1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai là dân Hoàng Hoa Thám không , vào đây đi , trường mình nhiều chuyện để buôn lắm

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi canhchimviet45, 15/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThinhPhat_8x

    ThinhPhat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    a` còn một chuyện nữa , xin hởi Ly Anh Nguyên la ai vây ?
    "Điều đặc biệt thứ hai là bài hát cuối cùng cũng là của lớp C6. Bài hát được sáng tác bởi nhân vật Nguyễn Chí Thắng (nhắc đến cái tên này tự nhiên thấy nhớ nhớ một cái gì đó)" còn câu này là jì ? nếu đoán không lầm thì chắc là .....
  2. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Thêm một mem hoàng hoa thám nữa, kể cũng đông vui. Chào đồng chí Phát, dạo này sắp thi cử rồi mà còn ham vui online offline phải hông? Bộ năm nay định rớt nữa hả?
    Lý Anh Nguyên không phải là nguời lạ đâu, đ/c đã gặp mấy lần rồi đó. Muốn biết thêm chi tiết, xin mời vào xem topic Nhật kí lớp 12C4 HHT 2K3-2K6.
  3. canhchimviet45

    canhchimviet45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    à , muốn biết đồng chí lý anh nguyên là ai cứ liên lạc đệ nick : canhchimviet45 ...khe khe ...
    à ,nếu nói về nhân vật nguyễn chí thắng , phải nói là 1 nhạc sĩ rất cừ mà đệ biết ở HHT ...Mà ổng sáng tác bài kí ức trong lòng tôi nghe cũng ve kêu lắm ...nghe được ...
  4. ThinhPhat_8x

    ThinhPhat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    anh biết đ/c lan la ai roi` . thông qua 1 người bạn đen đen , học cực đỉnh .. chắc lan cũng biết rồi .
    rớt nữa hả ? chăc kô tệ vậy đâu .
    Còn anh Chí Thắng thì anh đây rành hơn ai hết
  5. be_bi_ngo_nghinh

    be_bi_ngo_nghinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này cũng đông dui quá nhỉ,xa trường 1 năm rồi không biết trường mình có thay đổi gì không?
    Nhớ nhất là những tiết hoá như bị tra tấn(cô Hoa dạy _mà thỉnh thoảng lại thút thít chắc tại lớp lì quá) và
    những tiết công dân không còn gì để tả với cụ ông Nguyễn Vĩnh Khánh.nhớ C7.
    Được be_bi_ngo_nghinh sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 29/06/2006
  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Để anh tả giúp cho nhé : dạy không lo dạy toàn nó chuyện trên trời ( học sinh quá thích ) . Trên bảng hay trên vở học sinh ghi những gì không quan trọng , vì khi kiểm tra .... nhìn mặt cho điểm . ( Con gái dễ thương , con trai hiền lành , có một lần con nhỏ bạn sát bên cóp bài một con nhỏ bên cạnh , anh thì cóp bài của nó . Cuối cùng anh 5 điểm , đứa học bài thì 4 , đứa còn lại thì 8 . Đau ) . Chuyên gia khiêu khích sự tưởng tưọng của học sinh về những chuyện tầm bậy !
    Nhưng không bằng một góc Lại Đình Chuyên !
  7. canhchimviet45

    canhchimviet45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    nếu là C7 (2k2_2k5) thì chị học lớp của Nguyễn Quốc Tiến hả ...Nhớ đợt hội trại năm ngoái C7 rinh nhiều giải lắm. ..
    Còn thịnh phát là anh chí thắng hả ...Kinh thế . nghe nói anh em nhà hắn ai cung~ giỏi nhạc , kể cả phụ mẫu cũng biết ...Đúng là ...
    Còn cô hoa dạy hoá thì nói chung là đỉnh , có điều ai yếu tim thì xin chuyển lớp là vừa ...
    Thầy chuyên thì đệ kô biết , còn thầy khánh thì chưa học buổi nào nên cung~ chả dám bàn luận ...
  8. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    hix, lâu lâu mới thấy cái topic này xôm tụ trở lại, mừng quá. Nói chuyện về thầy cô thì có tám đến sang năm cũng chưa hết.
    Thương cô Hoa nhất! Nhưng người nể nhất là cô Tâm. Ở trường hình như chỉ có giáo viên hoá, sinh biết và quan tâm đến mình. Nhớ khi bị bệnh, cô Cẩm Linh, cô Hoa, cô Tâm xức dầu, mua sữa. Lúc đó có cô Nhất Linh nữa, cô chủ nhiệm, gọi cho má. Tự nhiên thương mấy cô quá trời.
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    BDK không học cô Tâm ở trường . Chỉ học thêm ở nhà thôi . Lớp nào được cô Tâm chủ nhiệm lớp đó sướng nhất . Có một kỷ niệm rất đáng nhớ : Đầu giờ học lớp nào cũng phải cử người xuống nhà xé khoá hai dây xích ở bên ngoài lại . Lớp nào quên khoá sẽ bị sao đỏ trừ điểm . Hôm đó tụi C3 quên khoá , vậy là cô Tâm chạy ra khoá giúp . Những việc nhỏ nhưng thấy được sự quan tâm của cô đến lớp !
  10. canhchimviet45

    canhchimviet45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    đúng zồi đó , giờ mới thấy thương trường , chính xác hơn là 1 vài thầy cô ở trường ,nhưng thương nhất vẫn là thầy cư và cô hạnh ...

Chia sẻ trang này