1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là dân Lương Văn Tuỵ thì dô nhé [:D]

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi KenCoDon, 27/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KenCoDon

    KenCoDon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ai là dân Lương Văn Tuỵ thì dô nhé [:D]

    Dân Lương tụi mình cũng cần phải lên tiếng chứ, ai lại để cho họ đàn áp thế...
    Topic này chỉ dành cho việc thảo luận về các vấn đề của trương Lương thui nhé
  2. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hê hê nhà ai ghen ăn tức ở thế, dân LVT đây, nhưng mà là dân già rồi, thế bạn đã tốt nghiệp hay còn học ở trường( mà cái kiểu topic này nhiều lắm rồi mà) nhỉ
  3. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    ờ nhưng mà chủ nhà thấy tên topix có khô quá ko?
    Mc cũng học LVT đây già nắm rồi .ra trường lâu nên cũng ko biết trường cũ giờ ra sao nữa hồi ý học tầng 4 phía Đông. có cái cầu thang gió cả đám con trai hay trèo lên trêu chú Oánh coi xe , cái hồ cạnh nhà hiệu bộ cả đám ra câu tôm, Nào thì tập quân sự .Những hôm trực trường quét dọn tập thể trêu đùa vui vẻ. nhớ thì còn nhiều lắm.....
  4. brucelee_3180

    brucelee_3180 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng dân LVT đây. Kỷ niệm về trường thì rất là nhiều, nhưng có một kỷ niệm ác chiến nhất là: Mình cùng mấy thằng bạn rủ nhau ném phấn từ tầng 5 trêu con gái tầng dưới, kết quả là mình đoạt chức vô định, chỉ cần lần ném đầu tiên cả 1/2 viên phân chui luôn vào "áo trong" của một em ở dưới. Vô địch thì cũng thích đấy, nhưng không ngờ các em kéo cả một phi đội lên tìm địch thủ, cũng may là hồi đấy mình cũng gấu gấu nên chúng nó đoán là mình mà không dám hỏi gì, nhưng về sau phải cạch đến già
  5. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Tớ không phải học ở cái trường Lương nổi tiếng như các bác nhưng đọc thấy cái bài này nên xin phép cho tham gia tí . Bác ném phấn vào áo trong của bạn nữ là còn may đấy, chứ ở trường tớ cũng cái trò ném phấn từ tầng trên xuống tầng dưới mà chui luôn cả vào mắt con nhà người ta (em đấy bị cận phải đeo kính). Hậu quả là em đấy mù luôn một mắt và người ném thì cũng chẳng còn cơ hội mà cạch đến già vì lương tâm bị cắn rứt rồi
    Tốt nhất là ai đọc được cái bài này thì đừng dại dột chơi cái trò này nữa, nguy hiểm và ác lắm
  6. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm về trường xưa thì nhiều lắm, tôi học lớp pháp K42, lớp ít người nên bị nhốt vào cái phòng nhỏ như cái lọ, phòng ấy ở tầng 1 gần cái hồ có hoa súng, nên bọn tôi gọi nó là bờ hồ hoa súng, bọn con gái lớp tôi thường ngồi trên bờ hồ đưa chân ra khều hoa súng, có mấy đứa suýt lộn cổ xuống hồ nhưng vẫn không chừa.
    Còn cái sân cỏ đằng sau nhà hiệu bộ thì là nơi học thể chất, giờ nào học thể chất cũng vui, đứa nào cũng cười toe toét. Ở chỗ ấy còn có mấy cây xoan già, tôi nhớ năm lớp 11, học nhảy xa ở đó, nhìn quả xoan lại tưởng dâu da, cầm gạch ném cho nó rơi, đến khi nó rơi xuống mới biết đấy là quả xoan nghĩ mà phí công.
    Nói đến chú Oánh bỏ vợ mới nhớ ra, chú ấy là chúa khó tính.Ở đấy hình như có hai chú, chú Thành thì hiền, chú Oánh thì hắc xì dầu, đứa nào đi muộn có xin gãy lưỡi chú ấy cũng không cho vào, mà thỉnh thoảng lại còn đứng rình ở cái tường đằng sau nhà 2 tầng để bắt những đứa trèo tường vào, may mà mình chưa lần nào bị túm, sau này khôn hơn, chẳng việc gì phải trèo tường cả, cứ đứng ở cổng trường 1 lúc, thể nào cũng gặp thầy cô nào đó đi vào, đợi đúng lúc chú ấy mở cổng cho thầy cô vào, mình cũng chạy tót vào luôn, chú ấy tức lắm mà đành chịu, từ sau chú ấy rút kinh nghiệm, chỉ mở 1 khe nhỏ đủ để giáo viên đi xe vào, lần ấy cuống quá, chả biết làm thế nào ngồi luôn lên xe thầy , thế là bị ăn 1 trận cốc đầu nhớ đời.
    Tết đầu tiên sau khi ra trường về thăm thầy cô, gặp lại học trò thầy cô rất vui, còn khen đứa thì trông xinh ra, đứa thì lớn lên, bây giờ ít khi về Nb nên cũng chẳng được nghe thầy cô khen mình lớn lên, không còn nhõng nhẽo và nhí nhố như ngày xưa.
  7. chally_cucu

    chally_cucu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là dân LVT, K36. Không biết bây giờ ai làm hiệu trưởng ấy nhỉ? Ngày xưa còn thầy Hoan, nổi tiếng có quả véo tai đau điếng, giờ vẫn nhớ. Còn hôm nào đi muộn thì chỉ có mà đứng ngoài, rồi còn kiểm tra xem con trai đi học có sơvin nữa không chứ. Ngày xưa đúng là vui thật, ước gì...
    Mọi người có thể vào forum của trường LVT: www.luongvantuy.org
  8. collina

    collina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chú nào K36 ấy nhỉ ? có phải chú D không ?
  9. collina

    collina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Không nên nói cái giọng này ở đây.. Không học thi thôi viết vào đây làm gì
  10. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Không nên nói cái giọng này ở đây.. Không học thi thôi viết vào đây làm gì
    [/QUOTE]
    Hơ hơ, nổi tiếng thật mừ, cả tỉnh ai chẳng biết điều này, sao lại bắt bẻ tui chứ ?

Chia sẻ trang này