1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là fan của Doremon cho mình hỏi với

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi antigod, 12/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    -hesman
    -bác sĩ quái dị
    -TKKG
    -Doremon
    -Teppi
    -Bảy viên ngọc rồng
    -Năm sài gòn
    -Kính vạn hoa
    -Hoa học trò
    -Mưc tím
    Tất cả đủ bộ, năm nay ba mươi mấy tuổi, làm bố mà nhìn lại thấy những bộ mày vẫn như trẻ con và teen ngày xưa.Chỉ một lần osin dọn nhà mà giờ chỉ còn mấy quyển.
    Nhớ nhất Doremon. HTV3 chiếu hoạt hình, nhìn thấy là bỏ việc xem, đôi khi vợ kêu quá trời.
  2. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ bác gì ở trên quá, hồi bé em đc bà chị họ cho cả bộ năm 1992 giống của bác , nhưng mà em làm rách bìa hết, rồi mất mát dần và lại còn có thói quen đọc truyện tranh bất kể lúc nào, từ lúc ăn cơm đến lúc đi vệ sinh ;)) bố điên quá vứt hết đi.

    Em đc cho từ hồi còn chưa đi học 2 bộ đôremon và 7 viên ngọc rồng, đến giờ vẫn thích nhất 2 bộ đấy. Lúc chưa biết chữ trưa nào bố cũng phải đọc đôremon cho thì mới ngủ. Nhớ nhất truyện "Lọ nước thần" , đến nối bố còn phải đọc thu vào băng cát xét để những buổi trưa bố đi làm vẫn đc nghe truyện [r32)] Hồi đấy bố chiều con gái ghê gớm @}

    Ước gì đc quay lại hồi đấy, sau này lên cấp 2 em có sưu tầm đc bộ đôremon dày 6.500 mua bằng tiền nhịn ăn sáng, nhưng rồi đến lúc thi đại học lại mang cho đứa em họ hết truyện ngắn, tiếc rẻ giữ lại bộ truyện dài. Và năm ngoái có đứa hàng xóm đến chơi, năn nỉ cho mượn bộ dài .... và rồi nó lấy luôn ko trả ~X

    Bây giờ cả nhà cả cửa em còn có mỗi mấy quyển sót lại :(( quyết tâm trc khi lấy chồng phải có đủ bộ để còn cho con đọc
  3. springbirth

    springbirth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mua Doremon bộ cũ thì khó chứ, muốn mua mới thì đơn giản. Bạn cứ lấy chồng, đẻ con đi rồi ra NXB Kim đồng lượn 1 vòng là đủ hết cả bộ[:D]
  4. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    bộ mới bây giờ chán lắm, đọc ngược với cả tên nhân vật thay đổi theo đúng nguyên bản mà đọc ko quen, suneo là xekô chả thích lắm. Thích nhất bộ 6.500 ý, dầy , đọc sướng, bộ 1992 thì lâu quá rùi khó kiếm mà mỗi tập ít lắm [-X
  5. springbirth

    springbirth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bộ đọc xuôi tên cũ cũng vẫn còn đấy, nhưng đúng là phải nhanh chân, tìm tòi 1 chút thì đủ bộ, nhưng giá là 13.000, còn 6.500 thì tuyệt chủng ở các hàng sách rồi.
  6. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Giờ nó xuất bản theo đúng kiểu của Nhật mà. Đọc ngược trang và dùng tên gốc. Lần mình bắt đầu góp tiền ăn sáng mua truyện cũng là cái đợt 6500/quyển. Cứ góp tiền ăn sáng từ đầu tuần tới cuối tuần là đủ 1 cuốn :D. Giờ trong máy tính chỉ có bộ 45 tập giá 10.000/tập.
  7. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    bác làm em nhớ Hà Nội những năm 92 quá........
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    lấy anh này, anh còn nguêyn bộ dấu ấn rồng thiêng, đô rê mon, 7 viên ngọc rồng... từ hồi năm 92 đấy..... anh sinh năm 83 nhé cho em tham khảo xem hợp tuổi ko :D
  8. meomeotom6

    meomeotom6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0


    Lại thêm một mode tán gái mới của Club Doraemon nhà mình =))
  9. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    vẫn chưa bằng chiêu truyền thống của mèo mặt đối mặt, avta của mèo là 2 con mèo của mèo ah
  10. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    hehe,hồi bác nhịn ăn sáng là bác lớp mấy thế, em nhớ mang máng là hồi đấy em tầm lớp 6 lớp 7 (nói chung là cấp 2) sáng đc cho 2000 ăn sáng (đc 1 cái bánh mì) hehe nhịn cả tuần mua truyện vẫn thừa tiền :-" khéo bác = tuổi em cũng nên

    Em ra nhà sách chả kiếm đc bộ nào 13k đọc xuôi cả, toàn đọc ngược và tên gốc thôi , mấy bộ bóng chày thì thấy nhiều cơ mà ko thích [-X

    Hnay xem phim nobita tây du kí mà thích quá đi mất, trời thì mưa bão cứ có cảm giác giống như trong truyện í, mở cửa ra là yêu quái bay đầy trời. hehe


    hehe hông dám đâu =(( bác có vợ rùi mà =((

Chia sẻ trang này