1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là fan của Nụ cười trường học ( Con nhà giàu ) thì xin mời tham gia !

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi mit_ne, 29/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HYD

    HYD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Hihihi...mit_ne thấy ảnh đẹp không? Trông Tsukasa rất chi là đáng iu. Mình kiếm trên web www.hanayoridango.com đấy. Ít ảnh thôi nhưng mà đẹp.
    Mình tâm đắc nhất là 1 khổ thơ của 1 HYD''s fan (Thơ Makino tặng Tsukasa)
    Miệng cứ bày đặt chê
    Con nhà nghèo "xấu xí"
    Thế mà hơi 1 tí
    Là "***g lộn" vì ghen.
    He he he...điều này đối với Tsukasa thì đúng wá rùi còn gì. Rất chi là hay ghen. Makino chẳng nhìn ai, thế mà cũng kêu ầm lên: "Này, lại cho ai vào tầm ngắm nữa đấy? Cứ thấy đàn ông con trai là mắt sáng như đèn pha." Ha ha ha...có iu thì mới có ghen chứ nhỉ? Nhìn thấy Rui kiss lên trán Tsukushi trong lúc đấu bóng rổ là ngay lập tức Tsukasa mất tinh thần ngay, mặt mũi sa sầm, chơi phạm quy liên tục. He he he....khoái Tsukasa quá đi thui.
  2. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Ừ há , đến phút cuối Tsukasa lại ném bóng đi , kêu đếk chơi nữa , mấy thằng bạn tưởng thằng ni khùng khùng giống hồi con nít ..nhưng thật ra Tsukasa đã chín chắn lên rồi đó chứ , hắn chẳng muốn mất Tsukushi đó mà
    Trước trận đấu hắn còn gặp riêng , nói Tsukushi chỉ cần xin lỗi một câu thôi , ..thấy hắn tội quá , rồi lại : tại sao lại là bạn thân của tôi ?.. đọc muốn khóc quá hà , rồi nhiều chi tiết nhỏ càng chú ý càng thấy thú vị đó
    Chưa từng thấy truyện mô tâm lý , hay như Con nhà giàu , rứa mà giới thiệu nhỏ bạn , thấy nó đọc mà im thin thít ,chả cười ha hả gì hết , cũng đọc 4 ,5 tập chứ đâu ít , hỏi nó thấy sao , nó phán mỗi câu , hai đứa đó thấy khùng khùng gì đâu , mà ba mẹ con nhỏ đó tham tiền thấy sợ ... mình nghe mà thấy thương hại cho nó . Giờ mới phát hiện ra mình ghét típ người nào nhất : đó là những người không có óc hài hước và sự tinh tế ....
    Hôm qua mới đọc tập 13 Tsukushi đi thi Teen of Japan , đọc mà cười muốn vỡ rốn ...khặc khặc . Chết mất thôi . hí hí , Yoko là nữ hoạ sĩ vô địch !!!! Hay thế là cùng , chĩ có điều cứ đọc lộn xộn thiếu trước hụt sau , khổ ghê !! Mới đọc đến tập 27 à huhu
    À , mình nghĩ làm phim hay phim hoạt hình cũng không thể hay bằng truyện được . Quá xuất sắc đi
  3. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Hình đẹp lắm HYD à , còn nữa không , gửi lên cho mọi người cùng coi đi
  4. HYD

    HYD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hihihi....hôm nay đọc tập 13 Tsukushi đi thi "TOJ" bùn cười wé, may mắn đến thế là cùng. Lúc Tsukushi thi phần ứng xử, nói câu tiếng Anh đã trúng tủ, Tsukasa ngồi dưới khen luôn:" Ôi! Thiên tài...!" Hehhehe....fải thông cảm cho chàng thôi, một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng ko biết nữa là. Trong cuộc thi còn xuất hiện bọn trẻ con, hình ảnh của F4 hồi nhỏ nữa chứ. Hic, bùn cười nhứt là bé Nakata...giống Tsukasa y hệt luôn, "bị sỉ nhục" thì nói thành "bị cốt nhục". Lại còn "Tsukushi 17 tuổi, tôi 5 tuổi, hơn tôi 12 tuổi, chuyện nhỏ!" hehhehe . Tội nghiệp Tsukasa, chàng ta ngỏ lời đúng lúc bắn pháo hoa, thế mà cứ chắc mẩm là đã thổ lộ được rùi.
    Tác giả Yoko Kamio đây nè:
  5. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết kết của truyện này ra sao ko vậy
    tớ đọc bộ"trường học nụ cười" đến đoạn Tsukasa bị mất trí nhớ,sau bị Tshukusi binh cho một phát mới nhớ ra.Đến đó thì ko có điều kiện đọc tiếp nữa,bạn nào đọc rồi kể tớ nghe được ko vậy
    Click ~~~~> Hội Học Sinh TTVN <~~~~ Click​
  6. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Ui , đọc cái tập gì mà Tsukushi về làng chài , lúc lên xe về thành phố , thấy một cô gái chạy vèo ngược lại , hoá ra là người yêu của anh chàng nghệ sĩ tưng tửng ...đọc đến đoạn đó mình thực sự bị sốc , quá bất ngờ và cảm động , cô gái nhảy phóc qua hàng rào , rồi hai người ôm chầm trước biển , nỗi buồn của ngôi làng nhỏ bé hiu quạnh dường như được sưởi ấm bởi tình yêu của những người trẻ tuổi ...rất ấn tượng . Phải nói là cực kì ấn tượng mới đúng , HYD há
    Còn teen of japan , hihi , đọc cười đã đời ông địa . Cái đọan Tasukasa ngẩn người , kêu đúng là ...thiên tài , mình sém chết sặc , hai thằng bạn ngồi cạnh cũng gục đầu xỉu hihi . Vui kinh ! Ê , mà mấy cuộc thi đó thấy cũng lạ ha , sáng tạo thật . Cái đoạn ông thiết kế gào lên " bộ quần áo gợi lên vẻ rầu rầu của cây cỏ khi phải sống bám trên mặt đất , một bộ tôi hằng mơ ước nhưng chưa thể hình dung cụ thể được " lại càng vỡ rốn ! hahah . Đúng là....thiệt tình , truyện gì đâu mà dí dỏm , có kể cả ngày cũng không hết hihi
    Mình khoái bạn lắm đó HYD ( nịnh bợ chút xíu ) Post thêm hình đi , cả hình Yoko nữa chứ hà hà
  7. HYD

    HYD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi...dzui wá ta....có người khoái mình mới lạ chứ...thank mit_ne nhiều nhiều nhé!
    Bộ "Trường học nụ cười" ra đến tập 59 rùi thì phải. Nhưng mình ko đọc bộ đó, tiếc ghê, bi h cũng ko biết có kiếm được ko nữa. Ai đọc rùi kể cho mình nghe từ tập 30 đến 59 được ko? Mình chỉ mượn đứa bạn được lắt nhắt thôi, mỗi ngày 3 tập hà, đọc ko đã lắm.
    Hôm nay đọc đến tập 17 hay 18 ấy, Tsukasa vì muốn cứu Tsukushi từ tay Junpei nên chịu bị đánh bầm dập. Hic hic, "xương" wá....nhưng sau đấy thì cười vỡ bụng.....cả bọn F4 hùa với nhau lừa Tsukushi là Tsukasa chít rùi. Khổ thân nàng ta, khóc hu hu..."Mặc dù Tsukasa là 1 kẻ ngốc nghếch, đần độn, khó ưa...nhưng tui vẫn ko muốn ông chết..."Hehhee...trong khi đó thì bọn Akira, Soujirou lại đang cố nín cười. Ui trùi ui, đọc đoạn đó mình ko thể nào nín nổi. "Pể pụng ngộ dzồi!" He he he......khâm phục 2 tên đó thiệt, phải kìm lắm mới nhịn đưọc cười đó. Há há, sau đấy thì Tsukasa bị bóp cổ 1 trận, can tội....
    Xem đoạn Tsukasa đi mưa về, mặt sa sầm trông cũng tội lắm, nhìn Tsukasa kết thân với Shigeru mà lo wá trời đi....nhưng may sao là ko có chiện gì.....2 người lại quay lại với nhau....hay wá...Nhưng mừ Tsukasa có bà mẹ kỳ quá, can thiệp lung tung cả....chắc sau này 2 người còn bị bà ấy phá đám nhìu nữa đúng ko mit_ne?
  8. HYD

    HYD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Khoái Tsukasa nhưng mình cũng hổng chấp nhận nổi cái tính thô bạo nóng nảy đến phát sợ của hắn ta. Cứ hở 1 chút là đánh người ta liền à, kể cả người mình yêu nhất cũng ko tha. Wen với tên này đúng là siêu cấp "rét", bị Tsukushi bảo "trông giống chó" là đúng wá rùi. (Cậu chàng lại còn tưởng tượng ra con mèo rùi xỉu nữa chứ, hết nói nổi) Dù cho Tsukushi có nói gì đi nữa, có tức giận ra sao đi nữa cũng ko nên tát người iu như thế chứ. Bạo lực wá!


  9. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Híc , đọc cái đoạn "trông giống chó " buồn cười quá . Do Tsukushi cảm thấy bị dồn nén và bất mãn trước cái tính thô bạo độc đoán của Tsukasa đến mức không chịu nổi nên mới bật thốt ra ba chữ kinh dị đó , còn Tsukasa thì ... hị hị , chó ? chó ? rồi hình dung ra tùm lum , đọc mà cười muốn chết ..mấy hôm sau anh chàng còn giận lẫy nữa chứ ...
    Mà cái lúc tsukasa giả chết , ngó Akira vui thật , đúng là F4 !quậy dã man
    Hôm qua đọc xong tập 30 , thấy không khí có vẻ nặng nề , mình chưa đọc tập 28 , 29 , chắc bà mẹ tsukasa gây ra thêm chuyện gì nữa ghê gớm ... hay lắm , cố lên Yoko !
  10. HYD

    HYD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mit_ne chưa đọc tập 28, 29 à? Hay lém đó. Bạn mình cho mượn nốt mấy tập từ 22->29, mình đọc ào ào luôn, chủ yếu xem tình tiết chính mà. Hic hay dã man tàn bạo luôn trời ạ. Mẹ Tsukasa tìm được 1 anh chàng giống Tsukasa dã man, sai đi chia rẽ 2 người. Nhưng cũng may, nhờ quỷ kế của bà này mà Tsukushi nhận ra được tình cảm mình dành cho Tsukasa là thứ tình cảm gì. (tình yêu chứ còn gì nữa). Lúc Tsukasa nói bất chấp tất cả "tôi sẽ giành lại Tsukushi" mà mình thấy cảm động wé. Tập 30 hay nhứt là cảnh Tsukushi quay lại với Tsukasa,( trước đó chàng này đã thổ lộ hết cả lòng mình, nàng ko động lòng mới lạ) bùn cười ở chỗ đang lâm ly lãng mạn, suýt chút nữa là nắm được tay nhau rùi thế mà mấy ông cảnh sát nhảy vào làm gián đoạn hết.
    Ôi trời ơi, hy vọng là cặp này sẽ không chia tay rùi quay lại như mấy lần trước nữa. Mình theo dõi truyện mà tim nhảy lên nhảy xuống chục lần, hết hợp rùi tan, mệt wá. Từ bi h mình đã có 1 quyết định sáng suốt mit_ne ạ: mình sẽ mua HYD hàng tuần, khỏi fải đi mượn nữa. Nhưng mờ có 1 vấn đề là khó tìm mấy tập trước. Ai giúp mình dzới được ko. Hiện h mình mới chỉ có tập 29, 30 thui.

Chia sẻ trang này