1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là fan của Nụ cười trường học ( Con nhà giàu ) thì xin mời tham gia !

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi mit_ne, 29/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HYD

    HYD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Um, theo mình thì có cấm đi chăng nữa, nếu thích người ta vẫn tìm đọc bằng được thôi. Chả lẽ mấy người bán truyện lại từ chối không bán vì người mua chưa đủ tuổi sao? Ở nước mình chẳng có chuyện ấy đâu, lợi nhuận đặt lên hàng đầu mà. Cái chính là ở bản thân người đọc thôi, đừng có cái gì cũng áp dụng hết vào đời sống thực là được, đọc truyện cũng là 1 nghệ thuật, phải biết chọn lọc thứ gì hợp với mình chứ, đúng không?
    Trong số 4 chàng F4 thì có lẽ Akira là đáng thương nhất đó, chẳng được kể đến nhiều, bị thất tình thì cũng chỉ chiếm đóng được vài khunh tranh nhỏ để kể thôi. Tội nghiệp chàng, bố nàng thuê vệ sĩ thì làm sao yêu được nữa.
    Ui trời, sao vầy nè? Mình lại gặp vấn đề như hôm trước nè, chẳng post ảnh được. Chán wá là chán!
  2. TDR

    TDR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ui cha, hôm nay đọc tập CNG mới thấy thất vọng wá, một câu chuyện hay như vậy của Sojirou và Sara (Nobuko) mà không chịu dịch cho thoát ý gì cả, lúc ở trên sân thượng, cái mà Sojirou nhìn thấy là dòng chữ "SUKI JIROU" (mến Jirou, hay hiểu là yêu Jirou cũng được), thế mà NXB Trẻ chẳng chịu dịch gì cả (mà ngay cả THNC cũng chỉ dịch là "Mân" - nhưng ít ra thì cũng lột tả là Mân hay Jirou là cái tên gọi ở nhà mà chỉ Sara mới hay gọi như vậy...)
    Hihih còn về Akira, tui cũng thấy thông cảm ghê, nhưng không phải bố nàng thuê vệ sĩ đâu, chồng nàng đấy... thiệt tình cái anh chàng này toàn thích married women thôi, cho đáng đời...
    I don't wanna beg, steal or borrow... I just want to live until I die...
  3. TDR

    TDR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    I don't wanna beg, steal or borrow... I just want to live until I die...
  4. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Truyện của Sou hay thật đấy , cái lúc hắn nhìn thấy dòng chữ đó rồi ôm mặt khóc ...thấy tội quá . Tình yêu thật tuyệt vời quá , đúng không ?
    Cơ hội không gõ cửa nhà bạn hai lần .
    Hãy nâng niu cuộc sống để không bao giờ hối tiếc , bạn nhé !
  5. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng vừa ...bị dính chưởng của truyện này nè . hehe , cũng may kg phải lúc thi , đọc một vèo tập 1 -> 32 CNG , rồi nghe mọi người nói về THNC , đi kím đọc típ tới tập 59 luôn .. đã quá chời luôn .. hehe bi giờ thì lại săn fim meteor garden - dù tui hổng bít một chữ tàu ..cắn đôi nhưng bị ghiền roài mà , heh có ai coi fim này roài chưa ? RUI ( Vic đóng - bạn có xem quảng cáo xe YAMAHA gần đây kg ? cái mà YOU TOO .. đó ) đẹp dzã man , TSUKASA cũng manly lém ...híc , hình lại dính chưởng của nhóm F4
    những ngày mưa
  6. hichauhi

    hichauhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Truyện này á, sau khi coi xong tập 59 (THNC), tui ko còn chú ý gì tới 2 nv chính, mà chỉ quan tâm đến Jirou thui ! Anh chàng này tội nghiệp thiệt. Ko biết sẽ ra sau nữa ?! Mà cái cô bé tóc vàng xoăn xoăn ấy cũng dễ thương ha ...

    Hichauhi
  7. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng thấy nhiều đoạn CNG dịch không hay bằng THNC.
    Ví dụ khi Makino chia tay cậu bé trên tàu đi về làng chài. Không hiểu sao đoạn đó trong THNC Là "Tôi chợt hiểu có những người mình chỉ gặp một lần trong đời..." nghe triết lý sâu xa hơn rất nhiều so với CNG
    Hay đoạn ở mấy tập đầu, Makino uống cốc cà phê có đồng xu rồi nuốt luôn, trong THNC thì nàng ta nói : "Rồi nó lại ra" Nên Sou chê "Trời ơi bẩn quá!". Trong CNG cắt béng đoạn này, mất cả hài hước. (Chắc dịch giả cũng thấy bẩn quá, hihi)
    Còn mấy đoạn "kinh quá" ở tập 31-32 thì cũng bình thường thôi, nếu xét theo đời sống thanh niên bây giờ. Nhưng lên truyện cho tất cả các em bé cùng đọc thì đúng là cũng hơi có vấn đề thật. Nhưng nếu lại cắt xén như THNC thì còn gì là truyện nữa.
    Hồi đầu mình thấy truyện này vẽ xấu kinh khủng, chẳng giống kiểu các manga khác. Nhưng giờ xem mãi quen mắt rồi. Thấy mấy tranh vẽ màu công phu cũng khá đẹp. Nhưng có vẻ tác giả vẽ con trai đẹp hơn con gái thì phải.
  8. HYD

    HYD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Có tới 2 bộ anime movie của truyện này đó. 1 vào năm 1995, 1 vào năm 1997. Ko bít mọi người có nghe qua chưa? Mình muốn giới thiệu 1 phim, chỉ dài 30 phút thôi, nhưng nội dung có vẻ cũng hay lắm. (thay đổi khác đi so với truyện)
    Vài nét về các nvật:
    Tsukushi: 1 nữ sinh nghèo học múa, luôn cố gắng làm thật tốt việc quét dọn nhà hát. Mơ ước 1 ngày nào đó sẽ trở thành diễn viên múa chính.
    Tsukasa: Diễn viên múa nổi tiếng, cực kỳ kiêu ngạo, hổng coi ai ra gì ( giống truyện wá ta) nhưng thực ra lại đánh giá cao tài năng của Tsukushi.
    Rui: 1 nhạc sĩ tài ba, yêu Shizuka - nữ diễn viên múa balê cổ điển nổi tiếng ở Paris.
    Akira: phụ trách âm nhạc ở nhà hát.
    Soujirou: diễn viên múa
    Yuki, Makiko, Kazuya: bạn tốt của Tsukushi.
    Yuki có tham vọng trở thành phóng viên & mong muốn sẽ được phỏng vấn Tsukushi khi cô là diễn viên chính.
    Makiko: phụ trách phục trang.
    Kazuya: phụ trách ánh sáng.
    Sakurako: nứ diễn viên múa chính, luôn quấy nhiễu Tsukasa mỗi khi có dịp.
    Asai, Yamano, Ayuhara: 3 nữ sinh lớp trên cực kỳ phiền toái, khó chịu, luôn ghen tị với Sakurako & Tsukushi.
    Hì hì, mình mới dịch được bấy nhiêu đó thôi. Còn phần nội dung chính nữa, mình sẽ post lên sau nhé! Bạn nào bít thì giúp mình cũng được, mình ko có nhìu thời gian lắm. Cảm ơn nha!
  9. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    thế thì mình phải kiếm cái phim F4 đóng ở đâu đây nhỉ
    nghe bà con bàn về cái phim này dzữ wé muh kô biết kiếm ở đâu về xem hết
    tức thật
    hình như tựa phim là Lưu Tinh Hoa Viên
    ai biết chỉ giùm đi
    thnx
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION
  10. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    sandy_zing à, muốn coi phim F4 hả? vào topic: Tin mới hấp dẫn nè... Để coi chi tiết, trên BTV2 sắp chiếu rùi đó coi miễn phí he he he
    Im lặng quá tiếng ai đang gọi...Không! chỉ tiếng lòng ta gọi... thế thôi!

Chia sẻ trang này