1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là fan của Doremon cho mình hỏi với

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi antigod, 12/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Đô Rê Mon có thể nói là một trong những bộ truyện tranh đầu tiên em biết đến nhưng lại chưa bao giờ hâm mộ bộ truyện tranh huyền thoại này. Đô Rê Mon hài hước, nhẹ nhàng và có tính giáo dục cao, thích hợp với độ tuổi cấp 1 trí óc còn non nớt, lớn hơn một tí khi nội tâm bắt đầu rắc rối hơn thì thấy nó nhạt rồi. Riêng em, ngay từ cấp 1 em đã thích bộ Bác sĩ quái dị - Kijuto hơn Đô Rê Mon, nhân văn, nhân bản hơn rất nhiều.

    [​IMG]
  2. NoIdea

    NoIdea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    27
    Nxb Kim Đồng vẫn in lại đều, hết lại mang ra. Nhưng bộ giá 6500/quyển của bác thì xưa rồi, phải cách đây 5-10 năm. Đầu năm ngoái đã là ~13k/cuốn (nhớ không rõ lắm). Dạo này ít mò ra Nxb xem nên không biết.
  3. springbirth

    springbirth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tập nobita Tây Du Ký là phim hoạt hình, không có truyện thì phải, truyện là những hình cắt ra từ phim, nên nhìn hơi cứng, các truyện màu trước đây hồi xuất bản năm 92, 93 đều vậy. Em có 2 tập Tây du ký đó đấy, nhưng là mua bộ mới sau này, vẫn là 2 tập :D

    Em còn nhớ có tập truyện màu mà Đôremi quay lại thời phong kiến giúp nhóm "thảo khấu" là cụ tổ của nhóm nobita, chaien đi cướp của nhà "địa chủ" xeko nữa, nhưng giờ không nhớ tên, có bác nhớ là tập gì không?
  4. ineffable

    ineffable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Khéo bác nói đúng, thảo nào em tìm đủ các kiểu mà không thấy bộ truyện đấy, anime thì có. Cả bộ Tên độc tài vũ trụ mầu ngày xưa chắc cũng thuộc dạng này, ngày ấy em cứ thắc mắc mãi mấy cái hình bị motion-blur trong đấy, giowf ngh bác nói thấy hợp lý quá.
  5. Firefox3

    Firefox3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tên độc tài vũ trụ có truyện đen trắng đấy chứ.
  6. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.954
    Đã được thích:
    176
    Ngày xưa em đổi 1 tờ báo Thiếu niên tiền phong lấy 1 quyển truyện tranh :))
    Hồi đó nhà em có rất nhiều báo, còn nhà thằng bạn em là vua truyện tranh, mặc dù toàn truyện cũ. (Chỉ có những quyển như 7 viên ngọc rồng, Jindo (97), Dấu ấn rồng thiêng...là đc đọc mới.)E ở quê nên rất hiếm truyện. Thằng bạn có bố dạy võ ở Sơn Tây. Cứ mỗi lần hè nó ra đấy chơi kiểu j cũng xuống Hà Nội xong ôm về tầm 2 thùng các tông :x :))
    Những truyện tranh ngày xưa e thích nhất (trước năm 2000): Đô rê mon, Subasa, Hecman, Dấu ấn rồng thiêng, 7 viên ngọc rồng, Mankichi đại tướng nhóc con.
    Sau năm 2000 truyện vô vàn, điều kiện đọc cũng dễ hơn trước nhiều. Nhưng cái cảm giác đổi từng tờ báo, từng con tem để lấy truyện k bao giờ còn nữa. Mà chính vì những năm sau này truyện quá nhiều nên có thể có những quyển cũng hay (Monster, Death note, Hikaru...) nhưng vẫn k ăn đc mấy bộ ngày xưa.

    Hâm mộ bác j kể tên từng tập truyện Đô rê mon xb năm 92. Ngày xưa e có thể kể tên từng tập các truyện sau: 7 viên ngọc rồng, Dấu ấn rồng thiêng, Jindo 97. Đô rê mon căn bản đọc toàn bị rách bìa nên k nhớ.

    Àh nhớ thêm một kỷ lục tuổi thơ nữa. Hồi xấp xỉ 4 tuổi, e hóng quyển Tây du ký, tập đánh nhau với Bạch Cốt Tinh, bà chị em học lớp 2-3 j đó đọc cho e nghe. Lúc đấy chưa biết chữ nhưng có thể đọc thuộc lòng từ đầu đến cuối, k sai một chữ :D Đây là quyển truyện tranh đầu tiên của e, quyển thứ 2 là quyển j k biết, chỉ nhớ có con trăn khổng lồ.
  7. daigia005

    daigia005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    đồng quan điểm với druger

    đọc doraemon mình cũng ước ao là mình có được những phép màu đó
    1 lần đọc 1 bài báo nói về 1 nhà văn Mỹ viết 1 cuốn sách mô tả về quả bom nguyên tử và bị bắt lĩnh án 15 năm tù vì tội tiết lộ bí mật quốc gia
    mình lại nghĩ tới doraemon và chắc chắn rằng những ý tưởng đó của ông nhà văn sẽ sớm thành hiện thực
    mình ấn tượng với cái định vị vệ tinh theo dõi là liên lạc giữa nobita và doraemon qua màn hình để tránh nạn đến nay đã phát triển rực rõ rồi
  8. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Nhớ hồi xưa, đọc cái phần "Sức mạnh của tình yêu". Vừa ăn vừa đọc, rồi phì một cái bắn cơm tung tóe. Đau hết cả bụng =))
  9. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Ôi thèm cầm quyển truyện Doremon để đọc quá. Cả chục năm rồi k đc đọc Doremon hic hic
    Thăm công viên khủng long
    Bí mật hành tinh màu tím
    Pho tượng thần khổng lồ
    Lâu đài dưới đáy biển
    Nobita lạc vào xứ quỷ
    Tên độc tài vũ trụ
    Cuộc xâm lăng của binh đoàn Robot
    Cuộc phiêu lưu vào lòng đất
    Chiến thắng quỷ Kamát
    Ngôi sao cảm...
    Nhiều quá nhớ k hết. Mà mình thích nhất là cái phép thuật viết chữ lên bánh mì xong ăn vào là nhớ bài luôn không phải học với cả để sách gối đầu giường sáng hôm sau chữ ở trong đầu hết ý. Hồi bé mỗi lần phải hoc bài sao mà thèm cái phép đấy thế.
    Còn bây giờ thì thích nhất là phép CÁNH CỬA THẦN KÌ để bước 1 cái là về được VN :(( :((
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mình chưa lần nào được đọc tên độc tài vũ trụ đen trắng. Bạn có không? Có khác gì với truyện màu không?
    Mình thích truyện đổi mẹ cho nhau ấy. Rồi truyện Nobita đi đến tương lại để xem vợ của mình có phải xuka không hay là Chaiko? Nhìn cái mặt Nobita hãi hùng khi nhìn vợ Xêkô mà không nhịn được cười :D

Chia sẻ trang này