1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là hoa hậu của xd nhi??????????

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi abc000, 01/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    to nhoc con: Nhưng anh không hợp với con gái HP đâu,sợ hơn cả sư tử Hà Đông ý chứ.....hay em đổi hộ khẩu lên HN đi,mà meocon nói với anh rùi,bảo là nhà em bị dột,ẩm ướt nên là cá "xấu" lên bờ nhiều lắm.....hehhehhe
    Hàng đẹp,không xước xát,trả ...700K,đồng ý liên lạc .......
  2. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    thằng nào bị tả tận cảnh trong cái bài này đúng là số ruồi bâu.Khổ
     Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Nhá con gái HP cũng có năm bảy loại nhé anh nhé .Anh đừng thấy em hiền mà bắt nạt nhé ....Mang tiếng người yêu hợp đồng mà thế đấy.Với lại nhé em bảo nhóc con xấu bao giờ đảm bảo xinh hơn tất cả những người anh đã từng yêu
    Anh thích con gái xinh nhưng vấn đề nằm ở chỗ con gái xinh có thích anh không?
    Have u ever been in love?
  4. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    hu hu em có nói gì đâu mà cũng bị lôi vào đây . Mà chị Trương Văn Cam ơi, sao lại để ông i'' xoa đầu thế...

    Không có gì để nói :D
  5. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em thương yêu!
    Cảm ơn em nhiều!
    Nhưng càng ngẫm chị càng thấy tài năng siêu việt ( nếu không muốn nói là quá siêu việt) của chị cũng chỉ...hơn em một chút .
    Bằng chứng đây:
    Ngắn gọn và xúc tích, em đã nhét tất cả cái hồn, cái tinh tuý, cái đáng yêu của anh lovezet vào hai từ : XÌ TIN
    Cái thực thể sống động, cọ quậy, ngọ nguậy mang tên Lovezet đã được em bó gọn lại, co rút lại, chèn ép lại ở mức cùng cực. ( Lạy chúa cho anh được an toàn). Rồi tất cả lại đột ngột nở ra khi người đọc lĩnh hội được tinh thần của hai chữ ấy. Ta chợt bàng hoàng, kinh hãi nhận ra rằng
    Tâm hồn anh xì tin
    Trí tuệ anh xì tin
    Thân thể anh xì tin
    Nói tóm lại, các thứ của anh đều xì tin. Kể cả cái...đấy
    ( cái đấy : chữ dùng của beengoan. Ai có thắc mắc xin liên hệ beengoan hoặc lovezet để biết thêm chi tiết và....hướng dẫn sử dụng. Không dùng cho phụ nữ có thai và trẻ nhỏ )




    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  6. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Chị Vân thương thầm nhớ trộm của em
    Cảm ơn chị đã đánh giá em ... gần bằng chị. Điều này quả thật có ý nghĩa an ủi rất sỗ sàng đối với cá nhân em.
    Nhưng có lẽ khoảng cách về địa lý và không gian chật hẹp đã cản trở sự hiểu biết sâu sắc giữa chị và em. Em không muốn nói là chị đã hiểu sai, em chỉ dám bảo chị chưa hiểu đúng, cũng như em không dám kêu chị không thông minh mà chỉ dám bảo chị hơi .... hơi ... .
    Cái đấy mà em nói không giống như cái đấy mà chị hiểu. Và dù chị có tưởng tượng ra cái đấy như thế nào thì cũng không thể là cái đấy mà em muốn nói. Cái đấy - cái mà em khen anh lovezet - nó cao đẹp, trong trắng, thánh thiện chứ không co rút, ngọ nguậy, cọ quậy như cái đấy của anh lovezet mà chị biết.
    Em nói về cái đấy không phải là cái đấy như cái đấy của chị nói mà là cái đấy theo nghĩa ... cái đấy bình thường. Chị đừng bóp méo và làm biến dạng hình tượng cái đấy đẹp đẽ và hoành tráng mà em miêu tả về anh lovezet của chúng ta.
    Nếu chị vẫn còn thắc mắc hay hiểu sai về cái đấy, chị có thể tìm lời khuyên và tư vấn từ ... JE, một người thông thái nhờ xem fim hài hước và giáo dục...
    Cuối cùng, mong chị đừng săm soi bới lông tìm vết anh lovezet nữa, hãy để cho những người đẹp có một cuộc sống ít dông tố và bình yên Và hãy để hình tượng hoa hậu XD mãi mãi đẹp trong con tim khối óc của mỗi chúng ta.
    Remember I  only have my heart ...
  7. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0


    Beengoan mến!
    Em hiểu sai ý chị hoàn toàn, cái đấy mà chị nói không phải là cái đấy theo nghĩa cái...đấy như em tưởng.
    Vấn đề cái đấy là một phạm trù vô cùng rộng lớn, vô cùng phức tạp, vô cùng tinh vi.... Nó đòi hỏi mình phải đi sâu đi sát, đi đến tận cùng để tìm hiểu. Mà chị và em thì chưa có đầy đủ điều kiện để tiếp tục nghiên cứu. Vì vậy, chị xin được mạn phép dừng chủ đề cái đấy tại đây. ( trừ phi em muốn tiếp tục )
    Và anh lovezet, nhìn anh bị treo lủng lẳng với cái lý do đầy ấm ức: ghét bị người khác đì chị chợt thấy giật mình.
    Vậy cũng xin phép được để tâm hồn anh thanh thản với mây gió phía cao xa vời vợi ấy.
    iu anh!
    và iu em !




    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  8. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tí quên, em ơi, sau khi anh lovezet được nhận giải hoa hậu không chính thức, thì chị thấy vài nhân vật mà cụ thể là NhoEm0702 và Strike rất là ấm ức. Họ muốn nhờ em hoạ lại chân dung mĩ miều của họ, để bàn dân thiên hạ biết rằng, XD không đồng nghĩa với lovezet
    Kính mong em giúp họ




    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  9. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    trời ! mắc mớ chi tới các cô! tôi bị ông thầy đì làm đồ án lười chỉ ngủ với chơi chứ bộ !
  10. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Kooooooooooooooooooo
    Tôi ko muốn bị tả tận cảnh đâu á.
    To BCV: Nài nài.Anh ấm ức hồi nào.Cấm đổ oan cho người tốt nhớ.
     Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này