1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là fan của Conan thì xin mời tham gia

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi lavinrock, 25/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    tớ vốt 5* cho chú thằn lằn đen. You rock
  2. doraemon1984

    doraemon1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sao không kết thúc cho rồi, chuyện cà kê mãi, làm người đọc cứ phải đợi chờ trong mòn mỏi. Nói chung, em thích tất cả các nân vật trong chuyện, nhưng tất nhiên vẫn là Sinichi ruài!!
    Tặng anh em cái ảnh ngắm cho đã mắt
    Mơ... em mơ mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh bên anh
    Nghe... bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
    Ta chia tay những ngày xuân để hát...
    Tháng tư về.... 
  3. doraemon1984

    doraemon1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sao không kết thúc cho rồi, chuyện cà kê mãi, làm người đọc cứ phải đợi chờ trong mòn mỏi. Nói chung, em thích tất cả các nân vật trong chuyện, nhưng tất nhiên vẫn là Sinichi ruài!!
    Tặng anh em cái ảnh ngắm cho đã mắt
    Mơ... em mơ mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh bên anh
    Nghe... bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
    Ta chia tay những ngày xuân để hát...
    Tháng tư về.... 
  4. doraemon1984

    doraemon1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Hêy, tập vừa rồi cảu Conan cũng hay phết đấy chứ lị. Tuy kéo dài mãi nhưng dù sao đến lúc đọc vẫn thấy phê. Nhất là anh KID1412.
    Mơ... em mơ mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh bên anh
    Nghe... bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
    Ta chia tay những ngày xuân để hát...
    Tháng tư về.... 
  5. doraemon1984

    doraemon1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Hêy, tập vừa rồi cảu Conan cũng hay phết đấy chứ lị. Tuy kéo dài mãi nhưng dù sao đến lúc đọc vẫn thấy phê. Nhất là anh KID1412.
    Mơ... em mơ mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh bên anh
    Nghe... bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
    Ta chia tay những ngày xuân để hát...
    Tháng tư về.... 
  6. vampiredenuit

    vampiredenuit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    vampire chỉ thích Ran Mori thôi. Hic mà công nhận đọc conan dạo này thấy oải quá vì đợi dài cả cổ ông tác giả mới xón ra cho có mỗi một tập. Ghét vật




    anh yeu em nhieu hon thang kia
     

  7. vampiredenuit

    vampiredenuit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    vampire chỉ thích Ran Mori thôi. Hic mà công nhận đọc conan dạo này thấy oải quá vì đợi dài cả cổ ông tác giả mới xón ra cho có mỗi một tập. Ghét vật




    anh yeu em nhieu hon thang kia
     

  8. doraemon1984

    doraemon1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Ậy, bác thích Ran ý hả?? Chắc bác cũng học võ karate ha??
    Tui thấy Ran cũng được, tôi cũng thích cả mẹ Ran nữa ... Chờ chút tui kiếm cho bác cái ảnh của Ran:



    Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau....
    Ồ lêu ồ lêu ồ...
  9. doraemon1984

    doraemon1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Ậy, bác thích Ran ý hả?? Chắc bác cũng học võ karate ha??
    Tui thấy Ran cũng được, tôi cũng thích cả mẹ Ran nữa ... Chờ chút tui kiếm cho bác cái ảnh của Ran:



    Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau....
    Ồ lêu ồ lêu ồ...
  10. Yingde

    Yingde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Sato và Takagi là hài nhất
    Cả Sở cảnh sát mỗi lần thấy chú này có khó khăn gì là vui mừng ra mặt. Vui nhất là đọc mấy đoạn nghe Heroin thành Honey moon, các bác cảnh sát đập bàn cắn mũ làm mấy cô bán vé trố cả mắt

Chia sẻ trang này