1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là đối thủ chính của LFC ở Premierleague 2003-2004?

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Owen10, 21/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hennrybeo

    hennrybeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    láo
    dám bảo anh là bé à
    anh chỉ cao co 1m80 và nặng 75kí lô
    thôi...
    ngày ấy anh là bộ đội em là công an
  2. Slam_Dunk

    Slam_Dunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    êu mấy ông có phải la fan của liverpool ko mà cứ nói lung tung hoài
  3. Rose_girl

    Rose_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    LFC năm nay sẽ vô địch chứ làm gì có đối thủ
    LFC sẽ lập kỷ lục bất bại tại PL cho xem
    TÔI YÊU LIVEPOOL
  4. lone_seven

    lone_seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    uh hahhhaah dung roi chang co doi thu nao ca Liv vo dich
    Chỉ cần một phút để phải lòng một ai đó, một giờ để thích, một ngày để yêu, nhưng bạn phải mất cả đời để quên một ai đó, vì thế hãy luôn trân trọng những gì mình có.
  5. Mikeboy

    Mikeboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Các chú hơi lạc quan quá !
    Nhưng năm nay có Kewell thì biết đâu đó.........
    Tôi cũng hy vọng vào một sự thay đổi trong bóng đá Anh , chứ năm nào cũng xem MU và Arsenal cạnh tranh nhau thì hơi tẻ
    I LOVE YOU
  6. Logox

    Logox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Xét 1 cách toàn diện thì ko thể đánh giá vào tên các cầu thủ thi đấu trên sân mà nói kq được. Có lẽ phải qua 4 vòng đấu mới có thể xác định được đối thủ chính của LFC. Nhưng đối thủ để cạnh tranh vị trí nào lại là 1 vấn đề đáng nói đấy. Các ông lớn thì các bạn kể tên hết rồi nhưng các bạn lại ko nhớ rằng những kẻ ngáng đường khó chịu thế nào hả? Theo tôi đối thủ của LFC mùa bóng năm nay là chính bản thân họ, nếu họ vượt qua được cách thi đấu bị động trong mùa bóng trước thì họ sẽ ko ngán bất kì 1 đội bóng nào ngay cả trên đấu trường Châu Âu...Trong mọi trận đấu thì bản lĩnh thi đấu luôn là quan trọng nhất nhưng dường như LFC chưa có điều này. Các tiền vệ trụ cột như Gerrard hay Haman đều hay mất bình tĩnh và có những pha vào bóng làm buồn lòng các cổ động viên yêu LFC chân thành ( như tôi đây ). Thậm chí Owen là tiền đạo mà rất nhiều ng yêu mến cũng bỏ lỡ những bàn thắng đáng tiếc...
    Năm nay tình hình đã khác và chúng ta hãy hy vọng các cầu thủ của chúng ta luôn làm các cổ động viên reo hò như sấm bằng tinh thần thi đấu kiên cường, quyết tâm và những bàn thắng đẹp nhất trong tuần!!!
    Chết là hết nhưng tôi vẫn đang sống.
  7. Loveland

    Loveland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    bác nào muốn biết kết quả bảng xếp hạng PL 2003-2004 thì xem lại cái bảng xếp hạng năm ngoái.100% không có sự thay đổi nào đâu.Liv không đủ khả năng vượt qua Newcastle đâu mà chưa gì đã mơ vô địch.
    This is my signature...........................
  8. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    [qoute]NẾU BẠN LÀ FAN RUỘT CỦA LFC HÃY NÓI XEM ĐỐI THỦ SỐ 1 CỦA LFC MÙA BÓNG MỚI LÀ AI?
    MU? - ASENAL?- CHELSEA?
    TÔI TIN VỚI SỰ CÓ MẶT CỦA KEWELL ( BÊN CÁNH TRÁI) NƠI MÀ LFC LUÔN SƠ HỞ NHẤT TRONG MÙA BÓNG QUA THÌ LFC SẼ LẤY CÚP VÔ ĐỊCH TỪ TAY MU ( KẺ GIẢ DANH QUỶ ĐỎ )
    MU KHÔNG CÒN BECKHAM - KHÔNG MUA ĐƯỢC RONALDINHO SẼ KHÔNG CÒN MẠNH NHƯ NĂM VỪA RỒI NỮA ĐÂU MÀ
    CÒN ARSENAL THÌ ĐANG KHỦNG HOẢNG....
    CHELSEA DÙ SAO CŨNG MỚI TẬP TỄNH BƯỚC ĐI THÔI.
    HY VỌNG VÀ TIN RẰNG LFC SẼ TRỞ LẠI THỜI HOÀNG KIM
    HY VỌNG RẰNG CÁC FAN CỦA LFC KHÔNG PHẢI CA KHÚC MÃI BÀI HÁT " YESTERDAY "........
    CỨ YÊU SẼ CÓ NIỀM TIN [//qoute]
    Hê hê, box Liv này có lẽ là box có nhiều thành viên "mơ mộng" nhất TTVN. VĐ PL ư, vượt qua được MU ư, hơ hơ, cố gắng mà loại nhau với Newcastle để mà được đá C1 cái đã. Đối thủ chính của Liv trên đường tranh một xuất dự C1 đấy.
    MU không có Beckham, có thể sẽ yếu hơn ở cánh phải, tuy nhiên xét về tổng thể vẫn có thể nghiền nát Liverpool. Veron là cái gì với MU, trong hai mùa qua MU có anh ta cũng như không, tất nhiên là cũng có tiếc thật, nhưng Veron đi MU cũng có thêm tiền để mua hàng loạt chú khác. Ronaldinho, ư, hê hê, anh ta đã đá 1 trận nào cho MU, mang anh ta ra đây làm gì. Cứ thử xem lại đội hình MU và Liv mà so sánh đi thì nhìn ra ngay bác nhé. Liv năm nay đã làm được gì trên thị trường chuyển nhượng chưa, các bác tưởng Kewell là siêu nhân à, anh ta về Liv có thể mạnh gấp 2,3 lần chắc, các bác xem Kewell so sánh được với Giggs của MU không, không những thế em xem mấy trận anh ta đá trong màu áo Liv không bằng được 1/2 thời còn đá ở Leeds. Hê hê, nếu vẫn chưa ngẫm ra thì em sẽ nói thêm cho các bác nghe, Liv còn kém MU xa lắm đấy.
    Nói Arsenal bị khủng hoảng ư, khủng hoảng cái gì mới được chứ. Các bác cứ thấy bọn nó không mua ai thì nói đại là khủng hoảng à, vẫn còn đấy những Vieira, Pires, Wiltord, A.Cole, Henry, Lujnberg, Bergkamp, Campbell, Parlour.. vân vân và vân vân, không bán đi một ai, nó khủng hoảng cái gì, cùng lắm là nó thiếu tiền để xây vận động thôi.
    Còn Chelsea ư, hê hê, mùa trước chưa có những chú đấy thế mà nó cũng đủ sức đá cho Liv bay cái xuất dự C1 đấy các bác ạ, Liv chưa bằng Chelsea đâu, cố kiếm được một thằng tỷ phú về tài trợ như Chel thì may ra được, hề hề.
    Đấy, em đang bận nên nói qua loa thế thôi, cho các bác hiểu thêm về bóng đá chút ít. Em nói một cách khách quan, đối thủ chính mùa này của Liv chỉ là Newcastle thôi, hờ hờ, mà nhìn lại đội hình có khi cũng không bằng. Mấy thằng kiểu Middlesbrough năm nay chi tiêu cũng mạnh phết đấy, không khéo năm nay đối thủ của Liv là thằng đấy cũng nên.
    ------------- ​

    Mãi mãi sống chết cùng MU. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó sẽ không bao giờ thay đổi.
  9. Owen10

    Owen10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Hê hê, box Liv này có lẽ là box có nhiều thành viên "mơ mộng" nhất TTVN. VĐ PL ư, vượt qua được MU ư, hơ hơ, cố gắng mà loại nhau với Newcastle để mà được đá C1 cái đã. Đối thủ chính của Liv trên đường tranh một xuất dự C1 đấy.
    MU không có Beckham, có thể sẽ yếu hơn ở cánh phải, tuy nhiên xét về tổng thể vẫn có thể nghiền nát Liverpool. Veron là cái gì với MU, trong hai mùa qua MU có anh ta cũng như không, tất nhiên là cũng có tiếc thật, nhưng Veron đi MU cũng có thêm tiền để mua hàng loạt chú khác. Ronaldinho, ư, hê hê, anh ta đã đá 1 trận nào cho MU, mang anh ta ra đây làm gì. Cứ thử xem lại đội hình MU và Liv mà so sánh đi thì nhìn ra ngay bác nhé. Liv năm nay đã làm được gì trên thị trường chuyển nhượng chưa, các bác tưởng Kewell là siêu nhân à, anh ta về Liv có thể mạnh gấp 2,3 lần chắc, các bác xem Kewell so sánh được với Giggs của MU không, không những thế em xem mấy trận anh ta đá trong màu áo Liv không bằng được 1/2 thời còn đá ở Leeds. Hê hê, nếu vẫn chưa ngẫm ra thì em sẽ nói thêm cho các bác nghe, Liv còn kém MU xa lắm đấy.
    Nói Arsenal bị khủng hoảng ư, khủng hoảng cái gì mới được chứ. Các bác cứ thấy bọn nó không mua ai thì nói đại là khủng hoảng à, vẫn còn đấy những Vieira, Pires, Wiltord, A.Cole, Henry, Lujnberg, Bergkamp, Campbell, Parlour.. vân vân và vân vân, không bán đi một ai, nó khủng hoảng cái gì, cùng lắm là nó thiếu tiền để xây vận động thôi.
    Còn Chelsea ư, hê hê, mùa trước chưa có những chú đấy thế mà nó cũng đủ sức đá cho Liv bay cái xuất dự C1 đấy các bác ạ, Liv chưa bằng Chelsea đâu, cố kiếm được một thằng tỷ phú về tài trợ như Chel thì may ra được, hề hề.
    Đấy, em đang bận nên nói qua loa thế thôi, cho các bác hiểu thêm về bóng đá chút ít. Em nói một cách khách quan, đối thủ chính mùa này của Liv chỉ là Newcastle thôi, hờ hờ, mà nhìn lại đội hình có khi cũng không bằng. Mấy thằng kiểu Middlesbrough năm nay chi tiêu cũng mạnh phết đấy, không khéo năm nay đối thủ của Liv là thằng đấy cũng nên.
    ------------- ​

    Mãi mãi sống chết cùng MU. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó sẽ không bao giờ thay đổi.
    [/quote]
    Thứ nhất về Arsenal ! Vẫn biết rằng mọi thành viên của họ đang tồn tại ! nhưng cái khủng hoảng mà tôi nói là khủng hoảng tinh thần mà thôi ! Trong bóng đá nhiều khi tinh thần quyết định nhiều lắm đấy bạn ơi !
    Còn bạn so sánh Giss với Kewell ư? Bạn đừng lý tưởng hoá ông sao xế chiều ấy quá thế ! Tôi khẳng định rằng Kewell hơn Giss mấy đẳng cấp đấy ! Mà ai lại đi so sánh Kewell trong thời gian đá giao hữu này nhỉ
    Mà sao bạn lúc nào cũng nói rằng chúng tôi luôn lấy quá khứ ra để nói về LFC ! nhưng tôi lại thấy bạn luôn đem mùa bóng năm qua để nói về LFC và MU hay Chelsea.............
    Cứ nói như bạn thì sao không đem cả mùa bóng năm kia ra mà nói luôn thể , cái năm mà MU trắng tay ấy ! Năm mà MU chỉ đứng thứ 3 ấy
    Túm lại năm nay chức vô địch sẽ thuộc về đội bóng giàu thành tích nhất England
    Còn mùa bóng năm ngoái đã qua rồi ! qua rồi bạn ơiiiiii
    Mùa bóng mới LFC sẽ vô địch PL

        Yesterday
  10. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hì, không hiểu cái "khủng hoảng tinh thần" mà bác nói ở đây là cái khỉ gì. Nếu bác chỉ "cảm" thấy nó khủng hoảng thì đừng nói thế, à mà hôm nay hai chú Pires và Vieira ký tiếp hợp đồng rồi đấy, "tinh thần" của nó vẫn còn vững lắm. Hề hề, mà đúng thât, cái tinh thần "trâu bò" của Liv nhiều khi cũng quyết định vài cái thẻ lắm đấy.
    Hê hê, còn chuyện so sánh Giggs với Kewell, đó chỉ là một cái "ví dụ" nho nhỏ mình làm để so sánh đội hình giữa hai đội mà thôi, và với cái anh chàng mà các bác đặt rất nhiều kỳ vọng vào. Hê hê, bác vẫn còn "lý sự cùn" với em rằng Kewell nhà bác hơn "Mũi tên bạc" thì em cũng đến chịu kiến thức về bóng đá của bác. Nếu bác thực sự muốn tranh luận thì phải nhìn nhận vấn đề một cách thực tế, và khách quan chứ đừng bao giờ cũng theo "cảm nghĩ" mà em rất hay thấy ở trong các bài viết của bác.
    Còn chúng ta đang nói về mùa bóng này mà, nếu thế không lấy mùa bóng trước ra mà làm điểm luận thì còn lấy cái gì nữa đây, em hỏi bác, chẳng nhẽ lấy cái quá khứ "oai hùng" của nhà bác ra à.
    Hê hê, còn cái năm MU chỉ về thứ 3, thì cái đó năm ngoái đầy người đã nói rồi. Năm ngoái có ai cho là MU sẽ "sáng giá" hơn Arsenal không, rất ít, thậm chí có người vẫn còn sẽ nghĩ là Arsenal sẽ bất bại trong mùa giải đó. Hề hề, nhưng mà nên nhớ chúng ta đang bàn về "hiện tại" nhé, hiện tại thưa bác.
    Hê hê, nếu bác vẫn chưa thức tỉnh với giấc mộng "đẹp" đấy của bác thì thôi vậy, em cũng không muốn đánh thức bác làm gì. Nhưng e rằng trận gặp Chelsea tới bác không muốn cũng vẫn sẽ phải thức thôi.
    ------------- ​

    Mãi mãi sống chết cùng MU. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Chia sẻ trang này