1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai là dân Hoàng Hoa Thám không , vào đây đi , trường mình nhiều chuyện để buôn lắm

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi canhchimviet45, 15/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    oh, thế Nút cũng học HHThám àh! Sao hồi đó hổng quen ha. Lạ thiệt, biết là hồi đó "cưa" rồi
    Trước đó nữa trường HHT nằm bên kia đường...chỗ đó có nhiều cây bàng và bức tường sọc trắng rất đẹp (sau này bị đập xuống & xây tường kín). Atxkm chỉ học cấp 1 ở đó thôi...còn nhớ có mấy con sâu tóm màu vàng...trông khiếp lắm
    atxkm đang tìm hình của trường cũ nhưng kô có. ai c1o atxkm vote 5* nếu đúng là hình trường cũ

    Được atxkm sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 21/03/2006
  2. canhchimviet45

    canhchimviet45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    bà kon hht đâu zồi ,sao im lặng thía , mà chị nút học hht à , trường cũ à, khoá mấy zậy , có cùng khoá zới minh châu , khánh châu con ông khiêm , sáu lượng kô
  3. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    oá! Hoá ra cũng có nhiều người là học sinh HHT vậy à? Vâymạ hồi giờ hông có biết đó chớ. Hi hi, vui ghê!
    Cô Hạnh về hồi vào vậy canhchimviet. Mà em tên là Tài phải hông nè. Cái gì mà Thanh Tài ấy hỉ.
    25-3 này, con bạn nó năn nỉ quá phải lên trường với nó rồi, hổng có trốn trại được rồi. Hi vọng năm nay biết mạt em nghen. Dù biết là em tham gia nhiều hoạt động nhưng mà chị hông có để ý cho nên không có biết mặt mũi em ra sao cả.
    Hoạt động của trường năm nay có vẻ không xôm tụ như những năm trước nhỉ. Năm nay Lý Tự Trọng cắm trại xa, sung sướng cuộc đời. Trường mình thì chán òm à. Đến giờ vẫn chưa mường tượng ra được sẽ ra sao.
    Chị venus học trường hoàng hoa thám cũ ạ? Năm ngoái chị có về thăm trường không? Năm ngoái tổ chức 45 năm kỉ niệm ấy. Còn nếu như chị không về thì mong là 2010 chị sẽ đến, có lễ kỉ niệm 50 năm. Lần sau sẽ tổ chức long trọng hơn. Năm ngoái cô Hà đã hứa rồi. Chị học trường cũ năm nào, coi chừng thuộc thế hệ mẹ em .
    Mình đang nói về thầy Chín đúng hông? Em chưa biết phải nói gì thêm, để các anh chị khác, hoặc là bạn em sẽ nói tiếp nhé.
  4. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    "Cưa" cẩm cái giề ? Atxkm hết pin rồi không cưa nổi đâu, nếu Nút ko tự bật gốc thì còn lâu mới cưa đứt nhá !! ặc ặc ặc.... lại xì pem ......
    ừh khi ấy trường mình đẹp lắm, có nhiều cây bàng, sân trường thì rộng và dài, còn sâu róm thì thôi miễn bàn, Nút cũng có lần suýt chết khiếp vì tự dưng trên đầu mình có một chiếc kẹp hình sâu róm.... còn mấy cô bạn cùng lớp thì cứ la oai oái vì sợ, nhất là trong mùa thay lá, cây bàng nhiều sâu róm không thể tả.
    @ canhchimviet : Trời ạh ! sao ko đọc kĩ bài chị ha, chị học khoá 1992 - 1995 , Minh Châu và Khánh Châu học sau bọn chị một lớp.
    @ lyanhnguyen : năm ngoái chị và lớp không về trường nhưng cả lớp chị có đóng góp cho trường kinh phí tổ chức lễ kỉ niệm. Sau đó bọn chị được nhà trường mời tham dự hội trại, nhưng tất cả đều busy với công việc nên ko ai đi được. Hồi còn đi học vui lắm em àh, hôm nào rảnh rỗi sẽ tám chuyện về trường mình với em tiếp nhé.
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Hà hà
    Năm trước cũng có về trường ,nhưng đi đến cổng thấy xe hộp nhìu quá , khớp . Nghĩ tủi thân con voi nhỏ nhoi không ai đón tiếp nên kéo mấy đứa bạn cùng lớp qua bên quán Thanh Phương ( đầu cầu ) nhậu !
    ATX cố lên nhé , Nút chuẩn bị "bật gốc " đấy !
  6. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, lạc đề rồi bà con ới ời ơi! Đã có topic bình chọn cặp đôi lý tưởng rồi mà. Sao anh atx với chị venus không wa đó tỉnh tò nhẩy?
    Năm ngoái đúng là làm rầm rộ thật, bảo sao bdk không sợ, đến em cũng không ngờ là làm lễ to thế. Nhưng mà nghe nói kinh phí cho năm ngoái cũng còn thiếu đó anh chị. Trường mình ăn nhậu quá trời mà!
    Chị nus không về cắm trại là đúng đó. Năm ngoái cũng có một số anh chị về trường cắm trại, trong đó có nhiều anh chị học C4 cách mấy năm. Nhưng hình như không được vui hay sao đó. Trường dành cho một chỗ ngoài ốc đảo (gần WC), ở đó có một mình trại mấy anh chị đó à, buồn hiu. Lớp của em có ra giao lưu nhưg chỉ vui được một đêm giao lưu. Mấy anh chị đó có mang theo dàn karaoke vô nữa, nhưng mà đang hát tự nhiên bị cháy, hết hát được luôn, tội nghiệp gì đâu. Cuối cùng thì mấy anh chị đó cũng phải ra đi sớm, trước khi hội trại kết thúc. Em nghĩ chắc là hội trại năm ngoái để lại nhiều "ấn tượng" với mấy anh chị đó lắm. Lần sau mà trường cho cắm trại chắc là hông dám nữa, he he he.
  7. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Mình đang nói về thầy Chín. Em sẽ tiếp tục.
    Thầy Chín
    Thầy Chín hiện đang sống ở gần trường. Và thầy đang làm thêm ở canteen của trường.
    Thầy Chín là người nổi tiếng về chạy xe nhanh, chiếc xe Wave hiện nay của thầy đã không phải là chiếc xe đầu tiên. Đã có lần thầy ''''hôn'''' cột điện, hay là một cái gì đó cứng cứng tương tự đến độ xe thầy ''''đi chơi'''' luôn. Vậy mà thầy vẫn còn chưa chừa, vẫn còn chạy xe nhanh lắm. Hông biết có phải vì lý do đó mà hông có chị nào dám để cho thầy chở hông mà bây giờ thầy vẫn phòng không gối chiếc.
    À, sẵn tiện nói đến chuyện thầy alone. Có ai chịu làm ''''ngừ iu'''' thầy Chín không nè. Để hội trại năm nay mượn di động của thằng bạn chụp hình thầy rồi post lên cho các anh chị chiêm ngưỡng dung nhan của thầy nhé.
    Thêm một thông tin nữa, số phone của thầy Chín là 0903 544474, nếu ai muốn liên hệ thì cứ xin mời, nhưng làm ơn đừng có khủng bố thầy nhé. LAN lỡ hứa vơi thầy rồi, có chuyện gì chắc là Lan chết đó. Anh chị thương tình làm ơn cho em "sống sót qua mùa vải" với.
    Còn về chuyện kiểm tra của thầy nữa. Các em và các bạn hãy cứ yên tâm là bài kiểm tra nào cũng có vẻ biểu đồ, và nhận xét. Phần này chiếm số điểm tương đối trong bài kiểm tra của thầy. Nếu như có năng khiếu hình hoạ, và khả năng "be" thì chắc là không sợ bị dưới trung bình môn Địa đâu.
    Có vẻ như những bài viết về thầy Chín kết thúc tại đây.
    Chương hai sẽ bắt đầu vào tuần sau.
    Được lyanhnguyen sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 24/03/2006
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Hà hà , nhắc tới trại năm trước , lại nhớ đến một thằng em ( Tín , C7 của thầy Hải , niên khóa 2001-2003 ) . Nó là người chủ trì cái trại cựu học sinh này đó !
  9. lizo2b

    lizo2b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    hinh như canhchimviet45 tên là TÀI phải ko??
    tin cô HOA sắp lây'' chồng là tin vịt rui`, hoặc là mới bị bồ đa''.
    Dạo này lại như xưa rùi
    NON SÔNG DẼ ĐỔI
    BẢN TÍNH KHÓ DỜI
    12C4 cung~ co'' những thành viên rất kool, 25-3 len coi C4 ve~ graffiti
  10. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Khi ấy trường HHT chỉ có khoảng 5 -6 lớp cho mỗi khoá, như khoá mình học thì chỉ có 5 lớp, từ 12C1 --> 12C5. Khi còn đi học cũng khá quậy, nhớ hồi ấy đi học thể dục buổi chiều, thầy bắt phải mặc short và T-shirt chứ không có đồng phục như bây giờ, mỗi tuần cứ mong đợi đến ngày học thể dục để được mặc đồ tự do. Thầy dạy thể dục là thầy Tuy và thầy Đẩu, mỗi buổi học như vậy là học một lần cả khối luôn chứ ko học theo từng lớp, tụm 5 tụm 7 tám chuyện, vui cực kì. Hội khoẻ phù đổng của trường, mình đại diện cho lớp thi mấy môn điền kinh, trời !! lúc ấy quê gì đâu, 2 đứa thi nhảy cao mình đoạt giải... nhì, ặc ặc ặc.... giờ nghĩ lại thấy vui vui là.... thi chạy 100m và 800m thì mình thua mấy chị lớp trên nhưng cùng khối thì mình chẳng thua ai he he he....
    Trường mình khi ấy cứ mỗi 2 năm thì cắm trại một lần, mình hên thiệt, được cắm trại 1 lần năm lớp 10 và một lần năm lớp 12, đi học ko có gì vui hơn được đi cắm trại, có những kỷ niệm không thể nào quên được, còn nhớ khi ấy được cô và lớp cử đi thi cắm hoa( lại bị cử đi ), mình và cậu bạn đèo nhau lên các nhà vườn trồng hoa trên Diên Lạc tìm mua hoa, về lớp mày mò cắm thử rồi mang ra dự thi, thế là mình rinh luôn giải nhất cuộc thi, bây giờ nhìn lại hình chụp bình hoa thấy chẳng có gì đặc biệt, chắc là do khi ấy mình thuyết trình chủ đề hơi bị hay nên được ăn điểm. Nhận được tiền giải kéo cả lớp đi ăn chè của quán dì Ba trước trường. Khi còn đi học, mình chẳng có tài gì đặc biệt cả, chẳng phải học sinh cá biệt, học hành cũng chỉ thường thường bậc trung chứ chẳng giỏi giang gì, có môn văn thì nổi trội hơn một chút, nhưng ko vì vậy mà không ai biết đến mình vì ít lớp nên hầu như học sinh cả khối đều biết mặt và tên của nhau và cũng là vì thường xuyên cùng nhau học thể dục nữa, nên lớp này và lớp kia chơi khá thân với nhau. Học cả 3 năm, chức vụ cao nhất được làm là Sao Đỏ ( or Cờ Đỏ), mà được giữ chức vụ này từ năm lớp 10 đến 12, còn nhớ khi ấy là lớp này chấm điểm thi đua cho lớp khác, gần giống như là tìm lỗi và bắt lỗi của nhau, vậy là lớp ,mình và lớp bạn bỏ nhỏ cho nhau.
    Năm 1995 là năm cuối cấp của mình, nhà trường có làm tập san kỷ niệm 20 Ngày Giải Phóng Nha Trang - Khánh Hoà, học sinh cả trường đều gởi bài viết tham gia, trong đó có cả mình và lớp mình, bài của mình cũng được chọn đăng trên tập san, cũng được tìm nhuận bút và được cả báo biếu nữa chứ.
    Tập san của trường mình đây, mình chụp lại post lên cho bà con xem, mình vẫn còn giữ cho đến giờ đấy.
    [​IMG]
    ( Ơ mà hình như nãy giờ chỉ nói về mình nhiều chứ chẳng phải nói về trường mình, tự nhiên nhắc cái thời đi học cấp 3 làm chi, để cho bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về từ kí ức, nhớ ơi là nhớ những kỷ niệm thời áo trắng, bà con thông cảm cho mình nhé !!! đến lúc như mình thì bạn chắc cũng sẽ vậy thôi )

Chia sẻ trang này