1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là fan của Nụ cười trường học ( Con nhà giàu ) thì xin mời tham gia !

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi mit_ne, 29/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Ai là fan của Nụ cười trường học ( Con nhà giàu ) thì xin mời tham gia !

    Mình là một đứa cực kì hâm mộ truyện này , ai giống mình thì giơ tay lên nào .Hihihi
  2. HYD

    HYD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mình mới nghe đứa bạn quảng cáo về truyện này nên mượn nó luôn. Hic, mới đọc đến tập 12 đã phê như con tê tê rùi nè. Trùi ui, truyện chi hay dzậy nè. Vừa buồn cười vừa cảm động dữ dội luôn. Mình khoái nhất là chị em nhà Domyouji, Tsukasa đpẹ trai, tính tình trẻ con, nhắng nhít nhưng rất chân thành, khổ thân suốt ngày bị bà chị bụp. Nhân vật Rui vẽ cũng rất đẹp.
    Thương Tsukasa nhất là lúc sau khi chứng kiến Rui và Tsukushi bên bãi biển, đã thốt ra 1 câu: "Tôi đã tốt với Tsukushi, đã hết lòng với Tsukushi, sao lại nỡ đâm kim xát muối vào lòng tôi như vậy?" Hic, thương wá!
    Còn bùn cười nhất là lúc Tsukasa nói lộn, between the sheets thì ổng nói thành bed in sheets, hehhee. Sang New York chẳng biết mô tê gì, gọi Cocacola thì thành cà phê, lại còn nhảy nhót với mấy ông da đen nữa chứ.
    Nói chung là tui khoái truyện này ghê cơ! Bùn cười mún chít!
  3. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Híc , đọc truyện càng lúc càng phê , ghiền không thể tả !!! Sao mà lại có truyện dễ thương đến tuyệt vời như vậy , vừa dí dủm nè , vừa tình cảm , vừa mộng mơ ... tâm lí cực kì , đọc đi đọc lại nghiền ngẫm từng chi tiết mà khoái dã man !! có lúc đọc mà cười hihi haha hoho , khoái chí lém , rồi có lúc lại bất giác mỉm cười , cảm thấy những tình cảm học trò lại ùa về ...những tình cảm trong sáng , những rung động đầu đời ... một câu truyện rất hay , vô vàn chi tiết rất đáng yêu ,vừa tưng tửng vừa lãng mạn hài hước nữa . Đọc mà phê phê phê ! Thật tuyệt vời đó , một bộ truyện tuyệt vời của một nữ tác giả tuyệt vời !!!!
    Mình khoái Tsukasa lắm , vì hắn khá giống một thằng bạn mình há há
    Hay lắm , bỏ những truyện vớ vẩn đi , hỡi các bạn gái tuổi mới lớn , hãy nhào zô nào , một bộ truyện cực đỉnh với các chi tiết tâm lí xuất sắc chưa từng thấy bao giờ !!!!!
    Nhưng mà truyện cũng có vài điểm ko thích lắm như là nhiều lúc cũng quan trọng chuyện giàu nghèo quá cỡ , nhiều lúc tưng quá cỡ ,( đúng phong cách Nhật Bổn ) lại còn bạo lực với phụ nữ nữa chứ ! Hừm , nhiều lúc thấy bực lắm cơ ,
  4. girlkoquay

    girlkoquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mi`nh cung la 1 fan của truyện CON NHA` GIAU` ne`,truyện càng ngày càng hay...wua'' đã
  5. HYD

    HYD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mời mọi người xem vài cái ảnh của HYD nhé, khoái Tsukasa nên mình kiếm ảnh chàng này là chính.
  6. HYD

    HYD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0


  7. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    có ai biết chỗ mua đĩa CD film này ở SG thì chỉ cho tớ với ... tìm mãi ko được ... hic
    Don't stop till you reach the top !
  8. HYD

    HYD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đây là mấy cái bìa truyện không có ở VN:



    Mấy cái tình củm của Tsukasa & Tsukushi:




  9. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Phê thật , truyện thế mới là truyện , vẽ thế mới là vẽ , càng đọc càng khoái , hài chi mà hài dã man , tớ chưa đọc truyện nào mà cười ...kinh dị vậy , đang đọc mà khoái quá cười ha hả ha hả , dí dỏm vui tươi kinh khủng ...tâm lí thì hết ý bài thơ rồi , Kamio tài thật , mình nghĩ chị ấy ở ngoài thông minh và đáng yêu hài hước lắm đây ....ước gì có thể viết thư cho chị ấy nhỉ , thật tuyệt vời . Mình cũng rất thích đọc những dòng tự sự của chị ấy ...
    tuyệt vời lắm chị yoko ơi , nếu chị mà đến Vn em sẽ tặng chị một bó hoa thật to nè !!!!
    Mình thấy thực sự mê mẩn bộ truyện này , mấy tập 1 2 3 có lẽ chưa được hay lắm ..nhưng càng ngày càng xuất sắc ,. Yoko tâm lí đến không ngờ !!không tin hả , đọc thử tập 9 đấu bóng rổ đi , tinh tế cực !!! một ví dụ nhỏ thôi đấy , còn vô số chi tiết hấp dẫn , sinh động , hài hước đáng yêu lắm , ai ko coi uổng cả một đời ...coi truyện tranh hí hí
  10. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Một phong cách viết truyện phóng khoáng đầy tài năng ...
    Bạn HYD post thêm hình đi ...bạn lấy hình ở đâu ra vậy ? bày mít với

Chia sẻ trang này