1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là FAN của Candy- cô bé mồ côi nào !! zô zô

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi AnGeL_EyEs_, 06/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Còn một truyện kết thúc bi thương và kì cục nữa là Machi-Cô bé chăm chỉ. 10 tên mua truyện này thì có 9 đứa uất ức vì cái kết dở ẹc. ôi! tiếc tiền quá!
    The Matrix_Neo
  2. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này xong tôi lại muốn coi lại Candy. Đọc truyện này ko biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn thấy hay. Mỗi lần lại nhận ra được nhiều cái mới mẻ và nhận thức sâu xa hơn. Đọc xong cảm hứng lại dạt dào vào đây tán mấy câu. Có thể nói về tuyến nhân vật trong truyện này như sau:
    Nhân vật được yêu thích nhất: Candy (dĩ nhiên rồi, nhân vật chính mà lị) Candy mang tính cách khá độc đáo. Có lúc nghịch ngợm, có lúc lại rất dịu dàng đặc biệt là đầy lòng vị tha và nhân hậu (đây chính là cái hạn chế của truyện, thực tế liệu có người nào như thế này ko???) Cảnh Candy chia tay Terry là cảnh tôi cảm thấy bức bối khó chịu nhất, tình yêu phải đi liền với sự ích kỉ, chứ thế này thì phũ phàng quá!!! Và đây là ý kiến chung thôi chứ nhân vật tôi thích nhất ko phải cô này.
    Terry: Tính cách của nhân vật này thật ra ko có gì độc đáo, vẫn theo một môtip quen thuộc. Một anh nhà giàu, cha mẹ bỏ nhau đâm ra chán đời, quậy phá tùm lum. Có lòng hi sinh và suy nghĩ khá chín chắn. Nhưng nhân vật này cũng có nhiều chỗ mâu thuẫn ko hợp lí. Với tính cách như Terry thực tế sẽ ko phát triển theo hướng cuối cùng lấy Suzana được. Và nếu quyết đoán hơn một chút nữa thì có thể làm mọi việc theo ý mình. Nói vậy thôi chứ trong mấy anh bồ của Candy tôi khoái tính chú này nhất.
    Nhân vật đáng ghét nhất: Ilada. Quả thật trong những kẻ xấu xa của các truyện tranh thì cô này cũng vào hạng tầm cỡ, mấy âm mưu của cô ta cũng đáng tiền lắm chứ, làm thay đổi cả cuộc đời của hai con người. Nếu cô ta không bày ra cái chuyện mạo danh Candy và Terry hẹn nhau thì hai cô cậu này sẽ có được cuộc sống sung sướng biết bao. Khổ nỗi chị này cũng có mắt thẩm mĩ lắm chứ bộ, toàn nhè những anh đẹp trai nhà giàu để yêu, nhưng chán thay các anh ấy lại cứ chạy theo một con bé mồ côi mới khổ chứ. Đã ko được gì thì hại cho chúng tan đàn xẻ nghé cho bõ ghét. Vậy mà thành công đấy, nhưng chị này nhìn cây mà ko thấy rừng, nếu cứ để cho 2 đứa nó yên phận với nhau ở đây thì sau này ông anh trai Nil quý hoá khỏi lẽo đẽo theo sau Candy ko, lại còn đòi cưới nếu ko sẽ đi lính chứ. Ha ha ha đọc đoạn này buồn cười quá xá. Cỡ thằng này mà đi lính thì chết vì vỡ mật trước khi ra trận. Cũng có thể nói bà Yumiko đã thành công khi xây dựng nhân vật này.
    Nhân vật ko thích nhất: Ani, cô này ích kỉ quá, cái gì cũng chỉ muốn bo bo cho mình. Cái chổi bỏ quá khứ có thể thông cảm được, ngượng với bạn trai (Achi) mà. Nhưng chị ta ích kỉ một cách kinh khủng, đợt chị ta chuyển đến London học mới đáng ghét làm sao, chỉ vì một đứa con trai mà quên đi tình bạn, lại còn làm mặt giận với Candy, đổ lỗi tại cô mà Achi ko đếm xỉa gì đến mình. Nhưng cái độc chiêu này của chị ta cũng đỉnh lắm, cứ ra vẻ hiền lành, tội nghiệp yếu ớt thế là cuối cùng cũng chài được anh chàng Achi, khổ thân anh này tuy nhận lời yêu nhưng mặt buồn xo, sau này vẫn ngậm ngùi nhớ về mối tình câm với cô bé mồ côi mãi ko dứt. Cũng may Achi cũng là người tình nghĩa chứ giả dụ bác này nói No, I can??Tt chắc chị Ani sẽ goodbye forever Candy ngay lập tức.
    Nhân vật đáng thương nhất: Khó đây. Terry, Pati, Achi hay Suzana??????
    Với Terry một cuộc sống ko có tình yêu chỉ có lòng biết ơn sẽ tồn tại được bao lâu. Thực tế trong truyện đã đề cập đến vấn đề Terry sa ngã như thế nào, bất cần đời ra sao. Tuy khi nhìn thấy Candy tỏ ra sẽ quyết tâm làm lại cuộc đời nhưng ai đảm bảo điều đó. Em khẳng định bác này ko đi lăng nhăng ở ngoài mới là chuyện lạ đấy. Còn chị Suzana tuy thành công khổ nhục kế nhưng được cái gì nào, cưới xong rồi chồng nó bỏ đi suốt, chẳng đoái hoài gì đến nhà cửa và cô vợ xinh đẹp. Kể mà hồi trước cô này nhảy lầu tiếp đất thành công đâm lại hay. Chứ sống như thế này chẳng khác gì bà cô già.
    Còn Achi cũng đã nói ở trên đấy, sống gượng ép như vây liệu có được dài lâu. Nhưng nói gì thì nói anh chàng này còn may mắn chán, cô nàng Ani trông có vẻ perfect hơn cô vợ của Terry nhiều.
    Pati cũng có thể đặt vào hàng ngũ nhân vật đáng thương, Stea ra đi chẳng để lại cho cô cái gì, nhà cửa ko, đất đai ko, tiền bạc cũng ko nốt, có mỗi con búp bê mà càng nhìn càng đau xót báo hại làm chị ta lăm lăm con dao định xuống suối vàng hỏi cho ra nhẽ. Có thể nói cô là người mất tất cả nhưng sau này biết đâu??? còn hai anh chàng kia bị Ani và Suzana xích lại rồi đố có dám lớ xớ đi đâu.
    Vậy mà hầu như ai cũng cho rằng Candy là người đáng thương nhất. Có phải thế ko nhỉ???
    Nhân vật tôi thích nhất: Stea
    Đây là nhân vật có tính cách nôi tâm khá phức tạp. Suy nghĩ sâu xa, chững chạc được che đậy bằng vẻ ngoài lém lỉnh, hài hước với những phát minh chẳng giống ai. Yêu Candy với một tình yêu thầm lặng và đầy hi sinh, với anh chỉ cần Candy vui là đủ nên khi biết mối quan hệ của Candy và Terry anh đã lặng lẽ rút lui. Anh đến với Pati có thể nói cũng gần giống Achi và Ani nhưng cách đối xử của hai người khác nhau, cuối cùng anh cũng đã chấp nhận Pati, trước khi chết cũng chỉ nghĩ đến mình cô mà thôi. Đấy là nói lúc dying, còn trước đấy, Pati vẫn bị cho ra dìa. Trước khi ra trận người duy nhất anh muốn gặp và cần phải gặp là Candy để tặng cô món quà (hình như đây là phát minh duy nhất của anh ko bị trục trặc hỏng hóc), đọc đến đây tôi đã nghi là anh chàng này yểu mệnh rồi. Thế mà đúng thật, với anh cuộc sống ko chỉ có gia đình, có bản thân và còn có cộng đồng, có xã hội. Theo anh ra trận chiến đấu cũng là hành động để bảo vệ quê hương và những người thân yêu của mình, nhưng khổ nỗi hồi đấy mấy chú này làm gì biết được tương lai, lịch sử thể giới như chúng ta. Nói thật hồi đấy đánh thế chứ đánh nữa cũng chẳng có quả bom hay viên đạn nào bay sang được Mỹ. Vậy là bác này uổng công rồi. Mà anh chàng này đến cái chết cũng lãng xẹt, ở trên máy bay mà còn nhường nhịn nhau, chơi trò quân tử. lúc nó trục trặc ko bắn cho nó một phát rồi về lên lon lại đợi nó chỉnh tru lại phương tiện chiến đấu cuối cùng bị nó bòm cho một phát thế là toi đời. Đọc đến đoạn đám tang mới thật khủng khiếp, sau đó là cảnh Achi thổi kèn một mình trên đồi phục bà tác giả cái đoạn này thật, làm mình buồn mất cả tuần, mấy tập sau chẳng có hứng đọc nữa.
    Anh chồng hụt của Candy: Nil
    Nói đến anh chàng này mới thú. Ngày xưa sao mà ghét cái con Candy thế, nhìn thấy nó là muốn kí vài phát cho lủng đầu luôn. ko giựt tóc, chửi bới hay đá cho nó một cái là ko yên tâm. Nhưng con này đâu có vừa, đánh lại cả chồng tương lai báo hại làm chàng khóc hu hu chạy đi mách mẹ. Vài lần thế chàng cũng tởn, đành bầy mưu đẩy nàng lên vùng Mexico xa xăm. Nhưng nàng được ông Mệ nào đó bảo lãnh đâm ra địa vị còn xếp xòng hơn cả mình, hết ngo ngoe, chỉ làm được mấy trò tiểu nhân bỉ ổi, nhưng thằng này bản lãnh còn kém xa con em. Thế nên mới bị nàng cho hồn bay phách lạc, được nàng cứu ra khỏi đám đánh nhau về cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn, hôm sau lại còn đi tặng hoa nữa chứ. Làm chị Candy sợ xanh mắt ko dám nhận, tức mình cho nàng out of work luôn. Ai ngờ nàng ta cứng đầu quá, ko thèm đến xin xỏ, nàng ko đến thì phải đi tìm thôi, lại đứng dưới nhà ngắm nàng kiểu Romeo & Juliet báo hại nàng cho xô nước ướt như chuột cong đuôi chạy về. Tội nghiệp cu cậu khủng bố tình cảm ghê thế mà ko có kết quả đành mạo danh Terry để dụ khị, mang mấy cái nhà to ra cho nàng hoa mắt, khổ nỗi cô này có được học hành tử tế đâu, trình độ tính toán cũng kém nên ko hiểu hết giá trị. Phải tôi thì Ôi, mình xin. Bất lực quá cu cậu đành ra chiêu cuối cùng nhờ bà Mệ ép cưới, nếu ko sẽ ra trận, mà cái ngữ này thì đánh đấm cái gì cơ chứ. Nhưng khổ nỗi bà già này có được 4 đứa cháu trai thì 2 đứa die rồi, thằng này mà đi nốt thì cô đơn quá, thế nên dù chẳng ưa gì cái con Candy nhưng cũng phải cưới cho nó. Nhưng số thằng này đen cơm đến miệng rồi còn bị một ông Mệ lạ hoắc non choẹt nào đến nẫng mất cô dâu, mà ông Mệ này chức to quá, lơ mơ nó trục xuất ra khỏi nhà liền. Biết sức mình ko lại được cu cậu uất ức quá khóc ré lên rồi lặn mất tiêu luôn. Chắc đi tự tử ko biết chừng???
    Nhân vật đáng kính nhất: Albat (Mệ William)
    Nhìn lại cả truyện thì đây mới là nhân vật thứ chính. Anh xuất hiện từ tập đầu tiên cho đến tập cuối cùng, hành tung có vẻ ??omờ ám???, luôn luôn thay đổi hình dạng, cũng sành điệu lắm, chơi mấy kiểu tóc, màu sắc khác nhau làm em Candy chóng hết cả mặt. Ta có thể thấy Albat và Stea có nhiều điểm tương đồng trong nhận thức. Tôi thích Stea hơn có lẽ vì anh đã chết còn Albat vẫn còn sống. Anh gặp Candy lần đầu tiên trên ngọn đồi Poni, lại còn làm như vô tình để rớt cái huy hiêu và dây chuyền làm cho nàng tương tư cứ đi tìm ??ohoàng tử tóc bạch kim??? mãi. Tuy đoạn đầu truyện anh ko xuất hiện nhiều nhưng luôn dõi theo từng bước đi của Candy, những lúc cô buồn luôn có anh bên cạnh. Một con người giàu có như vậy nhưng ko hề kiêu căng tự phụ, sống rất bình dị, liệu có ông chủ một dòng họ lớn nào lại phải đi ở nhờ, làm ở sở thú, rồi đi sang Châu Phi chữa bệnh dưới bom đạn??? Thời gian anh ở chung với Candy ta hiểu thêm nhiều điều về anh, nhiều lúc Albat cứ như một người cha, một người anh trai dìu dắt Candy, sau khi chia tay Terry nếu ko có anh thì liệu cô có gượng dậy được ko. Rồi mấy vụ của Nil nữa, anh luôn ở bên cạnh vỗ về an ủi. Anh ko bao giờ để lộ tình cảm thật của mình để cô bối rối, luôn tạo cho Candy cảm giác thoải mái như ở bên một người bạn.Sao lại có người cao thượng như thế nhỉ. Kết thúc truyện là hình ảnh 2 người trên ngọn đồi Poni quả thật rất chí lí.
    Ngoài ra còn một số nhân vật như : Alxơn, George, bác sĩ Mahcin???nhưng chỉ là những nhân vật phụ.
    Tuy nhiên cái hạn chế của truyện này là quá lí tưởng hóa con người.

    The Matrix_Neo
  3. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    hic mình cũng vậy MACHI TỐN BAO TIỀN CỦA MÌNH TỪ 1--73 THẾ MÀ KẾT THÚC GHÉT GHÊ .. BÁC NÈO XEM BĂNG " CÔ BÉ MUÔN MẶT " chắc còn vui vì bộ chuyện này làm từ phim đấy ra nhưng trong phim hay hơn tỉ độ hichic chán nhwò !!
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  4. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    truyện machi tập cuối vẽ rõ đẹp mà kết thúc lửng lơ
    chán!
    tội nghiệp cho 2 người đó
    yêu nhau tha thiết mà ko dám nói ra
    hic hic 1 củ chuối dành tặng machi!
    Yêu_1 từ sáo rỗng

  5. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Truyen Machi toi co doc nhung chang hieu cai ket thuc cua no ?
    Toi chang hieu so phan Machi ket thuc no the nao ay ?
    Hay la tai toi ko hieu tieng Viet nen ko hieu cai End cua no ?
    Xin hoi cai truyen do ket thuc nhu the nao a?
    Thu Ha
  6. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Truyện này thật ra cũng chẳng hay cứ luẩn quẩn mãi với những vở kịch của Machi, lại dài dòng nữa. Kết thúc mỗi người một ngả chứ sao. Anh Masumi lấy cái chị gì xinh đẹp nhà giàu còn cho Machi ra dìa. Cô này cứ làm cao mãi cuối cùng người ta đính hôn rồi mới khóc bù lu bù loa lên nhưng đã muộn rồi. Cho chết ai mượn Yết kiêu.
    The Matrix_Neo
  7. hoa-mai-hong

    hoa-mai-hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thế đó.
    HOA MAI HỒNG
  8. Bigtoe

    Bigtoe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    ngu thì chết chứ tội tình gì đâu mà. truyện ấy theo toe thấy là chưa kết thúc nhưng mà nhà xuất bản lại muốn nó kết thúc thế thôi. mà thấy bào là tái bản lại mà vẫn chưa thấy tái bản. hình như tái bản lại là truyện Mặt nạ thuỷ tinh thì phải. chờ xem nó có ra hết cả bộ không. mà cái con machi ngu chết được, yêu cái thằng diễn viên kkoji gì đó <hay là cái gì đó quên tên rôi>thì không yêu. đi yêu cái ông masumi già lụ khụ làm quái gì cho mệt.
    Toe xinh nhất quả đất sự nghiệp anti boy thật cao cả
    Hoà bình hay chiến tranh,chọn 1 hoặc chết nhớ đấy
  9. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    é bác nhầm
    làm thế thì nó mới kịch tính
    cho Machi yêu luôn tay diễn viên đó thì còn gì là truyện
    nhưng mà em cũng thích tay đó lắm
    con nhà ai đẹp trai thế ko biết nữa
    trong candy em thích nhất Terry
    1 người bất hạnh vô cùng
    lạnh lùng mà hơi yếu đuối
    yêu tha thiết và rất có trách nhiệm
    hic hic tiếc cho candy và terry quá
    cho 2 người iu nhau có phải tuyệt hông?
    Yêu_1 từ sáo rỗng

  10. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Toi cung nghi nhu Linkin ! Tery that tuyet ! Sao tren doi nay ko co mot nguoi nhu the nhi ?
    Truyen Machi thi toi cung nghi la no chua ket thuc , ma neu no ket thuc nhu vay thi cuc ky vo van .
    Thu Ha

Chia sẻ trang này