1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là fan của Conan thì xin mời tham gia

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi lavinrock, 25/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mort_vivant

    mort_vivant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Có thấy gì đâu nhỉ, bạn thử xem lại xem . Bây giờ hình như Conan đã ra tới tập 41 rồi thì phải . Bạn chạy thử ra hàng truyện xem lại thế nào . Hôm trước tớ nhìn thấy tập 41 ở ngoài cửa hàng nhưng chưa kịp đọc . Mỗi tội đọc Conan tiếng nước ngoài thì khó hiểu lắm, có gì chắc khi về VN phải thuê đọc lại mới được .
    Nhân tiện bạn Konan nhắc tới Arsène Lupin, bàn ngoài lề một chút . Dường như ông tác giả của Detective Conan xây dựng hình tượng Shin và Kid theo hai mẫu nhân vật cổ điển rất nổi tiếng là Sherlock Holmes và Arsène Lupin . Về phương diện cá nhân thì mình thích đọc Sherlock Holmes hơn nhiều so với Arsène Lupin bởi vì Sherlock là một thám tử tài ba, rất thông minh, suy nghĩ sắc bén và điều làm mình cảm thấy khâm phục nhất là khả năng tập trung cao độ khi bắt tay vào một vụ việc nào đó . Ngược lại với Sherlock thì Lupin lại là một tên trộm láu cá, có tài hoá trang và rất hào hoa phong lưu . Trong truyện có một lần miêu tả cuộc đọ sức giữa Lupin và một nhân vật có tên là Herlock Sholmes là một thám tử được mời từ Anh tới để bắt giữ tên trộm này . Chắc mọi người cũng đoán đc nhân vật thám tử này chẳng qua là nhắc lại hình tượng của Sherlock Holmes mà thôi . Kết quả là Lupin thắng và theo mình đây là chi tiết lố bịch nhất của truyện này . Tác giả làm chúng ta cảm nhận rằng người Pháp thật là bon chen . Dường như sự thành công của Sherlock Holmes khiến người Pháp cảm thấy bức bối, ghen tị và vì thế họ phải xây dựng lại một mẫu người khác đối diện lại vơi Sherlock nhằm khẳng định với các dân tộc khác rằng nhân vật của họ là số một . Nói gì đi nữa thì Arsène Lupin cũng ko gặt hái dc nhiều thành công như Sherlock Holmes và chắc chẳng bao giờ thành công bằng . Vừa rồi cũng thấy có phim Arsène Lupin nhưng mình chẳng thèm đi xem( càng nghỉ càng thấy bọn Pháp dở hơi ) . Vive Sherlock Holmes !
  2. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hix vậy thì lại nhé
    tớ ko dám bỏ tiền ra mua CONAN bên này ! Đắt khủng khiếp chỉ dám đọc ké thôi ! Mà đọc thế ko thích mỏi chân lắm !
    Asen thì cũng bt thôi ko đỉnh bằng Shêlock (tớ nghĩ thế vì thấy Asen đi ăn trộm toàn nhờ vào gái thôi ! Ko hay ho cho lắm ) Tớ cũng ko đi xem film Asen ! xem film ấy chán bỏ xừ ! Để dành xem film le secret des poignards volants hay hơn nhìu ! Mà diễn viên lại xinh chứ ! Chết thật tớ yêu cô bé đó rồi
  3. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hix vậy thì lại nhé
    tớ ko dám bỏ tiền ra mua CONAN bên này ! Đắt khủng khiếp chỉ dám đọc ké thôi ! Mà đọc thế ko thích mỏi chân lắm !
    Asen thì cũng bt thôi ko đỉnh bằng Shêlock (tớ nghĩ thế vì thấy Asen đi ăn trộm toàn nhờ vào gái thôi ! Ko hay ho cho lắm ) Tớ cũng ko đi xem film Asen ! xem film ấy chán bỏ xừ ! Để dành xem film le secret des poignards volants hay hơn nhìu ! Mà diễn viên lại xinh chứ ! Chết thật tớ yêu cô bé đó rồi
  4. konan767

    konan767 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là làm sao có thể so sánh giữa Arsènse Lupin với Sherlock Holmes được, đem so sánh một biểu tượng của khoa học trinh thám nhân loại với một tên trộm mê gái sao được, ấy là chưa kể Sherlock Holmes còn được ủng hộ trên toàn thế giới đến một mức độ mà hình tượng nhân vật này luôn luôn sống như một con người thật trong mọi thời đại, còn tên trộm Arsènse Lupin chỉ được biết tới rộng rãi nhờ vào cái giả danh có tính chất thách thức là Herlock Shomes mà thôi, tác phẩm này muốn được ngang mình với tác phẩm trinh thám bậc nhất thế giới này, nhưng thự tế là nó càng làm cho giá trị của mình bị mất đi, như là khi bạn đến đứng cạnh và xin đưọc chụp ảnh với Bill Gates vậy, rất có thể nhiều ngưòi trong một phạm vi nhỏ hẹp sẽ biết đến bạn hơn, nhưng nó sẽ nổi bật lên một đièu rằng bạn chưa là cái quái gì cả, chỉ mượn danh của Gates để đưa minh lên mà thôi.
    Nhưng xét cho cùng thì về mặt nào đó Arsense Lupin cũng đã rất thành công, và chính nó có lẽ cũng đã ảnh hưỏng đến Gosho Aoyama, và ông đã mượn hình tượng nhân vật này để gây dựng một hình tương khác thành công hơn trên mảnh đât muôn màu của Manga Nhật Bản: Kaito Kuroba (1412)... Biểu tượng cho một khái niệm bí ẩn luôn bao trùm khiến chúng ta phải luôn luôn phải đặt câu hỏi và hình thành những ước mơ về những điều mới lạ... dù có hơi xa rời thực tế đôi chút, nhưng đó mới chính là tinh thần của Manga hiện đại...
  5. konan767

    konan767 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là làm sao có thể so sánh giữa Arsènse Lupin với Sherlock Holmes được, đem so sánh một biểu tượng của khoa học trinh thám nhân loại với một tên trộm mê gái sao được, ấy là chưa kể Sherlock Holmes còn được ủng hộ trên toàn thế giới đến một mức độ mà hình tượng nhân vật này luôn luôn sống như một con người thật trong mọi thời đại, còn tên trộm Arsènse Lupin chỉ được biết tới rộng rãi nhờ vào cái giả danh có tính chất thách thức là Herlock Shomes mà thôi, tác phẩm này muốn được ngang mình với tác phẩm trinh thám bậc nhất thế giới này, nhưng thự tế là nó càng làm cho giá trị của mình bị mất đi, như là khi bạn đến đứng cạnh và xin đưọc chụp ảnh với Bill Gates vậy, rất có thể nhiều ngưòi trong một phạm vi nhỏ hẹp sẽ biết đến bạn hơn, nhưng nó sẽ nổi bật lên một đièu rằng bạn chưa là cái quái gì cả, chỉ mượn danh của Gates để đưa minh lên mà thôi.
    Nhưng xét cho cùng thì về mặt nào đó Arsense Lupin cũng đã rất thành công, và chính nó có lẽ cũng đã ảnh hưỏng đến Gosho Aoyama, và ông đã mượn hình tượng nhân vật này để gây dựng một hình tương khác thành công hơn trên mảnh đât muôn màu của Manga Nhật Bản: Kaito Kuroba (1412)... Biểu tượng cho một khái niệm bí ẩn luôn bao trùm khiến chúng ta phải luôn luôn phải đặt câu hỏi và hình thành những ước mơ về những điều mới lạ... dù có hơi xa rời thực tế đôi chút, nhưng đó mới chính là tinh thần của Manga hiện đại...
  6. mort_vivant

    mort_vivant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ngon rồi đấy, ảnh đẹp thật . Nếu định đi xem phim secret des poignards volants thì tớ khuyên thật là đừng đi làm gì cho nó phí tiền . Phim đấy tớ xem rồi cũng chẳng hay lắm đâu . Nó ăn theo Ngoạ hổ tàng long ấy mà, xem xong chẳng để lại cái gì, chỉ dc cái kĩ xảo đẹp( trông mấy cái phi đao bay lượn rõ ác) . Còn cái em nhân vật chính mà bạn định yêu ấy thì là trung tâm tranh chấp của hai nhân vật chính nam khác . Đến cuối cùng em chết một cách lãng xẹt, chả ra đâu vào đâu cả .
    To Konan767 : Công nhận tác giả của Arsène Lupin lợi dụng hình tượng của Sherlock Holmes nhằm nâng cao nhân vật của mình chỉ làm cho Lupin trở nên lu mờ mà thôi . Tuy nhiên nếu tác giả của Shin muốn mượn Sherlock Holmes để xây dựng hình tượng Shin thì tớ thấy chẳng sao vì thế giới của manga và thế giới thật là khác hẳn nhau . Nếu manga ko kích thích trí tưởng tượng của con người và phản ánh những ước mơ cao đẹp thì chắc truyện tranh ko thể lôi cuốn hàng triệu độc giả như bây giờ . Túm lại với tớ thì Shin cùng Sherlock Holmes có thể cùng tồn tại với nhau nhưng Lupin thì đừng hòng chen chân vào những nhân vật mà tớ yêu thích ( có phân biệt chủng tộc quá ko nhỉ )
  7. mort_vivant

    mort_vivant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ngon rồi đấy, ảnh đẹp thật . Nếu định đi xem phim secret des poignards volants thì tớ khuyên thật là đừng đi làm gì cho nó phí tiền . Phim đấy tớ xem rồi cũng chẳng hay lắm đâu . Nó ăn theo Ngoạ hổ tàng long ấy mà, xem xong chẳng để lại cái gì, chỉ dc cái kĩ xảo đẹp( trông mấy cái phi đao bay lượn rõ ác) . Còn cái em nhân vật chính mà bạn định yêu ấy thì là trung tâm tranh chấp của hai nhân vật chính nam khác . Đến cuối cùng em chết một cách lãng xẹt, chả ra đâu vào đâu cả .
    To Konan767 : Công nhận tác giả của Arsène Lupin lợi dụng hình tượng của Sherlock Holmes nhằm nâng cao nhân vật của mình chỉ làm cho Lupin trở nên lu mờ mà thôi . Tuy nhiên nếu tác giả của Shin muốn mượn Sherlock Holmes để xây dựng hình tượng Shin thì tớ thấy chẳng sao vì thế giới của manga và thế giới thật là khác hẳn nhau . Nếu manga ko kích thích trí tưởng tượng của con người và phản ánh những ước mơ cao đẹp thì chắc truyện tranh ko thể lôi cuốn hàng triệu độc giả như bây giờ . Túm lại với tớ thì Shin cùng Sherlock Holmes có thể cùng tồn tại với nhau nhưng Lupin thì đừng hòng chen chân vào những nhân vật mà tớ yêu thích ( có phân biệt chủng tộc quá ko nhỉ )
  8. KogoroMori

    KogoroMori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Anh đép thế???? Thankssssss các bác lấy ảnh ở đâu đấy chi cho anh em đi
  9. KogoroMori

    KogoroMori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Anh đép thế???? Thankssssss các bác lấy ảnh ở đâu đấy chi cho anh em đi
  10. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    đi xem rồi ! sao ko nói sớm ! Film chuối quá ! Được mấy cảnh "hot" khá được Bọn con gái xinh quá cơ !
    Này thấy Ran xinh ko ! Trong ảnh tớ còn xinh hơn trong chuyện thế mà tớ lại thích Haibara hơn ! khì khì !

Chia sẻ trang này