1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là đệ tử của Gà?

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi quynhad, 09/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynhad

    quynhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Ai là đệ tử của Gà?

    Người ta thường ăn phở gà, miến gà, bún gà, chân gà v.v..., song có một quán bán được nhiều nhất là thịt gà luộc ăn tại chỗ bên cạnh những "sản phẩm" gà kia.
    Đó là hàng gà Phương ở vỉa hè đầu Hàng Buồm. Chỉ bán từ 5 h chiều thôi nhưng chỉ trong vòng 3 -4 tiếng là hết sạch ít nhất 20 con gà mái. Thịt gà được lọc riêng từng bộ phận, khách thoải mái gọi đùi, cánh, lưng, phao câu, lòng mề, tiết. Rẻ, 17nghìn/ đùi. 70 nghìn/con gà ri luộc ngon cực kỳ
    Phải cái vỉa hè chật chội quá. AI biết quán nào tương tự không vì bà ấy chỉ bán chiều tối thôi. Không tiện tí nào.
  2. heroics

    heroics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    mua gà đến nhà tớ tớ luộc cho, giá rẻ thôi, 4 chục 1 con ( bao gồm: tiền ga, tiền công, tiền nồi niêu, tiền lung tung ....)
  3. heroics

    heroics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    mua gà đến nhà tớ tớ luộc cho, giá rẻ thôi, 4 chục 1 con ( bao gồm: tiền ga, tiền công, tiền nồi niêu, tiền lung tung ....)
  4. quynhad

    quynhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    heroic oi, bay giờ làm gì có giá 40 nghìn/ con? Cậu định ăn thịt gà công nghiệp hay là gà toi?
    Tớ thấy gà giết sẵn ở chợ Hàng Bè là ngon nhất, nhưng đắt, 65n ghìn/kg . Ở nhiều chỗ khác cũng ok nhưng tính xác suất mà nói thì Hàng Bè vẫn chắc chắn nhất. Gần như 100% lần nào mua về cũng được khen cả.
  5. quynhad

    quynhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    heroic oi, bay giờ làm gì có giá 40 nghìn/ con? Cậu định ăn thịt gà công nghiệp hay là gà toi?
    Tớ thấy gà giết sẵn ở chợ Hàng Bè là ngon nhất, nhưng đắt, 65n ghìn/kg . Ở nhiều chỗ khác cũng ok nhưng tính xác suất mà nói thì Hàng Bè vẫn chắc chắn nhất. Gần như 100% lần nào mua về cũng được khen cả.
  6. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Em quynhad thấy loanh quanh hàng chị Phương với chợ Hàng Bè chắc gần nhà mình, hì hì, vỉa hè đấy cũng có phải nhà chị í đâu, đi thuê đấy, đầu tiên định mở hàng cho người trong phố ăn thôi, vì tầm chiều trên đấy ít hàng ăn, thế nào thành nổi tiếng mới sợ chứ
    Thấy có hàng bà gì bán chân gà,cháo gà ở Lý Quốc Sư cũng nổi tiếng, nhưng tớ ăn thấy chả ngon tí nào ,cũng tạm được.Nhớ một hôm trước khi đi thế nào thèm ăn cháo gà buổi sáng , đi lang thang tít mù hơn 1h giời không nhớ ra được hàng nào ngon, cuối cùng đi ăn cháo suờn
  7. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Em quynhad thấy loanh quanh hàng chị Phương với chợ Hàng Bè chắc gần nhà mình, hì hì, vỉa hè đấy cũng có phải nhà chị í đâu, đi thuê đấy, đầu tiên định mở hàng cho người trong phố ăn thôi, vì tầm chiều trên đấy ít hàng ăn, thế nào thành nổi tiếng mới sợ chứ
    Thấy có hàng bà gì bán chân gà,cháo gà ở Lý Quốc Sư cũng nổi tiếng, nhưng tớ ăn thấy chả ngon tí nào ,cũng tạm được.Nhớ một hôm trước khi đi thế nào thèm ăn cháo gà buổi sáng , đi lang thang tít mù hơn 1h giời không nhớ ra được hàng nào ngon, cuối cùng đi ăn cháo suờn
  8. heroics

    heroics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đâu mà, tớ bảo là mua gà rồi đem đến nhà tớ làm cho mà, chứ tớ đâu có biết giá gà nó thế nào đâu, ấy chẳng chịu đọc kĩ gì cả ( tớ xì pam tí, bạn hiền đừng có mà sờ đến tớ đấy nhé )
  9. heroics

    heroics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đâu mà, tớ bảo là mua gà rồi đem đến nhà tớ làm cho mà, chứ tớ đâu có biết giá gà nó thế nào đâu, ấy chẳng chịu đọc kĩ gì cả ( tớ xì pam tí, bạn hiền đừng có mà sờ đến tớ đấy nhé )
  10. RsSocola

    RsSocola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đúng là ăn nhà chị Phương cũng ngon, nhưng dạo gần đây thấy xuống dốc hơn ngày xưa rồi. E ở gần đó mà ko biết quán cô Dung ở ngõ Hàng chỉ àh, ở đó ăn chân gà luộc ngon, các bộ phận ăn như e nói cũng có.
    Còn hàng ở Lý Quốc Sư ăn cũng tàm tạm. Vừa ngồi ăn vừa nghe bà ý chửi thì làm sao mà ăn ngon được chứ.
    Có 1 hàng Phở gà ở Tôn Đức Thắng, gần đối diện Ngõ Văn Chương, ăn cũng được, hàng này mở gần như cả ngày nên ăn lúc nào cũng tiện.
    Ngày trước nhìn thấy Gà tâm hồn chẳng chút xao xuyến, bây giờ chỉ nghe đến chữ Gà là tư nhiên bụng réo ầm ĩ, hic hic, chắc là nghiện Gà mất (sáng gà, trưa gà, chiều gà, hôm nào xông xênh thì tối cũng gà)

Chia sẻ trang này