vọng chỉ có 1 kỉ niệm đẹp ...
    Rồi vài học sinh kéo thầy cô .. .. Bạn bè ... Dưới gốc hoa sữa , có những học sinh khối 12 đang dựa vào nhau mà khóc, như thể chưa được khóc bao giờ ...
    Điều này ai cũng hiểu ...
    Rồi chụp hình.
    Và 1 lần nữa tập thể c6 lại chứng tỏ sự đoàn kết của lớp mình, chụp hết ở mọi góc độ ... Thường ngày nhát chụp hình lắm nhưng hôm nay ai cũng mong muốn phải có cái Bánh Tráng của mình trong 1gốc hình kia .....
    Rồi ...
    Trước trường, những cuộc đi chơi cuối năm bắt đầu diễn ra ...
    Nội dung chi tiết thì hạ hồi phân giải ( người trong cuộc khai ra dùm ) ....
  2. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Nhóc Tài này. Kể toàn chuyện C6, hông được đâu đó nghen! Buổi lễ rất là hay (nếu như theo Tài kể). Có điều là lan ngồi dưới cho nên hông có cảm nhận được gì hết. Tụi nó ngồi 8 hông lẽ mình hông 8. Cảm ơn nghen Tài, nhờ em chị mới biết buổi lễ hoá ra cũng hay thế.
    Chào nhé, trường Hoàng Hoa Thám. Ngày sau gặp lại chỉ là nơi được ta gọi là hội đồng thi. Không còn là lớp học đáng nhớ nữa, không còn được ngồi trong lớp học nữa, thương quá, lớp học ơi!
  3. canhchimviet45

    canhchimviet45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    chỉ còn đúng 20 tiếng , các sĩ tử hoàng hoa thám sẽ lên kinh ứng thí .........
    Nhìn chung , hình như ai cũng học bài hay sao mà hiện giờ , trong quán nét phóng viên canhchimviet45 đang ngồi ,lố nhố từng học sinh 12 , có vẻ nghiêm trọng lắm ......
    Nhìn quanh , MU , VLTK ...... kinh thiệt ......
    Cái Sơn Hà Xã Tắc nó ra sau ngày thi , cũng đỡ ...
    Năm nay , những quán photo cũng đông hơn năm ngoái , nhưng xin nói rằng ,theo kinh nghiệm đi trước của các tiền bối ,thì sử dụng bí kíp ở Sơn Trang Hoàng Hoa Thám chẳng khác nào lạy ông tui ở bụi này ...
    Hình như năm nay Lê Lợi cũng thi bên HHT thì phải ,khổ , có thằng em tui ......
    Theo bí quyết của 1 người còn 1 năm nữa mới lên máy chém như đệ ,thì bí quyết văn của đệ là viết càng dài càng tốt , yêu cầu phân tích Tây Tiến của Quang Dũng cố gắng thêm ba cái ông Huy Cận , Xuân Diệu ,Chính Hữu , Nguyễn Tuân ... và cả Nguyễn Du nữa zào ...( mặc dù hổng ăn nhập gì ) , hi vọng vớt lên 5 là qua cơn nguy khốn zồi ...( bà con đừng khinh tui , tui đánh lạc hướng giỏi lắm ,nhiều lúc záo ziên khó bắt bẻ đc) ......
    Còn những môn khác , cứ thế mà tiến ......
    Còn môn toán ,cái này thì miễn bình l...ựng ... biết sao làm zậy...
    Còn môn anh ,cái này là chịu chít ( dừng ai mà dại dột đánh A hoặc B hoặc C hoặc D không thôi ) , ông Bộ Giáo Dục đã nắm đuợc cái gáy của học sinh rồi , kô giở quẻ tủ được nữa đâu ....
    Và cái quyết định nhất trước khi thi , ăn đậu đỏ , mì số đỏ nhiều zô...........
    Zồi zồi ,cực quan trọng là quan sát các sĩ tử xung quanh , làm quen cho nhiều zào ( cái này toàn học sinh trong trường , làm quen không mấy khó khăn ) , zồi mấu chốt là giáo ziên đó , cứ thế mà làm......
    Chúc 30 điểm may mắn ...................
  4. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi tại sao các nhân vật 12 thường online! Mặc dù ngày mai là ngày đầu tiên bước vào kì thi nhưng trong đầu của họ (trong đó có mình) không thể nhét vô một cái gì nữa. Chính xác là hông có một cái gì . Có ở nhà cũng chẳng thế học, mà có học nữa cũng không thể vô. Thôi thì để cho số phận cuốn đi, ngày mai vào phòng thi hãy tính, héng. 12 trường mình rất chi là may mắn, thi chugn với dân trường mình. 3 năm nay, giáp mặt nhau wá chời, không biết thì cũng có thể làm quen một cách chóng vánh, no star where.
    Chúc 12 năm nay thi ok nghen!
  5. canhchimviet45

    canhchimviet45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    đã 3 môn thi tốt nghiệp trôi qua ......
    mọi người vẫn im lặng...
    Nghe nói đề năm nay không khó ......
    cầu chúc các sĩ tử thành công trong những ngày còn lại .............
  6. thienlong113

    thienlong113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Được thienlong113 sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 07/06/2006
  7. canhchimviet45

    canhchimviet45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    chào mừng 1 thành viên C6 vào diễn đàn .......
    Còn thành viên Viên C6 thì hãy xuất đầu lộ diện , nếu kô điều gì đến rồi sẽ đến........................
    Có Mem HHT ( 2K3_2K6 ) biết kết quả tốt nghiệp thì báo cáo hen zồi chuẩn bị ăn mừng là vừa .......
  8. thienlong113

    thienlong113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ah đây nè!
    Vào được rùi!
    chào toàn bộ thần dân của diễn đàn nha !
    tui là thành viên mới đây,mong mọi người chỉ bảo thêm
    lễ ra mắt thế la xong hẹn bữa khác
    trời mới hôm qua còn ở trường tung tăng thế mà giờ đây.................................................................
    buồn quá đi mất, hỡi những nhân của khoá 2k3_2k6 hăy trả lời tui đi nào.........................................................
  9. canhchimviet45

    canhchimviet45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Còn nhân nào nữa ,zô luôn đê...................
    Hết thời học sinh zồi ,giờ ta là sinh viên , chững chạc chút hen .......
    Chúc tất cả nhân thế hệ chuột bạch ( đem đi thí nghiệm ) có kết quả tốt nghiệp khả quan , chúc con đường vươn tới đại học thắng lời .....
    Đặc biệt ai đậu gì thì đậu , khao là yếu tố tất yếu , kô thoát nổi nhân trong diễn đàn này đâu ............
    Chưởng quản kính bút ..........
  10. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các đồng chí, bây giờ không thể gọi chúng ta là học sinh, nhưng cũng không thể gọi là sinh viên. Vậy thì chúng ta là cái thứ gì?
    Điểm thi chừng nào có vậy mấy bạn? Nghe con Tuyết lớp tui nói là thứ 6 hay là thứ 2 tuần sau hả?
    À, mà còn chuyện này nữa. Giấy báo thi sao chưa có ta?

Chia sẻ trang này