1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là hoa hậu của xd nhi??????????

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi abc000, 01/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    chú này cùng gu với anh nhỉ ^_^
     Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  2. FANFANTULIP

    FANFANTULIP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có mấy em KD là được các chú ạ, từ k45 đổ về 48 anh biết cũng có dăm em. Gì thì gì anh vẫn thích FTU hơn
  3. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Ánh Ngọc ơi em toàn bị gọi là Ngọc béo nè
    anh bênh em đấy
    Admin of http://www.svxd.com/
  4. blackmetal_xd

    blackmetal_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Có phải là em Ngọc mà anh em K44 vẫn kháo nhau là " BÀ XÃ XAY BỘT " không ?
    Mr@
  5. FANFANTULIP

    FANFANTULIP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hé, gái đê 3 hả, cũng tạm hểy . Ông qld bênh em AN kiểu chi rứa, gọi luôn nick cúng cơm người ta ra :D, ít ra cũng phải như chú JE, phải không em Ngọc hơi béo...
  6. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Béo nhưng mà xinh câu này mình thấy quen quen hình như câu này quen quen .Nhìn JE còi xương như thế trông cứ như là xác ướp ai cập ấy sao mà không thích những em beo béo ......
    Từ bé đến giờ mình chơi với mấy đứa bạn đứa nào cũng mũm mĩm mỗi mình là gầy .Giờ con trai anh nào cũng thích mấy em bụ bẫm mình phải về học hỏi kinh nghiệm con bạn mình
    love me love my dog
  7. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    to nhoc con: Anh đi xem bói,ng ta bảo anh hợp mỗi một tuổi là tuổi con .....gái,mà anh lại duy tâm mới chết,thế nên cứ con gái là anh thích không phân biệt gầy béo,chỉ phân biệt xinh xấu thui!Còn anh gầy thì có ảnh hưởng gì đâu,tẩm bổ một thời gian là lại béo ngay,đợt này đang đồ án,thức đêm nhiều nên mới gầy thôi....
    Hàng đẹp,không xước xát,trả ...700K,đồng ý liên lạc .......
  8. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Hoá ra là anh hợp với tuổi con gái .ANh chỉ phân biệt xinh xấu thôi chứ gì .Thế này thì anh hợp với em rồi em cũng chỉ thích con trai đẹp trai thông minh thôi .Em tự xét thấy em đủ tiêu chuẩn vì em xinh.....Mà gớm anh bằng tuổi em xưng anh ngọt quá đi thôi .Hehe theo em được biết anh không chỉ gầy mà mặt còn ... nữa cơ May được cái trắng trẻo duyên dáng không thì ế
    love me love my dog
  9. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày văn chị Vân càng hay, thấm đượm tính nhân văn, ngạt ngào tính hiện thực , mù mịt tính đạo lý, chìm đắm tính xã hội. Đọc văn của chị, chúng ta như thấy hiện lên một bản anh hùng ca đầy bi tráng mà cũng vô vàn oanh liệt. Hình tượng nam nhân vật chính đã hiện lên thật ấn tượng và sống động. Chúng ta chắc sẽ không thể nào quên được những từ ngữ đặc tả như "ống nhỏ", "bó đùi" ... hay những từ láy như "thanh mảnh" hoặc những sắc thái tình cảm như "yêu yêu là" ... Chính qua những áng văn chương đầy tính vị nghệ thuật này, hình ảnh và tính cách nhân vật cứ như đang hiện lện sỗ sàng ngay trước mặt người đọc, bất chấp việc người ta không hề muốn. Ta cảm giác như anh không còn là một con người trần... ờ trần trụi nữa, mà đã thoát tục, bay lên, bay lên cao mãi, cùng với gió heo may đầu hạ, bỏ lại chúng ta để bay lên cùng với quạ, chích choè, khinh khí cầu và ống bô máy bay. Anh đích thị là một con chim, dù to dù bé thì cũng đã vượt được qua những xấu xa của cõi đời này để bay về nơi xa xôi nào đó - chốn rừng rú khỉ ho cò gáy mà phàm đã là người thì không ai thèm đặt chân đến.
    Anh cũng giống như hình tượng "con sâu làm rầu nầu canh", nhưng tất nhiên ở đây anh không làm "rầu" mà anh chỉ làm "giầu" thêm chúng ta bởi những vẻ đẹp cả nơi tâm hồn và thể chất của anh !!!
    Xin được cảm ơn chị Vân đã dốc bao tâm huyết và sinh lực để viết nên những áng văn chương bất hủ cho cuộc đời này, cho chúng ta, những người còn tăm tối và mê muội, như Wawawa, Twins hay strike được mở rộng nhân sinh quan.
    Cảm ơn và xoa đầu chị thật lâu.
    Remember I  only have my heart ...
  10. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    các cô có cho tôi chỗ làm ăn không thế !
    Tả thế thì đến bao giờ mới cưa đc các em !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này